Bài viết của một học viên tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 24-12-2019] Mới đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Puerto Rico đã tham gia vào Lễ hội Giáng sinh thường niên tại Old San Juan. Lễ hội truyền thống được yêu thích này là dịp mọi người mua những cây hoa trạng nguyên thật đẹp để trang trí Giáng sinh. Trong hai ngày lễ hội, trên Đại lộ chính của Old San Juan, nằm giữa các tòa nhà có từ những năm 1500, chật kín các gian hàng thực phẩm và đồ thủ công. Hàng ngàn người đến từ khắp nơi trên đảo mua sắm những món quà tặng thủ công và những cây hoa trạng nguyên để chào đón Giáng sinh trong những bài hát và âm nhạc truyền thống.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nằm ở vị trí dễ thấy, ngay trước khu gian hàng hoa. Khi mọi người tiến đến khu vực hoa trạng nguyên để lựa chọn kỹ càng một cây mang về nhà cho dịp lễ năm nay, họ nhìn qua quầy trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi các học viên đang bán thứ gì. Nhiều người có vẻ ngạc nhiên khi thấy một môn tu luyện tại lễ hội Giáng sinh này, và đã nán lại để xem xét xung quanh.

Khi một nữ tu vội vã đi qua, một học viên đã cố gắng đề nghị cô tìm hiểu thêm về khu trưng bày, nói: “Chị sẽ thấy điều này quan trọng như thế nào.” Người nữ tu dừng lại và đọc một số lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có câu “Chúng ta cần có một trái tim từ bi.” Cô cũng để ý đến bản kiến nghị gửi tới Đại sứ danh dự Samuel D. Brownback, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, nhằm đề nghị đại sứ tiếp tục thúc giục chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác. Cô liền ký ngay và nói cô rất vui vì đã dừng lại.

04cfb6267990db5d93f1b0e1823af5d3.jpg

Ngạc nhiên khi thấy một môn tu luyện tại lễ hội, một nữ tu đã ký bản kiến nghị kêu gọi ông Samuel D. Brownback, Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tiếp tục thúc giục chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác.

Một người phụ nữ ngồi xe lăn đọc một cuốn tài liệu Đại Pháp nhỏ và hỏi về các bài công pháp. Khi được mời thử tập một lần, bà đã vừa ngồi trên xe lăn vừa tập bài Pháp Luân Trang Pháp. Sau đó, khi được hỏi bà cảm thấy thế nào, bà nói: “Tôi cảm nhận được dòng điện chạy qua cơ thể mình.” Nó xuất hiện từ hai bàn tay, di chuyển lên phía đầu rồi vòng xuống cơ thể bà. “Tôi cảm thấy…cân bằng, tĩnh tại, rất dễ chịu, nhưng nó giá bao nhiêu vậy? Câu trả lời là: “Giá của nó…chỉ là một nụ cười thôi.” Bà nhìn lên với một nụ cười rạng rỡ: “Thật vậy sao?”

727b7a03593c3c403b8e564410924915.jpg

Một người phụ nữ ngồi xe lăn thử tập bài Pháp Luân Trang Pháp, “Tôi cảm thấy dòng điện xuyên suốt cơ thể mình”.

Một số người chạy bộ đã đọc hướng dẫn các bài công pháp – họ đã từng nghe nói về khí công, nhưng đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đặt nhiều câu hỏi và lấy các cuốn tài liệu nhỏ.

Mọi người đọc các thông tin trưng bày, ký bản kiến nghị, và xem màn trình diễn các bài công pháp. Nhiều người chia sẻ đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và lần đầu tiên trông thấy thông tin về cuộc bức hại đức tin ở Trung Quốc. Họ bày tỏ mối quan ngại và cảm ơn các học viên vì đã làm cho lễ hội này thêm phần quan trọng và đáng chú ý. Những người khác đã kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc và đọc tất cả những thông tin trưng bày, hỏi han và không ngần ngại ký bản kiến nghị. Một số người lặng lẽ đọc tất cả tài liệu trưng bày và cho biết họ chưa từng thấy bất kỳ thông tin nào trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

20e706ea95915947aaec78753049bab8.jpg

Một cặp vợ chồng đọc lời lên án Trung Quốc của ông Samuel D. Brownback, Đại sứ danh dự Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

Một số bà mẹ muốn biết liệu trẻ em có thể tập Pháp Luân Đại Pháp không. Những người khác không thể tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, và gọi các thành viên khác trong gia đình họ tới xem. Một số người cảm thấy họ phải kể cho những người khác về những gì mình đã được biết và chụp ảnh để chia sẻ với gia đình và bạn bè ở nhà.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của một số người, bởi đó là quầy duy nhất có liên hệ với khía cạnh tâm linh của lễ Giáng sinh. Những lời của Sư phụ Lý về lòng từ bi, và tiêu điểm là tự do tín ngưỡng, dường như đã chạm đến trái tim của mọi người. Họ thường đề cập đến điều rất đặc biệt mà họ thường nhớ đến trong những lễ Giáng sinh truyền thống thời còn trẻ.

Nhà tổ chức lễ hội đã khen ngợi các học viên, nói rằng ông từng nghĩ chỉ có các màn trình diễn bài công pháp, “Nhưng các bạn còn có vấn đề nhân quyền, và lòng tốt ở đây.” Ông bày tỏ sự biết ơn đến các học viên vì họ đã tham gia lễ hội.

Một lễ mừng Giáng sinh tại Puerto Rico luôn có sự viếng thăm của Ba Nhà Thông thái. Khi họ đi qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, họ hô lên: “Chúc mừng Giáng sinh!”

a2a469eeaa98fb0f867cad227290d48f.jpg

Một trong ba nhà thông thái hô lớn “Chúc mừng giáng sinh!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/24/181210.html

Đăng ngày 28-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share