Bài viết của các học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 20-12-2019] Trong Tuần lễ Nhân quyền tháng 12 năm 2019, tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, các học viên đã tổ chức một loạt hoạt động. Họ đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

73d8a0d10b6fd30c2603034c41a8fd0b.jpg

Luyện công tập thể trên Quảng trường Besiktas ở Istanbul, ngày 7 tháng 12 năm 2019

Luyện các bài công pháp tại một điểm du lịch

Các học viên đã tập hợp vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 12 để luyện công cùng nhau tại Công viên Gulhane, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Istanbul. Khách du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và khách nước ngoài, cũng như người dân địa phương, đã bày tỏ sự quan tâm đến môn tu luyện tâm linh cổ xưa này. Vì luật pháp địa phương cấm trưng biểu ngữ, áp phích và phát tờ rơi tại điểm du lịch này nên các học viên đã nói chuyện trực tiếp với người đi đường, trong đó, nhiều người đã ghi lại địa chỉ trang web của Đại Pháp mà họ nhìn thấy trên áo của các học viên.

920bbce617f48c9d8206bbcf08c5c114.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Gülhane, ngày 1 tháng 12 năm 2019

Triển lãm Ảnh để phơi bày sự thật

Vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 12, các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đài Tưởng niệm Dân chủ ở Beşiktaş, một trong những quận nổi tiếng nhất Istanbul, và còn tổ chức một triển lãm ảnh. Qua đó, nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc trong Tuần lễ Nhân quyền.

Một số sinh viên tham dự sự kiện để học các bài công pháp. Những người khác quay video và chụp ảnh để chia sẻ trên mạng xã hội. Có những người hỏi về việc học Đại Pháp và muốn tham gia các điểm luyện công tập thể. Một nhân viên công sở và một thành viên câu lạc bộ sinh viên đại học nói họ muốn mời các học viên đến giới thiệu về Đại Pháp và xin thông tin liên lạc của các học viên.

d4ba2ffb064d8604d0e028153c3c954d.jpg

Mekseliyna, tốt nghiệp Khoa Chỉnh hình và Dụng cụ Chỉnh hình của một trường đại học, hiện đang sống ở Istanbul. Cô nói: “Tôi đến điểm luyện công và tham gia tất cả các hoạt động.”

Mekseliyna đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa Cam Adana mười tháng trước. Cô nói: “Tôi bắt gặp một hoạt động hết sức ôn hòa tại lễ hội ở Adana. Sau đó, tôi bắt đầu học các bài công pháp. Tôi biết được nguyên lý của môn tu luyện này là ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Tôi đã suy nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp tới mười tháng. Đã có nhiều trở ngại, nhưng tôi đã vượt qua, và giờ tôi đã ở đây. Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt.”

48c1e80218ad93c9a46e945f76ca9f62.jpg

Cô Semra, sống ở Trabzon, rất cảm kích sau khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi sẽ luyện công thường xuyên sau khi trở về Tranzon. Xin hãy đến thành phố Trabzon.”

Semra Cilara, một bà nội trợ nói: “Tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội của các bạn. Tôi sống ở Trabzon. Tôi luôn muốn gặp và nói chuyện với các bạn khi tôi đến Istanbul. Môn tu luyện này tỏa ra một nguồn năng lượng rất dễ chịu và tốt lành. Tôi cảm thấy nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa khi nghiêm túc thực hành.”

Đại tá về hưu Mehmet Bey cho biết: “Tại sự kiện của các bạn, tôi đã nhìn thấy và rất thích các bài công pháp. Tôi đã nhận được tài liệu từ các bạn. Tôi không có bệnh tật gì, nhưng tôi nghĩ sức khỏe của tôi sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi thực hành môn tu luyện này. Nó rất ôn hòa.” Ông Mehmet đã được cung cấp thông tin về các điểm luyện công và ông nói sẽ tham gia.

Các học viên trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul vào Ngày Nhân quyền

a3adcd52e47d40cd81fb6a4beca01a9d.jpg

c2e0717062e67c76ab3f65787dd4b91e.jpg

Trình diễn các bài công pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Vào ngày Nhân quyền, thứ Ba, ngày 10 tháng 12, các học viên đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul để tham dự một buổi họp báo kéo dài một giờ đồng hồ vào lúc 9 giờ sáng. Họ đã phát tài liệu để phổ biến thông tin về cuộc đàn áp, trình diễn các bài công pháp, và phát chính niệm nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

39ec31709a70cc4eb2497c02239353b1.jpg

Nội dung tấm áp phích: “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn.”

Trong cuộc kháng nghị, còn có những tài xế dừng xe lại và động viên các học viên. Một số người sau khi biết chính quyền Trung Quốc đàn áp các nhóm sắc tộc và chính người dân của họ đã giơ ngón tay lên, hướng về các học viên để bày tỏ sự tán thành.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/20/181169.html

Đăng ngày 23-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share