Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2020] Từ tháng 7 năm 2019, chính quyền ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã thường xuyên sách nhiễu một cặp vợ chồng vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Sau khi họ rời khỏi nhà để tránh bàn tay công an, người chồng bắt đầu có các vấn đề về sức khoẻ và sau đó bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.

Sau khi bệnh viện trả ông về vì dịch viêm phổi virus corona, tình trạng của ông đã xấu đi nhanh chóng và ông qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, hưởng dương 56 tuổi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị sách nhiễu trong nhiều tháng

Theo lệnh của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Lan Châu (UBCTPL), một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, từ tháng 7 năm 2019, công an và người của uỷ ban dân cư địa phương bắt đầu sách nhiễu ông Vương Ngọc Thanh và vợ là bà Triệu Đình vài tuần một lần.

Chính quyền tuyên bố rằng bà Triệu đã bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và đe doạ đưa bà đến Trại tạm giam Cung Gia Loan. Công an và người của uỷ ban dân cư địa phương bị gây sức ép, hoặc là cưỡng ép cặp vợ chồng này từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, hoặc là họ có thể mất đi phần thưởng năm của mình.

Khi bà Triệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và hối thúc họ không tham gia vào cuộc bức hại, Vương, chủ tịch uỷ ban dân cư địa phương, đã nói với bà qua điện thoại: “Những gì bà nói về Pháp Luân Công là đúng, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi đang làm theo lệnh của cấp trên.”

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019, họ đã vài lần đến sách nhiễu hai vợ chồng.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, công an đã ghi hình lại cuộc đổ bộ của họ bằng một camera. Họ nói sẽ phải đưa bà Triệu đến trung tâm tẩy não trước năm mới. Họ cũng đề cập rằng UBCTPL đã cấp kinh phí để thuê hai phụ tá chăm sóc người mẹ hơn 80 tuổi của bà Triệu và ông Vương vốn đang có sức khoẻ kém vào thời điểm đó.

Họ uy hiếp rằng đây là lần cảnh báo cuối cùng đối với bà Triệu. Nếu bà vẫn từ chối ký vào các biên bản từ bỏ Pháp Luân Công, người của UBCTPL sẽ đến bắt bà.

Tình cảnh gia đình

Để tránh bị đưa đến trung tâm tẩy não, bà Triệu bắt đầu rời khỏi nhà từ ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Sự việc này khiến người cha 83 tuổi của bà bị quẫn trí và sức khoẻ của ông nhanh chóng suy giảm. Ông có máu trong nước tiểu 10 ngày.

Bà Triệu trở về nhà vào ngày 16 tháng 12 để đưa cha đi khám, và ông bị chẩn đoán ung thư bàng quang và phải phẫu thuật. Khi ông đang hồi phục, công an lại tiếp tục sách nhiễu con gái ông.

Bà Triệu lại buộc phải rời khỏi nhà một lần nữa. Vì chồng và mẹ có sức khoẻ kém và không thể tự chăm sóc bản thân, nên bà đã quay trở lại và đưa họ đi cùng.

Áp lực tinh thần do bị sách nhiễu đã giáng đòn nặng lên sức khoẻ của ông Vương. Ông bắt đầu gặp vấn đề về sức khoẻ và cả ba người phải quay về nhà.

Khi đang chăm sóc cho cha, bà Triệu cũng tìm kiếm các bệnh viện để chữa trị cho chồng.

Vì dịch cúm corona, các bệnh viện địa phương đã từ chối nhận bệnh nhân mới. Đến ngày 16 tháng 1 năm 2020 mới có một bệnh viện nhận ông Vương và ông sớm bị chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.

Hai ngày sau ông rơi vào tình trạng nguy kịch và được cấp cứu. Thậm chí khi đang hôn mê, ông cũng la lên: “Chạy! Chạy! Họ đang đến để bắt bà! Bà không thể bị bắt!”

Biết rằng chồng đang lo lắng cho mình, bà Triệu nói với ông: “Đừng lo lắng. Họ không thể đưa tôi đi.”

Người con trai cũng nói với ông: “Cha, đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mẹ.”

Ngày 22 tháng 1, không lâu sau khi ông Vương hết hôn mê, ông bị ép phải rời bệnh viện vì họ đang chuẩn bị nhận những bệnh nhân nhiễm cúm corona.

Tình trạng của ông Vương tiếp tục xấu đi sau khi ông trở về nhà. Sáu ngày sau ông đã qua đời.

Bức hại trong trong quá khứ

Ông Vương, một cựu giáo viên dạy thể dục cho một trường trung học, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và tin rằng môn này đã chữa lành bệnh gan nghiêm trọng cho ông. Vì không từ bỏ đức tin, ông và vợ đã liên tục bị bắt, giam giữ và sách nhiễu trong 21 năm qua. Con trai họ đã bị giam tại đồn công an và bị công an đánh đập khi mới chín tuổi.

Sau khi bà Triệu buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt vào cuối năm 2001, chính quyền đã bắt ông Vương vào tháng 9 năm 2002 và giam ông 15 tháng. Con trai ông, khi đó mới 11 tuổi, đã bị bỏ ở nhà một mình. Không có sự chăm sóc của cha, cậu bé thường xuyên bị đói và sống trong sợ hãi.

Bà Triệu lại bị bắt trong “Chiến dịch gõ cửa” vào năm 2017 và bị giam trong một trung tâm tẩy não hơn 10 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183538.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share