Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tân Trúc, Đài Loan

[MINH HUỆ 26-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Năm 2017, khi quyết định tham gia điều phối viên tổ chức Thần Vận ở địa phương, tôi cũng không suy nghĩ về việc bản thân không có kinh nghiệm trong việc điều phối hỗ trợ chương trình Thần Vận. Nhưng trong những ngày sau đó, Sư phụ đã an bài vô số khảo nghiệm tâm tính, để cho tôi làm được như trong bài Đây là chân tướng, Hồng Ngâm IVmà Sư phụ giảng:

“Trọng tố thần thể thành tựu chính quả hồi thiên đường.“

Tạm dịch:

“Cải tạo thành Thần thể đạt chính quả trở về thiên đường.”

Trước khi làm điều phối viên, tôi có một giấc mơ. Trong mơ tôi đã thấy rất nhiều nghệ sĩ múa Thần Vận mặc trang phục phi thiên và Sư phụ cũng ở đó. Trong đó một diễn viên là đồng tu đã thỉnh xin Sư phụ viết cho tôi một vài chữ và Sư phụ đã đồng ý. Ngay lập tức, chữ được viết đầy một trang giấy trắng, rồi đưa nó cho tôi. Nhưng tôi thực sự không thể nhìn rõ đã viết những gì, chỉ thấy hai chữ rất rõ ràng “Nỗ lực”. Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy hai chữ “Nỗ lực” này rất quan trọng, nhưng tôi không biết Sư phụ muốn tôi làm gì?

Chẳng bao lâu sau, tôi đọc bài Ngộ, Tinh tấn yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.”

Tôi bừng tỉnh ngộ, là Sư phụ muốn nói với tôi hãy nhận trách nhiệm trọng đại làm điều phối viên, bản thân càng thêm tinh tấn cho đến viên mãn trở về nhà.

1. Đề cao tâm tính

Tính cách của tôi tương đối nghiêm túc và thường hay nói buột miệng, tính cách này rất khó để đồng tu phối hợp với tôi, đến nỗi nhiều khi cách làm của tôi đã dẫn khởi mâu thuẫn giữa các đồng tu. Vì lý do này, tôi thực sự rất khổ não. Tôi thường nói với các đồng tu: “Xin hãy cho tôi biết, tôi nên nói chuyện như thế nào mới đúng để không xảy ra mâu thuẫn?” Có lẽ Sư phụ thấy rằng tôi thực sự muốn đề cao, nên Ngài đã an bài một vài đồng tu và người thường đến để thức tỉnh tôi, để cho tôi biết vấn đề của tôi nằm ở đâu.

Hướng nội vô điều kiện

Năm 2018, trong thời gian quảng bá Thần Vận. Có một đồng tu đến nhà tôi, cô ấy nói có một số việc để trong lòng lâu rồi, cô không muốn giữ những suy nghĩ tiêu cực về tôi nên quyết định tìm tôi để chia sẻ.

Trong quá trình trao đổi, cô ấy thẳng thắn thừa nhận cách nhìn nhận của cô ấy và các đồng tu khác về tôi, bởi vì trong đó có khá nhiều điểm tiêu cực, điều này khiến tôi hết sức chấn động. Tôi cảm thấy rằng khoảng cách giữa tôi với đồng tu rất xa, có một vài vấn đề không chỉ còn là ai đúng ai sai nữa. Trong khi lắng nghe cô ấy, tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Con sẵn sàng hướng nội vô điều kiện, cầu xin Sư phụ để cho chúng con hóa giải những can nhiễu của cựu thế lực”. Lúc này, tôi bắt đầu hướng nội và thấy rằng các đồng tu đã chỉ cho tôi rất nhiều chấp trước. Lập tức, tôi cảm thấy buồn và thất vọng không thể nói nên lời, cảm thấy rằng mình đã làm sai rất nhiều chuyện.

