Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-12-2019] Khi năm 2019 đang dần khép lại, Đài Loan may mắn có được những ngày nắng đẹp. Các học viên Pháp Luân Công chào mừng nhiều đoàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc. Họ trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

15d6a149be121c77f92ed1faee1dd8c7.jpg

Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới dừng chân trước bảng trưng bày của các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.

Một du khách Trung Quốc lấy tờ thông tin về Pháp Luân Công cho gia đình mình

Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đến khu trưng bày Pháp Luân Công và chụp ảnh các bảng thông tin. Ông trò chuyện với một học viên và kể với cô rằng vài năm trước, ông đã từng lấy mấy tờ rơi giới thiệu từ một quầy thông tin Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Ông nói: “Tôi chưa từng thấy một điểm trưng bày nào hoàn chỉnh như thế. Tôi muốn chụp ảnh tất cả các bảng thông tin này.”

Khi ông bước tới bảng thông tin thứ hai, được gọi là “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, ông nói: “Bảng này rất quan trọng. Tôi phải quay video từng dòng từng dòng mới được.” Sau đó, ông đã quay một video.

Ông nói với người học viên: “Người Trung Quốc chẳng còn tin vào Đảng Cộng sản chút nào nữa. Những người nói là họ tin thì chỉ là vì vấn đề an toàn của họ. Họ tỏ ra là tin Đảng, trong đó có cả các quan chức. Tôi chắc chắn rằng những vị quan chức của Đảng ấy đang lừa gạt mọi người! Tôi mong các bạn quý trọng nền dân chủ và sự tự do của các bạn tại Đài Loan. Các bạn sẽ mất nó nếu Đảng Cộng sản đến đây.”

Ông cho biết ông sẽ cho con trai ông xem những video ông đã quay: “Cậu ấy cũng không tin Đảng Cộng sản.”

Chàng trai trẻ đến từ Canada: “Tôi sát cánh cùng các bạn!”

Một thanh niên đến từ Vancouver đã đặt một số câu hỏi cho một học viên về cuộc bức hại. Anh đã từng đến thăm Bắc Kinh trong vòng một tháng với ý định khởi nghiệp. Sau khi nghe về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản ở Tân Cương và Hồng Kông, anh quyết định không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào có thể liên quan đến Đảng Cộng sản. Anh nói: “Người dân phương Tây đang bắt đầu càng ngày càng thấy rõ hơn bản chất tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc! Nó đã làm những gì quỷ dữ muốn làm!”

Chàng trai trẻ lo lắng cho sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi mong các bạn sẽ an toàn và sẽ không bị Đảng Cộng sản sách nhiễu. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt!”

Anh chụp ảnh các bảng trưng bày về cuộc bức hại. Anh cho biết: “Tôi đồng cảm với những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Tôi sát cánh cùng các bạn!”

Du khách đến từ Trung Quốc: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.”

Một người phụ nữ và cha mẹ già của cô đã dừng lại để đọc thông tin về Pháp Luân Công. Cô nói: “Chúng tôi đã ở Đài Loan được vài ngày và đã thấy thông tin về Pháp Luân Công ở rất nhiều nơi. Tôi đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng phổ biến những thông tin này. Tôi đã trò chuyện với một học viên trong một công viên, bởi vậy mà tôi biết những sự thật này. Tôi không bao giờ ngăn cha mẹ tôi đọc thông tin của các bạn.”

Mẹ của người phụ nữ này đã lấy một tập tài liệu giới thiệu.

“Cuối cùng tôi đã tìm thấy các bạn”

Một người đàn ông vui mừng thốt lên: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy các bạn rồi! Tôi sẽ ký tên vào bản kiến nghị. Tôi sẽ ký mọi bản kiến nghị cho Pháp Luân Công!” Người đàn ông cho biết ông đang cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công bởi vì tình hình ở Trung Quốc đang thay đổi. Ông đã lấy các tài liệu giới thiệu khác nhau để đọc.

Hướng dẫn viên du lịch: “Hãy nhớ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản!”

Một hướng dẫn viên du lịch đã dặn dò đoàn của cô một một cách chi tiết trước khi để mọi người đi. Cô vừa chỉ tay vào quầy thông tin Pháp Luân Công vừa nói: “Chúng ta sẽ tập trung tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Đây là điểm mốc của các bạn. Pháp Luân Công luôn là một điểm dễ nhận ra khi các bạn đi du lịch ở Đài Loan. Các bạn sẽ ổn chừng nào các bạn tìm thấy các học viên. Hãy nhớ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/18/397192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/27/181236.html

Đăng ngày 30-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share