[MINH HUỆ 12-8-2005] Chồng tôi khoảng ba mươi mấy tuổi, hiền lành đơn giản. Trong gia đình có năm người, tôi và ba đứa con tôi đều tu luyện, chồng tôi tuy không tu Đại Pháp, nhưng anh ấy cũng tin Sư Phụ và kính trọng Pháp.

Chính là Sư Phụ (thầy Lý) bảo tôi đừng phạm sai lầm

Gia đình tôi sống ở một thành phố trong tỉnh Hà Nam. Chúng tôi có một xe tải. Anh ấy nuôi nấng gia đình bằng chuyên trở hàng hoá. Có một buổi chiều, anh vừa tải hàng về nhà, vừa bước vào sân nhà, anh nói: “Lưng tôi đau nhói, hầu như không đứng thẳng được”. Tôi hỏi: Anh có biết điều gì gây đau đớn vậy chăng, nếu như thế lưng bị tổn thương vì khuân vác hàng hoá, hoặc vì lái xe mệt nhọc gây ra. Anh nói không có gây ra bởi gì mà anh từng biết. Tôi không hiểu được: chồng tôi rất khoẻ mạnh, chưa từng đau lưng. Sau khi chúng tôi tu luyện, trực tiếp giúp ít anh, anh không nên có khó khăn. Kế đó tôi hỏi: Anh có làm những việc không nên làm chăng? Nghe tôi hỏi, anh bắt đầu ngẩm nghỉ lại, rồi ông vỗ vào trán và ngồi dậy trên giường. Anh ngượng ngập mà nói: Bây giờ tôi nhớ lại rồi. Hôm nay, lúc tải hàng cho công ty xây dựng, tôi thấy đống cây tre làm hàng rào ở công trường. Như vậy, tôi lấy hai cây tre đặt vào trong xe, như khối gổ phương tiện chặn hai bên xe. Ngay vừa lúc tôi bỏ hai cây tre vào trong xe, lưng tôi bắt đầu đau, và nó đã đau cả ngày. Nhờ em hỏi, bây giờ tôi hiểu rõ rồi. Tôi không nên gian lận nhặt lấy đồ nhỏ nhặn này. Chắc chắn là Thầy Lý (Sư Phụ) nhắc tôi đừng làm việc sai trái. Tôi nói với anh ấy rằng: Mọi ngưòi đều có sai lầm, cải chính việc sai lầm ngay. Chúng mình không muốn lấy hai cây tre này. Trả lại công trường lúc tải hàng đến công ty ấy.” Ông trả lời : “ vâng , vâng” lúc ông trả lời tôi, lưng ông đã hết nhói đau. Ông nhảy ra khỏi giường và tươi cười mà nói: Đại Pháp thật là huyền diệu, tôi không dám làm sai nữa.

Nhắc nhở tôi phát chính niệm

Anh ấy ủng hộ chúng tôi tu luyện, anh ủng hộ chúng tôi mua băng ghi âm để luyện tập, anh hiểu biết lý do chúng tôi bước ra đi giải chân tượng. Ngay trong thời gian tà ác cực kỳ điên cuồng và nhiều họ viên ở gần dây bị bắt và bị tàn bạo bức hại, anh chưa từng phản đối chúng tôi ban đêm rời nhà đi giản chân tượng hay là treo biếu ngữ. Anh tin tưởng học viên Đại Pháp là người tốt nhất và làm việc chính đáng và tốt nhất. Mỗi ngày tôi bận rộn công việc nhà cũng như công việc đồng ánh, tôi tranh thủ thời giời để tập luyện “công pháp”. Học tập Đại Pháp và giải chân tượng. Mỗi ngày tôi bận rộn và mệt mỏi, vì vậy tôi không bám vào toàn cầu phát chính niệm lúc nữa đêm. Thường xảy ra là lúc tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối, tôi ngủ thiếp đi, lúc thức dậy thì đã sáng tinh mơ. Tôi nôn nao vì quên phát chính niệm. Thấy như vậy, anh mua một đồng hồ báo thức, vặn đúng thời gian để nhắc nhở tôi. Từ lúc có đồng hồ báo thức, tôi đã làm khá hơn trong vấn đề phát chính niệm lúc 12 giờ đêm. Khi anh trở hàng ngoài thị xã và ở lại đấy, anh gọi điện thoại về nhà báo bình an cùng với nhắc tôi phát chính niệm.

Lòng tôn trọng Thầy (Sư Phụ) sâu sắc

Tôi đắc Pháp năm 1999, vài tháng sau thì sự bức hại Đại Pháp đã bắt đầu. Trong ngày tết, lúc các gia đình tụ họp với nhau, dùng đèn lồng và biểu ngử trang trí nhà cửa, chúng tôi những đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc càng nhớ Sư Phụ, càng cảm kích lòng từ bi hồng đại của Sư Phụ và Ơn Phật vô bến. Mỗi đêm giao thừa, chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, trái quả, và vài món ăn đặt ở trước mặt bức tranh của Sư Phụ, tôi cùng ba cháu hai tai hợp lại ở trước ngực và chúc Sư Phụ và gia đình năm tết vui vẽ và bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi đối với Sư Phụ, và biểu thị cho Sư phụ biết chúng tôi sẽ làm tốt ba sự việc và kiến định hoàn thành sứ mệnh. Mỗi lần, chồng tôi đều đứng ở ngoài phòng mà nhìn chúng tôi, lúc chúng vào nhà bếp và bận rộn ở đấy, anh đứng một mình trước hình của Sư Phụ trong khi mọi người không để ý, hai tay họp lại trước ngực và chúc mừng Sư Phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/12/108170.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/22/64149.html.

Đăng ngày 29-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share