Chúng tôi chia sẻ hơn ba giờ mới kết thúc. Đồng tu nói rằng cô ấy đã thấy nhẹ nhõm rồi, trong tâm tôi lặng lẽ cảm tạ Sư phụ, đã để cho chúng tôi giải thể những quỷ kế của cựu thế lực. Kể từ đó, cô ấy thường cho tôi lời khuyên, hỗ trợ và luôn dùng chính niệm đối đãi với những quyết định của tôi. Cảm ơn các đồng tu đã cùng tôi chia sẻ và bỏ đi gián cách. Hiện tại nhìn lại, mới thấy các đồng tu làm như vậy thật không dễ dàng chút nào.

Tâm khiêm tốn

Tôi từng hỏi một vị giáo sư làm thế nào để quảng bá Thần Vận? Vị giáo sư này từng xem nhiều lần biểu diễn và vô cùng yêu thích Thần Vận. Ông ấy cho tôi một vài kiến nghị sâu sắc: “Đừng quá lo lắng để quảng bá Thần Vận, muốn làm người khác cảm động thì không phải thuyết phục họ, mà phải khiêm tốn, không được tự mãn.” Tôi thầm kinh ngạc, Sư phụ dùng miệng người thường để điểm hóa tôi. Đây chính là chỗ để tôi cần phải đề cao.

Em trai tôi là quản lý của một công ty, cậu ấy đã xem Thần Vận và nói rằng đời người nhất định phải xem Thần Vận một lần, cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp. Nhưng tôi không nghĩ thế là đủ, tôi cũng nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng vợ cậu ấy cũng nên đi xem Thần Vận. Có một lần, cậu ấy nhắc nhở tôi rất gay gắt: “Không được ép buộc người khác, không được đi thuyết phục người khác. Chị muốn người khác đồng ý thì phải lắng nghe ý kiến người khác, hiểu rõ suy nghĩ của người khác, dù cho đối phương la mắng chị thì chị phải lắng nghe cho hết.” Tôi lập tức giải thích cho cậu ấy là tôi vì muốn tốt cho vợ cậu ấy thôi, nhưng chỉ nói được một câu, cậu ấy liên tiếp ngắt lời tôi; cuối cùng nghiêm khắc nói tôi dừng lại. “Chị muốn nói nhưng tôi không muốn nghe, hãy nhìn xem, nét mặt của chị một chút cũng không tôn trọng tôi. Chị nên nhớ rằng, tâm của chị phải rất rộng lượng, phải rộng lượng hơn người khác 10 lần, 100 lần, mới có thể làm người khác chấp nhận chị.”

Cậu ấy chỉ vào mặt tôi nổi giận đùng đùng, người mẹ bên cạnh cũng quở trách tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ủy khuất, nước mắt tôi gần như rơi xuống. Trong tâm tôi cầu Sư phụ để cho họ không nói nữa. Đột nhiên, tôi dường như không nghe thấy giọng nói của họ, như thể họ đang diễn kịch. Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng Sư phụ đang dùng em tôi để cho tôi một gậy. Trong một thời gian dài, tôi nghĩ họ nghe lời tôi, hướng dẫn họ, coi thường họ và không bao giờ khiêm tốn. Lúc này, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ! Con thực sự xin lỗi! Con sai rồi, con thực sự nguyện ý sửa đổi.” Tôi kìm nén không khóc, mỉm cười nghe cậu ấy nói. Cậu ấy nói hơn nửa giờ mới xong và bắt tay tôi trước khi rời đi, như thể không có gì xảy ra.

Khi tôi nghĩ về toàn bộ quá trình. Cái tâm đấu tranh, tâm xem thường người khác được hiển thị rõ ràng trước mặt tôi, thực sự làm cho tôi xấu hổ. Tôi nên thực sự tôn trọng mọi người, hiểu suy nghĩ của họ một cách khiêm tốn để tôi có thể thực sự hoàn thành sứ mệnh cứu người.

