Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2020] Thành phố nơi tôi sống chịu ảnh hưởng của virus corona và nó đã bị phong tỏa từ Tết Nguyên đán (ngày 25 tháng 1). Khu dân cư của tôi bị lắp hàng rào chắn, và người dân không được phép đi ra ngoài.

Một buổi chiều nọ, vợ tôi bị ho. Bà ấy nói rằng cổ họng bị đau, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường. Một giờ sau, bà ấy lo lắng chỉ cho tôi xem nhiệt kế: thân nhiệt của vợ tôi đã lên đến 37.4 độ C (99.3 độ F).

Tôi trấn an bà ấy, và nói chúng tôi không nên lo lắng. Đến tối, thân nhiệt của vợ tôi đã tăng lên 38.5 độ C (101.3 độ F). Tôi bèn thấy hơi lo, vì nhiệt độ tăng cao của bà ấy là triệu chứng của virus corona.

Chúng tôi không dám đến bệnh viện vì sợ sẽ bị cô lập. Tiệm thuốc lại đóng cửa vào ban đêm. Là người cao tuổi, chúng tôi không biết phải làm gì (tôi 80 tuổi còn bà ấy 76 tuổi).

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi bảo vợ tôi rằng: “Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu bà. Hãy liên tục niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Khi bà ấy bảo đã nhẩm đi nhẩm lại các chữ đó rồi, tôi nói: “Nhưng bà chưa có thành tâm. Khi tôi nói với bà về cuộc bức hại, bà đã nói một số điều thiếu tôn trọng về Sư phụ và Đại Pháp.”

“Vào ngày đầu năm mới, tôi đã nói với cả nhà về dịch bệnh. Nhưng tất cả mọi người đã bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Mọi người đã không coi trọng những gì tôi nói.”

“Bà vẫn luôn hát những bài hát ca ngợi ĐCSTQ và xem các chương trình tôn vinh Đảng trên TV. Vậy nên, khi bà niệm những chữ này, bà đã không thành tâm. Làm sao Sư phụ có thể cứu bà đây?”

Tôi đọc cho bà ấy nghe một số bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm III. Tôi nói: “Cả gia đình chúng ta đã được hưởng lợi từ việc tu luyện của tôi, nhưng tất cả mọi người đều vẫn không thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp. Trong nhà mình có ảnh chân dung của Sư phụ. Bà hãy xin lỗi và cầu Sư phụ cứu bà.”

Thái độ của vợ tôi đã thay đổi. Bà đứng trước ảnh chân dung của Sư phụ và nói rất nghiêm túc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau khi vợ tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối, bà ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng và bắt đầu luyện các bài công pháp của Đại Pháp như bình thường. Thân nhiệt của vợ tôi giảm xuống còn 37.7 độ C (99.8 độ F). Đến 1 giờ chiều, thân nhiệt của bà đã trở nên bình thường. Bà ngừng ho và cổ họng không còn đau nữa. Trong vòng 20 tiếng đồng hồ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, bà ấy đã hoàn toàn bình phục.

Với lòng biết ơn và tôn kính, vợ tôi giờ đã thắp nhang trước ảnh chân dung của Sư phụ mỗi ngày. Thái độ của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi. Cả hai vợ chồng tôi đều cảm tạ từ bi vô lượng của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/401231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183295.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share