Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-04-2020] Trong bốn tháng vừa qua, COVID-19 đã lan rộng ra tới hơn 180 quốc gia, gây ra hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 150.000 ca tử vong trên toàn thế giới. Trong thảm họa nhân đạo này, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc liên tục gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để gửi tới họ thông tin chính xác về virus corona. Nhiều người ở Vũ Hán nhận được những cuộc gọi này đã cảm động đến rơi lệ.

Các học viên cũng khuyên mọi người tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách làm tam thoái để có một tương lai bình an. Sau đây là một số câu chuyện do hai học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan chia sẻ.

Mọi người tin tưởng các học viên

Anh Mặc Vận Lân là một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan. Anh có nhiều năm kinh nghiệm gọi điện và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân ở Trung Quốc. Khi kể về những trải nghiệm gần đây, anh nói: “Tôi có thể cảm nhận rằng mọi người tin tưởng các học viên Pháp Luân Công. Họ biết chúng tôi gọi cho họ vì chúng tôi muốn họ được bình an.”

Theo anh Mặc, trong vài tháng qua người dân tỉnh Hồ Bắc đã vô cùng lo lắng. Họ sẽ nhanh chóng cúp máy khi nhận ra người gọi không phải là người quen. Nhưng anh Mặc không dễ từ bỏ. Anh gọi lại và nói vài câu trước khi họ cúp máy lần nữa. Sau vài ba lần, họ nhận ra rằng: “Ồ, anh là [học viên] Pháp Luân Công.“

Khi biết anh Mặc là học viên Pháp Luân Công, họ thường sẵn sàng lắng nghe anh giảng chân tướng về môn tu luyện và ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về sự lây lan COVID-19. Anh Mặc luôn khuyên họ làm tam thoái. Anh nói với họ: “Khi đảng sụp đổ, tất cả những người đã gia nhập và thề sẽ trung thành với nó sẽ bị kéo xuống cùng nó.”

Vài tuần trước, anh Mặc đã gọi và trò chuyện với một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc. Người đàn ông không tiếp nhận chân tướng và hỏi lại: “Vậy thì ĐCSTQ đã làm gì xấu xa chứ?” Anh Mặc giải thích với ông rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và chính quyền đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Anh cũng giải thích tại sao COVID-19 lại được gọi là “virus Trung Cộng”.

Người đàn ông bị thuyết phục và quyết định làm tam thoái. Sau đó, anh Mặc nghe thấy vợ ông ấy ở bên cạnh nói: “Tôi nữa! Tôi nữa!” Cả hai vợ chồng đều làm tam thoái.

Hôm khác, anh Mặc gọi điện cho một người đàn ông ở Vũ Hán. Sau khi nói được vài câu, người đàn ông nói: “Hãy gọi lại cho tôi sau nhé.” Anh Mặc nhận ra rằng có lẽ đó chưa phải là lúc thích hợp để ông ấy nghe điện thoại nên anh đồng ý. Sau đó, khi anh Mặc gọi cho ông ấy một lần nữa, ông háo hức muốn thoái Đảng.

Biết ơn các học viên Pháp Luân Công

Bà Mã, 80 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được 21 năm. Từ cuối tháng 2, bà đã gọi điện cho người dân Vũ Hán. Một lần, bà gọi cho một thanh niên ở Vũ Hán. Anh rất ủng hộ Pháp Luân Công và muốn làm tam thoái. Bà Mã hỏi anh có ở cùng gia đình không.

Vợ anh ở bên cạnh trả lời: “Có, cháu đây.” Người vợ nói với bà Mã: “Cháu có một đứa con học tiểu học. Cháu bé cũng cần phải thoái.” Cả ba người đã làm tam thoái và cảm ơn bà Mã đã gọi điện cho họ.

Một lần khác, bà Mã gọi cho một luật sư ở Vũ Hán. Bà nói chuyện gần 5 phút và cho anh một địa chỉ trang web để anh tải phần mềm vượt tường lửa. Luật sư rất cảm kích.

Gần đây, bà Mã đã gọi cho một bí thư Đảng của một thôn làng bên ngoài Vũ Hán. Bà nói chuyện với ông ấy được một lúc, nhưng ông ấy vẫn do dự chưa thoái Đảng. Bà nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, chúng ta phải phân biệt rõ hai cái. Anh vẫn có thể tiếp tục công việc của mình sau khi thoái Đảng mà. Đây là ủng hộ công lý khi chúng ta rời bỏ ĐCSTQ từ trong tâm, và đó thực ra là sự lựa chọn về phương diện đạo đức. Hãy bảo trì thiện lương và giúp đỡ người khác nếu có thể.”

Người đàn ông sau đó đã đồng ý thoái Đảng. Anh rất cảm kích vì cuộc gọi của bà Mã.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184172.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share