Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 15-02-2020] Một tháng qua, tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới bùng phát, rất nhiều người chỉ có thể đóng cửa ở trong nhà, tâm trạng càng ngày càng khẩn trương, lo lắng, thậm chí khủng hoảng. Cổ nhân nói: “Thần mục như điện”, “Trên đầu ba thước có thần linh”, “Thiện ác hữu báo”. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có giảng, vận mệnh của mỗi người đều có quan hệ với đức hạnh của bản thân và của tổ tiên. Câu chuyện dưới đây có lẽ có thể trợ giúp bạn bình tĩnh lại, giảm bớt lo lắng.

Quan thượng thư bộ lễ triều nhà Thanh, đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam đã từng kể một câu chuyện chân thực như sau: Ở sâu trong núi Tây Sơn Phòng Sơn ở Bắc Kinh có một người nghèo, phải rời quê hương ra ngoài kiếm kế mưu sinh. Giữa đường ở trong núi thì bị lạc đường, bỗng nhiên anh nhìn thấy ba bốn người cao lớn, tướng mạo hung dữ, sau khi hỏi chuyện biết được họ là hổ thần, hôm nay đến là để sắp đặt cho hổ ăn.

Một con hổ đang nấp trong đám cỏ, đột nhiên có một người gồng gánh đi qua, con hổ đang nằm chờ kia muốn nhảy ra vồ lấy người này, nhưng đột nhiên lại tránh lui đi. Người gồng gánh không hề cảm thấy có gì khác thường, vẫn điềm nhiên rời đi.

Qua một lát trên đường lại xuất hiện một người phụ nữ, con hổ lần này rất lanh lẹ vồ lấy ăn thịt. Lúc này, hổ thần đi tới nhặt y phục của người phụ nữ, lấy ngân lượng từ trong y phục của người phụ nữ đưa cho anh nhà nghèo kia. Hổ thần nói: “Thực ra lão hổ không ăn người, chỉ ăn cầm thú. Những người bị hổ ăn thịt kia, đều là hạng cầm thú trong cõi người.”

Hổ thần giải thích với anh nhà nghèo, đại để người nào vẫn còn chút thiện lương, thì trên đỉnh đầu ắt sẽ có linh quang, hổ nhìn thấy sẽ tránh đi; còn những người táng tận lương tâm, linh quan tắt hết, so với cầm thú thì chẳng có khác biệt gì, hổ gặp được liền ăn thịt.

Hổ thần lại nói tiếp, chẳng hạn như anh chàng gồng gánh kia, lấy của người giàu giúp người nghèo, trên đỉnh đầu vẫn còn một cụm linh quang nhỏ cỡ viên đạn, hổ bèn không dám tấn công anh ta. Còn người phụ nữ kia, bỏ chồng cải giá theo người khác, sau khi cải giá rồi lại còn ngược đãi con của người vợ trước của chồng, thường xuyên đánh chúng trầy da tróc thịt. Cô ta còn lấy trộm tiền của chồng, chính là chỗ ngân lượng mà cô ta mang trong người kia. Cô ta không ngừng làm những chuyện xấu này, tội ác chồng chất, linh quang trên đầu đã tắt hết, hổ nhìn thấy cô ta, không còn là thân người nữa, đương nhiên bắt lấy ăn thịt.

Hổ thần nói: “Ngươi hôm nay có thể gặp được ta, cũng là bởi ngươi có thể đối xử rất tốt với mẹ kế, bớt chút khẩu phần lương thực của vợ để cung dưỡng bà, việc làm thiện của ngươi khiến linh quang trên đầu cao hơn một thước, cho nên ta gọi hổ tới giúp ngươi vượt qua khó khăn, chứ không phải vì ngươi quỳ lạy ta, cầu ta đâu. Hãy chịu khó làm việc thiện, chắc sẽ có hậu phúc.” Nói xong, chỉ phương hướng bảo anh ta trở về.

Đoạn kết câu chuyện Kỷ Hiểu Lam nói: Thánh nhân thông qua Thần đạo đến giáo hóa, dẫn đạo thế nhân, xác thực là có đạo lý sâu sắc.

