Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-02-2020] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện thiền định cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không chỉ các học viên được hưởng lợi từ pháp môn, mà rất nhiều người dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng thấy sức khỏe của mình được cải thiện và tránh được hiểm nguy.

Dưới đây là hai trong số các câu chuyện như vậy.

Các triệu chứng nhiễm virut corona của chồng tôi đã biến mất

Chồng tôi đã ngoài 80 tuổi, hàng ngày ông ấy thường dậy từ rất sớm. Ông sống ở một ngôi nhà khác và sáng nào cũng đến ngôi nhà tôi ở. Thế nhưng, hôm mùng 3 tháng 2 năm 2020, dù đã 10 giờ sáng mà tôi vẫn không thấy ông ấy đến. Ngay khi tôi nghĩ đi sang để xem ông ấy thế nào, thì ông đã xuất hiện ở nhà tôi. Ông nói đã bị nôn cả buổi sáng và toàn thân đau nhức. Ông còn cảm thấy tức ngực và sốt 38,6 độ C.

Sau khi biết tình hình của ông ấy, gia đình tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi đã đưa ông tới một phòng khám địa phương, nhưng tình cờ đúng ngày hôm đó nó lại đóng cửa.

Chúng tôi phải làm gì đây? Gần đây không có bệnh viện nào cả, tôi bảo ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vì là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rất nhiều người sau khi niệm cụm từ này đã được ban phước.

Tôi cho ông ấy uống thuốc hạ sốt và bảo ông hãy nằm nghỉ. Tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho ông nghe. Một lúc sau, ông ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại, tình trạng của ông ấy đã được cải thiện, nhiệt độ cơ thể ông đã hạ xuống còn 37,5 độ C. Ngày hôm sau, thân nhiệt ông đã trở lại bình thường, nhưng ông vẫn còn cảm thấy yếu. Đến ngày thứ ba, ông ấy gần như đã lấy lại được sức lực và muốn ăn trở lại. Cả nhà tôi đều rất biết ơn Sư phụ đã cứu mạng ông ấy!

“Lần này tôi đã thực sự tin”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam kể rằng cô có một người hàng xóm đã hơn 80 tuổi. Cô thường bảo bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Một hôm, chồng của bà cụ đột nhiên bất tỉnh và ngã xuống đất. Mặt của ông lão tái nhợt đi. Chẳng có ai ở bên cạnh để giúp bà cụ này cả, bà đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ Lý, xin hãy cứu chồng con.”

Ngay sau khi cụ bà niệm lại cụm từ đó, chồng bà đã tỉnh lại và khuôn mặt ông không còn tái nhợt nữa. Sau khi các con của cụ trở về, họ đã đưa ông tới bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Bác sỹ cho biết sức khỏe của ông cụ đang tiến triển tốt và vài ngày sau đó, cụ ông này đã được xuất viện.

Bà cụ cho hay bà cũng biết một phụ nữ ngoài 50 tuổi khác, bị đột quỵ như chồng của bà, nhưng sau đó đã tử vong.

Chồng của cụ bà trước đây không tin vào Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên hiện giờ ông đã thay đổi quan điểm: “Lần này tôi đã thực sự tin. Cảm ơn Sư phụ Lý!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183441.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share