Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2019] Năm 2016, ông Vương Quý Bân đã qua đời sau 14 ngày bị cảnh sát bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo lời của cán bộ thôn chịu trách nhiệm đưa gia đình của ông Vương tơi nhận thi thể của ông, con trai của ông đã bị đánh đập tàn bạo khi cố gắng lại gần để nhìn thi thể của cha mình rõ hơn. Gia đình chỉ có thể đứng nhìn từ xa thi thể đã đông cứng và có một khối u lớn ở trên cổ.

Ngày 1 tháng 9 năm 2006, ông Vương, một cư dân thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt và bị giam trong Trại tạm giam Thập Tam Lý. Cảnh sát tuyên bố ông đã qua đời lúc 1 giờ sáng ngày 15 tháng 9.

Theo các học viên khác bị giam giữ cùng ông Vương tại thời điểm đó, họ đã nhiều lần bị kiểm tra sức khỏe và lấy máu trước khi ông Vương mất hai ngày. Sau đó ông Vương bị đưa đi và không quay trở lại. Họ nghi ngờ rằng ông Vương là nạn nhân của hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 9, người của Đội An ninh Nội địa Vạn Toàn đã đưa vợ của ông Vương tới trại giam và nói rằng chồng bà đã chết đói vào sáng sớm hôm đó. Bà đã bị suy sụp.

Khi con trai của ông Vương biết mẹ của mình bị đưa tới trại tạm giam, anh liền tức tốc tới đó.

Con trai ông Vương yêu cầu đưa thi thể của cha mình về nhà, nhưng cảnh sát nói: “Tôi chỉ có thể chấp nhận yêu cầu hỏa táng thi thể ông ấy. Nếu tôi để anh đưa thi thể ông ấy đi, tôi sẽ gặp rắc rối lớn.”

Sáng ngày 17 tháng 9, cảnh sát quay lại nhà ông Vương và yêu cầu vợ ông ký tên vào biên bản hỏa táng thi thể ông, nhưng bà từ chối.

Ngày 18 tháng 9, cảnh sát kéo tới nhà mẹ ông Vương và yêu cầu bà cụ ký tên vào biên bản hỏa táng đó.

Người mẹ ngoài 80 tuổi đã suy sụp khi nghe tin con trai mình qua đời. Ông Vương là người duy nhất chăm sóc cho bà. Bà không ngừng khóc và ngất xỉu. Cảnh sát mau chóng rời đi vì không muốn chịu trách nhiệm.

Ngày 19 tháng 9, mẹ của ông Vương bị lên cơn co giật và suýt tử vong. Sau đó, bà cùng người nhà đi tới đồn công an yêu cầu trả thi thể ông Vương.

Cảnh sát hứa hẹn sẽ để họ nhận thi thể ông Vương vào ngày hôm sau, đồng thời, họ sẽ trả tiền lo cho đám tang của ông và cho họ một khoản trợ cấp sinh hoạt.

Vì mẹ và vợ của ông Vương vẫn chưa phục hồi sau sự ra đi đột ngột của con trai, nên sáu học viên Pháp Luân Công địa phương đã cùng gia đình đến nhà tang lễ để nhận thi thể của ông vào ngày 20 tháng 9. Tất cả sáu học viên đều bị bắt giữ.

Sau đó, mẹ của ông Vương được đưa tới trại dưỡng lão. Các nhân viên ở đó không đối xử tốt với bà, và họ sơ suất để tay và chân của bà vào máy sưởi, khi gia đình bà đến và phát hiện ra, chân tay bà đã bị nướng chín. Hai ngày sau bà qua đời.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Wang Guibin of Wanquan County, Zhangjiakou City, Hebei Province Suffered Ten Rounds of Kidnapping and Persecution Before He Died (Photo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/394634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/14/180714.html

Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share