Trong lịch sử, Nero thời La Mã cổ đại phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với tín đồ Cơ Đốc giáo, gây ra bốn lần đại ôn dịch, khiến 25 đến 50 triệu người chết. Hiện nay cuộc bức hại của Trung Cộng đối với học viên Pháp Luân Công vốn tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn đã kéo dài hơn 20 năm, chính sách bức hại do kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân tạo ra là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”; về phương diện thực thi bức hại, các cấp quan viên của tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán đều tiên phong đi đầu:

1) Bôi nhọ thanh danh: Dưới sự chỉ huy và đích thân lên kế hoạch của giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán Triệu Chí Chân, bộ phim chuyên đề bôi nhọ vu khống Pháp Luân Công là “Con người và chuyện về ông Lý Hồng Chí” được sản xuất và trở thành công cụ duy nhất và chủ yếu để tẩy não trong thời kỳ đầu cuộc bức hại. Từ ngày 22 tháng 7 năm 1999, Đài Truyền hình Trung ương liên tục phát sóng bộ phim này trên toàn quốc. Bộ phim được dùng trong các trại cải tạo để cưỡng ép tẩy não và làm cơ sở để tra tấn tàn bạo học viên Pháp Luân Công.

2) Vắt kiệt tài chính: Từ năm 1999 đến năm 2019, theo thống kê không đầy đủ của Minh Huệ Net, tổng giá trị thiệt hại gây ra về kinh tế do học viên Pháp Luân Công ở khu vực Vũ Hán bị bức hại thống kê được ít nhất là 20 triệu nhân dân tệ. Trong đó: khám nhà cướp đoạt là 610.600 nhân dân tệ, phạt tiền sách nhiễu 575.400 nhân dân tệ, thiệt hại kinh tế do khai trừ công chức, sa thải thất nghiệp, ngừng phát hoặc phát thiếu lương, lương hưu là 13.297.300 nhân dân tệ, “tiền bảo đảm”, “phí tiếp đón” là 136.000 nhân dân tệ.

3) Hủy hoại thân thể: Viện nghiên cứu ghép tạng của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán là “Nơi bắt nguồn của ngành ghép tạng” ở Đại Lục, là cơ cấu phục vụ điều trị và nghiên cứu tổng hợp về nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm trong chuyên môn cấy ghép tạng lớn nhất đại lục hiện nay, bị tình nghi thúc đẩy hoạt động mổ cướp tạng học viên Pháp Luân Công. Chỉ trong tháng 2 năm 2005 số ca thủ thuật ghép thận mà bệnh viện này thực hiện đã đạt hơn 1.000 ca, nguồn cung cấp là từ đâu?

Ngày 21 tháng 2 năm 2001, Toà án Liên bang Mỹ dùng phương thưc “xét xử vắng mặt” đã kết án nguyên phó phòng công an tỉnh Hồ Bắc, Triệu Chí Phi, nhân vật đứng thứ 2 Phòng 610, về tội tra tấn giết người. Triệu là quan chức Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đầu tiên bị phán xét có tội ở hải ngoại. Tháng 7 năm 2006, trong thời gian Đại hội Cấy ghép tạng Thế giới lần đầu (ở Boston, Mỹ), viện trưởng đương nhiệm viện nghiên cứu cấy ghép tạng của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán là Trần Trung Hoa bởi vậy đã bị khởi tố hình sự, nhưng họ vẫn chưa chấm dứt bức hại.

“Thần mục như điện”. Ai có thể chứng minh nghiệp lực tích lũy do bức hại Pháp Luân Công ấy không phải là căn nguyên của tai nạn Vũ Hán đây? Cổng thành nổi lửa, cá dưới hào cũng bị liên lụy.

Đối mặt với đại ôn dịch, trong tình huống bản thân các học viên Pháp Luân Công thiện lương vẫn phải chịu bức hại, họ vẫn không ngừng thiện ý nhắc nhở mọi người, rằng thành tâm niệm 9 chữ lành “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể bảo bình an, họ hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được Thần bảo hộ, thoát khỏi trường tai nạn hủy diệt này.

Mong bạn có thể tiếp thu thiện ý của học viên Pháp Luân Công, thoái đảng thoái đoàn thoái đội, triệt để cắt đứt quan hệ với kẻ đầu sỏ tạo nghiệp Trung Cộng; thành tâm niệm 9 chữ lành, bảo trọng bản thân và người thân bạn bè của mình!

 


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/說說「神目如電」-401213.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share