Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2019] Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 đã làm giới lãnh đạo Trung Quốc và cộng đồng quốc tế ngạc nhiên khi 10.000 học viên Pháp Luân Công tập trung gần Văn phòng Kháng cáo Quốc gia để yêu cầu thả những học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ.

Cuộc thỉnh nguyện hết sức ôn hòa, không xảy ra sự cố nào, và các học viên Thiên Tân đã được thả ra sau cuộc thỉnh nguyện. Tuy nhiên, ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bấy giờ, đã phát động một chiến dịch bức hại trên quy mô toàn quốc đối với Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn.

Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới tổ chức các sự kiện hàng năm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang tiếp diễn của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm do chính quyền nước này hậu thuẫn. Sau đây là báo cáo về các hoạt động ở Sydney và Canberra, Úc.

Sydney: Tọa thiền và thắp nến tưởng niệm tại Historic Customs House và Lãnh sự quán Trung Quốc

ee11a2cd03607b5ae25330cb118345af.jpg

e09023f12dc261fe78491315cec1adbc.jpg

ffd2cc9d2599948dc17e662d78923275.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney tọa thiền thỉnh nguyện ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc trước Historic Customs House ở trung tâm thành phố Sydney ngày 24 tháng 4 năm 2019

c5943a37d3ab34a43e740cb5c7bd834f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney vào ngày 25 tháng 4 để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh

18b321764d4d1fae1ac398311e86a870.jpg

Một số người qua đường dừng lại để chụp ảnh các hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Công chúng ủng hộ buổi thắp nến tưởng niệm

b11795a530c839681ecf77cd7d3d730e.jpg

Cô Sofia Fominova cảm thấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công rất quan trọng đối với người dân thế giới.

Cô Sofia Fominova bị thu hút trước buổi thắp nến tưởng niệm. Trong khi cô đang quay lại khung cảnh đó, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại nhắc cô đi dự tiệc tối, nhưng cô không muốn rời đi.

Sofia cho biết: “Buổi thắp nến tưởng niệm rất cảm động và tuyệt đẹp. Có một trường năng lượng hòa ái ở đây. Tôi muốn ngồi với họ và hòa mình vào trường năng lượng này.”

Cô nói rằng cô làm việc trong môi trường công nghệ nhưng quan tâm đến một cuộc sống tinh thần hơn. “Tôi thường ngồi thiền và tìm kiếm chân ngã của mình. Tôi cảm thấy đó là việc quan trọng và nó giúp tôi hòa hợp với mọi người xung quanh”, cô nói thêm.

Khi mẹ cô dừng lại và thấy nhiều học viên đang ngồi thiền, bà nói đầy hào hứng: “Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền ở Geneva và tôi ngồi với họ. Tôi sẽ đăng hoạt động này lên tài khoản Facebook của tôi. Chúc các bạn thành công!“

Huấn luyện viên về năng lượng Zoe Lindsay đứng xem buổi thắp nến tưởng niệm hồi lâu. Cô rời đi một lúc rồi quay lại cùng bạn trai. Cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng nói rằng cô bị cuốn hút với trường năng lượng mà cô cảm nhận được. “Tôi có thể cảm nhận được điều đó – năng lượng rất tích cực”, cô nói “Tôi rất cảm động vì họ tiến hành hoạt động này ở đây hôm nay.”

“Tôi cảm nhận được trường năng lượng của họ. Thật bình hòa và đẹp đẽ. Tôi tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và nó đang thay đổi thế giới. Nếu mọi người đều có thể truyền rộng giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, nó sẽ bắt đầu một phản ứng dây chuyền. Nếu một triệu người làm điều này, nó sẽ thay đổi thế giới.”

Zoe và bạn trai của cô xúc động trước nỗ lực bền bỉ của các học viên trong hai thập kỷ qua và nói rằng các học viên rất can đảm. “Họ đang mang đến tác động lớn và tích cực đến thế giới. Phần đóng góp của họ cho thế giới này thật là quan trọng và vĩ đại”, Zoe nói.

Bạn trai của cô nói rằng khi anh sang Trung Quốc công tác, anh cảm thấy chính quyền đang kiểm soát con người chặt chẽ. “Với những gì đã trải qua, tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cực kỳ can đảm và tôi cảm thấy đó là vì họ có niềm tin vào Đại Pháp.”

Anh nói thêm: “Tôi tin giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Và tôi cũng tin rằng nếu mọi người có thể chiểu theo đó mà hành xử, nó sẽ thay đổi thế giới.”

“Họ (các học viên) đã trải qua 20 năm cực kỳ gian khổ. Tôi tin rằng nếu họ có thể kiên trì thêm 20 năm nữa, họ sẽ tạo ra phép màu.”

4a945a4e903ab239a0b102ce7f867c51.jpg

Bà Julie từ Adelaide cho biết, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng

Bà Julie đã đi từ Adelaide đến thăm con. Bà ấy nói: “Tôi tin rằng mọi người đều có quyền lựa chọn đức tin cho chính bản thân họ. Thật sai lầm khi chính phủ Trung Quốc giết hại một cách có hệ thống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

“Đó cũng giống như vụ thảm sát những sinh viên trong cuộc biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn. Những kẻ bắt bớ đã tấn công họ bằng xe tăng.”

7074e70f5ca2902ff6dd2189ebf1be44.jpg

Ông Louis từ Argentina nhận xét: “Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công”

0c1f6c2a2fd7a85439c06e5b1656284e.jpg

Cô Ali đến từ Sydney cho biết: “Tôi thích thiền định hòa bình. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi một trường năng lượng tích cực! Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc là vô nhân đạo và phải dừng lại ngay lập tức. Nhiều người không biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chúng ta phải lan truyền thông tin về tội ác này trên mạng xã hội.”

bbf3db070efd94f3450d6d7edb5e202f.jpg

Anh Melaine Ato bị thu hút tới đây và nhận xét: “Thiền định hòa bình là một cách rất tốt để thông tin cho mọi người vì nó thể hiện vẻ đẹp và sự bình yên của Pháp Luân Công”

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem buổi thắp nến tưởng niệm, đọc thông tin và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì với đức tin của họ bất chấp cuộc bức hại tàn bạo.

6aa30e49a4846af56ddcf9c3ebb6867d.jpg

Cô Jaz Demetri và anh Alex Somentino đều ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp. Cô Jaz nói: “Chúng tôi cho rằng tọa thiền là một cách rất hay để nói với mọi người về sự thật của cuộc đàn áp. Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Canberra: Thắp nến tưởng niệm tại Đại sứ quán Trung Quốc

Vào tối ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Canberra đã tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Họ nâng cao nhận thức về sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp và lập tức thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù.

d8e429af681525fe4e8935aa39ce82e6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Canberra tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176699.html

Đăng ngày 06-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share