Vẫn còn nhiều ví dụ tương tự, và hầu hết tất cả chúng đều là những cái chùy nặng nề. Có lẽ, để tôi trải qua những khảo nghiệm “khoan tim khoét xương”, tôi mới có thể nghiêm túc quy chính bản thân. Sau khi kết thúc biểu diễn Thần Vận năm đó, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi cùng với nghệ sĩ múa Thần Vận cùng bay về phía trước. Tôi thấy cơ thể của mình rất mềm mại, rất dễ dàng duỗi chân ra một đường thẳng. Tôi ngộ rằng: Sau khi trải qua rất nhiều cái chùy, cơ thể của tôi trở nên mềm dẻo và biết thế nào là khiêm tốn.

2. Hình thành chỉnh thể, vé bán được tăng gấp đôi

Năm nay, quảng bá Dàn nhạc Giao hưởng Thần Vận xảy ra rất nhiều kỳ tích. Tôi hiểu rằng là do chính niệm chính hành của các đồng tu, là Sư phụ đã khích lệ chúng tôi.

Ở Tân Trúc có rất nhiều khu dân cư cao cấp, những hộ gia đình đều là giới chủ lưu, xung quanh là những nhà hàng và cửa hàng cao cấp. Nhưng vì ở Tân Trúc nhân lực có hạn, nhiều năm qua không cách nào thăm hỏi được từng nhà. Các đồng tu Đào Viên đến Tân Trúc giúp bốn lần liên tiếp. Lộ trình quảng bá được phụ trách bởi các đồng tu Tân Trúc, bao gồm hầu hết các khu dân cư, cửa hàng và nhà hàng cao cấp. Dưới sự hợp tác của đồng tu Đào Viên và Tân Trúc, nhiều cộng đồng và nhà hàng cao cấp sẵn sàng đăng áp phích, và gặp rất nhiều người hữu duyên thích âm nhạc.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, lần đầu tiên đồng tu Đào Viên dán áp- phích, tại điểm luyện công chứng kiến rất nhiều cầu vồng lớn và đẹp và nghe nói rằng ngày cuối cùng dán áp-phích, tại điểm luyện công khác các đồng tu cũng nhìn thấy cầu vồng. Tôi cảm thấy rằng các đệ tử Đại Pháp đã mở ra cục diện ở khu dân cư cao cấp và Sư phụ đã khích lệ chúng tôi.

Mặc dù quảng bá Thần Vận có một khởi đầu rất tốt, nhưng tỷ lệ bán vé vẫn không thỏa đáng. Đồng tu chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền nói với tôi: “Quảng bá năm nay ảm đạm hơn, tại điểm học Pháp các đồng tu lấy tờ rơi và áp-phích rất ít, làm thế nào đây?” Tôi cảm thấy sợ hãi và không biết đâu là vấn đề ? Trước tình hình này, nhiều đồng tu đã chia sẻ với tôi, nói rằng tôi có sơ sót trong công tác phụ đạo, không quan tâm đến trạng thái tu luyện của đồng tu ở điểm luyện công và điểm học Pháp. Một số đồng tu nói rằng họ không thể hiểu nhạc giao hưởng. Làm thế nào để họ giới thiệu với người thân và bạn bè? Các đồng tu khác tin rằng mở gian hàng quảng bá sẽ ít ảnh hưởng hơn đến việc bán vé v.v. Tôi cảm thấy một áp lực chưa từng có. Tôi cảm thấy rằng tôi đã không làm trách nhiệm của người phụ đạo và tôi đã không làm tốt công việc quảng bá. Có phải tôi không thích hợp làm điều phối viên?

Đến cuối tháng 8, nhóm quảng bá Dàn nhạc Giao hưởng Thần Vận chia sẻ. Ngày hôm ấy, đồng tu Tân Trúc tham gia rất ít, càng làm cho những suy nghĩ tiêu cực về tôi thêm sâu sắc. Khi đến lượt tôi nói, tôi không thể không nghẹn ngào. Tôi cảm thấy rằng tôi thực sự không làm gì tốt cả. Tôi không thể làm cho các đồng tu thành một tổng thể, vì vậy vé bán ra chậm. Các đồng tu có mặt đã động viên và nói rằng họ tin tưởng ở tôi.

