Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 29-01-2020] Ngày 26 tháng 1 vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Buenos Aires đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Trong thời gian diễn ra sự kiện ở Khu phố Tàu, các học viên đã giảng chân tướng cho người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

8193b3ec8192ed96879f77d9498c62e1.jpg

Các học viên tại Argentina chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 26 tháng 1 năm 2020

Hôm đó là một ngày cuối tuần mùa hè dễ chịu và Khu phố Tàu chật kín khách tham quan. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, căng biểu ngữ, giương áp phích, đồng thời phát tặng tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

71ac4a633106e5d84229724e3ac44b98.jpg

91a7b726f68ce033670c8d3f97e58f19.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Buenos Aires, Argentina giới thiệu môn tu luyện tại Khu phố Tàu vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, ngày thứ hai của Tết Nguyên đán. Họ cũng giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 20 năm.

Sau khi đọc thông tin, một người đàn ông hô lớn: “Không có gì tốt hơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông nói rằng trước khi nghỉ hưu, ông thường xuyên đi du lịch đến Trung Quốc. Ông kể: “Cách đây hơn 20 năm, tôi từng chứng kiến nhiều học viên bị đánh đập tàn bạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã nhìn thấy.” Các học viên cũng giải thích cho ông về việc các học viên ở Trung Quốc đã bị cầm tù và bị bức hại như thế nào vì đức tin của mình.

Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại một cách tàn nhẫn, một phụ nữ đã gọi hai đứa con ở tuổi thiếu niên của cô tới nghe: “Các con cần nghe điều này”. Những đứa trẻ nghiêm túc lắng nghe và nói rằng chúng cảm thấy kinh hoàng khi nghe điều đó. Bọn trẻ muốn lên mạng và tìm hiểu thêm.

Một phụ nữ cho biết cô thường xuyên đến Khu phố Tàu và trông thấy các học viên luyện các bài công pháp. Cô nói cô có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của họ. Đặc biệt là khi cô trông thấy các em nhỏ luyện các bài công pháp, điều đó khiến cô cảm thấy hết thảy mọi thứ đều thật thuần khiết.

Một phụ nữ trẻ nói rằng cô sẽ cầu nguyện cho các học viên. Cô cảm thấy kinh hoàng khi biết chi tiết về cuộc bức hại này và hy vọng nó chấm dứt ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183055.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share