Sau kiến nghị của đồng tu, họ muốn cùng đội quảng bá của tôi chia sẻ để giải trừ gián cách. Lúc này tôi bắt đầu thanh tỉnh, tôi không nên để suy nghĩ tiêu cực cản trở mình. Cùng giao lưu với các đồng tu mới là việc cấp bách.

Một lần, buổi chia sẻ diễn ra vào đầu tháng Chín. Chúng tôi cùng nhau xem một đoạn video của diễn viên Thần Vận, cô ấy nói rằng: “Khi tôi thấy những người khác đề cao, mọi người nhìn thấy đều rất vui mừng, đều giống như bản thân đề cao, vì tâm chúng ta cùng ở với nhau. Các đồng tu đã nghe đoạn video này rất cảm động, cảm thấy nội tâm được tịnh hóa. Chúng ta phải hình thành một chỉnh thể như vậy để hỗ trợ lẫn nhau.

Sau đó các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ thời gian gần đây, đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đồng tu đề nghị nên đặt gian hàng quảng bá ở cộng đồng cao cấp hoặc khuôn viên công ty. Tôi vốn không lạc quan, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp với nhân sĩ trí thức, cục diện lớn đã được mở ra, khởi lên hiệu quả rất lớn. Nhiều người hâm mộ âm nhạc đến những gian hàng để lắng nghe, một số người nghe đi nghe lại, và thưởng thức sự lôi cuốn của âm nhạc thuần khiết và kỹ năng tuyệt vời của nghệ sĩ, có những người mua vé tại chỗ.

Bên cạnh đó, do các đồng tu nói rằng họ không biết làm thế nào để bán vé. Tôi đã nhờ đồng tu mang thiết bị âm thanh tốt nhất đến các điểm học Pháp, cùng đồng tu lắng nghe âm nhạc Thần Vận. Mọi người chăm chú lắng nghe âm nhạc Thần Vận lúc thì du dương, lúc thì rung động lòng người. Nhiều đồng tu nói rằng khi nghe âm nhạc Thần Vận rất hay, còn cảm nhận được năng lượng cường đại. Tôi nói chúng ta là sứ giả của Thần, chỉ cần một máy tính bảng hay điện thoại di động kết nối âm thanh Bluetooth, rồi sau đó mở nhạc chia sẻ với chúng sinh vẻ đẹp của âm nhạc Thần Vận vậy là đủ rồi. Họ biết âm nhạc nghe rất hay, bản thân sẽ tự lên mạng mua vé. Hiện tại, nhiều đồng tu đã cầm tin nhắn trên máy tính bảng để đi quảng bá, và một số đồng tu nói rằng quảng bá vốn dĩ là chia sẻ để cho người thân, bạn bè nghe âm nhạc sẽ dễ dàng hơn so với chúng ta tưởng tượng.

Sau những chia sẻ này, tôi cảm thấy rằng trường không gian của mình ngày càng kiền tịnh hơn và khoảng cách giữa các đồng tu đã bị thanh trừ. Vào thời điểm này, một điều thần kỳ đã xảy ra. Trước đây chúng tôi mất sáu tuần để bán khoảng 30% số vé, còn bây giờ mỗi tuần vé bán được tăng gấp đôi.

3. Phát chính niệm cường đại với niệm: Khán đài ở Tân Trúc rất khó để tìm thấy một vé trống

Trong kỳ nghỉ Trung thu, vé bán ra có phần trì trệ. Tôi hơi bối rối, còn việc gì chúng tôi chưa làm đây? Tôi nghĩ về nó một cách cẩn thận, dường như có một số yếu tố vô hình can thiệp trong việc bán vé. Ví như khi chúng tôi đăng ký gian hàng, một số cộng đồng nói rằng chúng tôi có liên quan đến tôn giáo và không sẵn lòng cho chúng tôi trưng bày các gian hàng, hoặc là ghế Vip không còn nhiều lắm v.v.

Mấy năm quảng bá Thần Vận, tôi gặp rất nhiều chúng sinh không liễu giải Đại Pháp hay những người sợ Trung cộng. Bình thường chúng tôi phát tờ tài liệu chân tướng hoặc là đưa những tin tức trên phương tiện truyền thông hoặc là một vài đồng tu đi giảng chân tướng trực diện v.v. Với hy vọng giải cứu những chúng sinh này bị tà ác khống chế. Hôm nay cựu thế lực lại dùng thủ đoạn này để không cho chúng sinh được đắc cứu. Tôi ý thức được rằng phải phủ nhận sự can nhiễu của cựu thế lực và gia tăng thời gian phát chính niệm.

Tôi nhớ trên trang Minh Huệ có bài chia sẻ của đồng tu Alaska, nói rằng chỉ có một đồng tu ở khu vực địa phương. Thần Vận biểu diễn ở đây ba buổi, sau lại quyết định biểu diễn thêm một buổi nữa. Các đồng tu địa phương khác đến hỗ trợ nói rằng: Anh và điều phối viên làm xuể không? Anh nghĩ rằng tất cả buổi biểu diễn sẽ xảy ra không? Vị đồng tu này kiên định nói: “Tất nhiên tôi nghĩ sẽ biểu diễn đầy đủ, chúng tôi muốn tất cả các buổi biểu diễn.” Sau đó, họ phát chính niệm cường đại với niệm rằng: “Thêm buổi biểu diễn.” Cuối cùng họ được như ý nguyện.

Dàn nhạc Giao hưởng Thần Vận là cứu người, không thể để cựu thế lực cản trở. Mặc dù một số người không hiểu Đại Pháp, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nhìn vào Đại Pháp. Chúng tôi phải phát chính niệm đột phá can nhiễu, tin tưởng Sư phụ nhất định sẽ an bài người hữu duyên đến xem biểu diễn. Vì vậy, tâm tôi giữ một niệm: “Khán đài Tân Trúc sẽ đầy người, khó tìm được một chỗ trống nào.” Tết Trung Thu vào ngày hôm sau, tôi đã đăng tin nhắn trong group chia sẻ, để mọi người cùng phát chính niệm với niệm này: “Biểu diễn Tân Trúc sẽ đầy đủ ghế, không còn một vé nào.”

Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.”

Khi niệm của chúng ta được phát ra, miễn là chúng ta tin tưởng vững chắc và làm những gì chúng ta nên làm, Sư phụ sẽ mở đường! Với một niệm kiên định, thuần tịnh, không hoài nghi. Bởi vì mọi thứ đều được thực hiện bởi Sư phụ. Mỗi một tiệc trà, mỗi lời nói, mỗi gian hàng, mỗi email, mỗi poster, mỗi tin nhắn đều được Sư phụ gia trì khởi tác dụng.

Quả nhiên, Thần tích đã xuất hiện trở lại sau khi tất cả các đồng tu cùng phát chính niệm. Hai tuần sau Tết Trung thu, chúng tôi đã bán được hơn 30% vé. Và cách ngày biểu diễn một tuần, tỷ lệ bán vé đạt 97%. Sau khi nhìn thấy các đồng tu đặt vé, giao vé; mọi người đều tranh thủ thời gian, tất cả mọi người hy vọng người hữu duyên đều đi xem biểu diễn. Ngày bắt đầu biểu diễn, có nhiều vị người thường đứng đợi để mua vé. Chúng tôi đều rất cảm động, thực sự khó khăn để có một vé.

4. Kết thúc

Là điều phối viên quảng bá Thần Vận và phụ đạo viên, tôi còn rất nhiều thiếu sót. Nếu như Sư phụ không cho cơ hội đề cao, cùng với sự bao dung và hỗ trợ của các đồng tu thì quảng bá lần này sẽ không được thuận lợi như thế.

Trong Tinh tấn yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“Rất nhiều sự tình không phải ai cũng hiểu [nhưng] quá trình này sẽ không kéo dài”

Hy vọng tôi có thể đề cao nhanh hơn, đạt được tiêu chuẩn của Sư phụ yêu cầu! Bài chia sẻ này nếu có gì không đúng với Pháp. Kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ!

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/26/信师信法-在推广神韵中重塑自己-396191.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share