Bài viết của một học viên phương Tây tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-11-2019] Sau khi một học viên kể với tôi về việc anh ấy tổ chức các lớp học để giới thiệu Đại Pháp đến với công chúng, tôi đã được tiếp thêm động lực để làm điều tương tự ở thành phố của tôi, nơi cách xa các đô thị lớn mà hầu hết các học viên sinh sống. Tôi là học viên duy nhất tại khu vực của tôi, và tôi không chỉ muốn chia sẻ về Đại Pháp mà còn muốn tạo điều kiện để Sư phụ Lý có thể đưa các học viên mới tới. Cuối cùng tôi cũng tìm được một địa điểm phù hợp. Tôi nói với người phụ trách rằng tôi sẽ tổ chức các lớp học cộng đồng miễn phí, mặc dù tôi phải trả một khoản tiền nhỏ để thuê địa điểm này.

Các lớp học diễn ra vào buổi tối và ban đầu chỉ có một vài người đến. Tôi chỉ hướng dẫn các bài công pháp. Là một học viên khá mới, tôi chưa thành thạo lắm, nhưng cuối cùng đã có 4 hay 5 người thường xuyên tham gia các lớp học này.

Một dịp, có hai học viên ghé thăm lớp học của tôi. Một người nhấn mạnh rằng tôi cần giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân, vậy nên tôi đã làm vậy vào tuần tiếp theo. Kết quả là phần lớn những người tham gia lớp học đã rời đi. Tôi tin rằng điều này phản ánh sự thiếu kiên định vào Pháp của tôi, nên tôi đã thiếu tự tin. Tôi đã giảm thời gian của các bài công pháp để dành thời gian cho việc học Pháp của lớp học. Tôi học cách dẫn dắt các học viên mới một cách chậm rãi và không hối thúc họ quá nhiều. Trên thực tế là qua nhiều năm, có nhiều người nhập môn nhưng có ít người kiên trì tiếp tục tu luyện.

Tôi để ý thấy có một quảng cáo trong tờ báo địa phương mời tất cả phụ đạo viên của các khóa học tham dự một tối “Trải nghiệm”. Một nhóm những người phụ nữ nhiệt tâm đã quyết định quảng cáo các khóa học trong khu vực thành phố và khuyến khích người lớn theo học. Tôi thích ý tưởng đó và nhân dịp này truyền rộng Pháp. Mọi người đăng ký tham dự phiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong 30 phút trong một không gian yên tĩnh của chúng tôi. Tôi đã tham gia những sự kiện này trong khoảng 3 năm và mỗi năm kết thúc bằng một Ngày hội Đào tạo và một lễ trao thưởng. Hằng năm chúng tôi được yêu cầu đề cử một phụ đạo viên cho mỗi giải thưởng, và năm nào tôi cũng không chú tâm tới yêu cầu đó, bởi tôi không biết nhiều về những phụ đạo viên khác và nó không dành cho tôi khi tôi cảm thấy tôi chỉ có nhiệm vụ của một học viên là hồng Pháp.

Trước khi tham gia những buổi tối “Trải nghiệm” để quảng bá Đại Pháp trong khu vực của chúng tôi, tôi đã từng tham gia vào các lễ hội và hội chợ sức khỏe, nhưng Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Nhân thế hỗn độn, vàng thau lẫn lộn.” (Ngộ, Chuyển Pháp Luân – quyển II )

Tôi cũng nhớ điều Sư phụ đã từng nói với một đệ tử mà Ngài đến thăm:

“Phòng này của con loạn quá, nhiều thứ quá.” (Tâm nhất định phải chính, Chuyển Pháp Luân)

Khi các hội chợ sức khỏe diễn ra, tôi cảm thấy Đại Pháp cao hơn tất cả những thứ còn lại và không nên bị lẫn lộn với những thứ tầm thường và hỗn loạn chứa đầy trong không gian của hội chợ.

Tôi đã bị các học viên khác chỉ trích vì tổ chức các lớp học này. Họ nói với tôi rằng hiện giờ việc đắc Pháp đối với mọi người là vô cùng khó. Nhưng tôi không nản lòng. Tôi phải thừa nhận rằng những bình luận của họ đã khiến tôi có chút hoài nghi về những cố gắng của mình, nhưng Sư phụ thường hay giảng Ngài đã mở rộng cửa pháp môn, vậy nên tôi lý giải rằng nếu tôi đi sai đường, Sư phụ sẽ ngăn cản tôi. Nhưng không hề có trở ngại nào xuất hiện. Những người trong nhóm học đó giờ đã đắc Pháp và trở thành các học viên. Gần đây, tôi rất phấn khởi khi có ba người thường tham dự Pháp hội toàn quốc của chúng tôi.

Lòng từ bi của Sư phụ là vô hạn.

Một hôm, một trong những người phụ nữ ở chương trình “Trải nghiệm” gọi cho tôi. Cô ấy muốn đề cử tôi cho một giải thưởng tại sự kiện Ngày hội Đào tạo của họ. Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối, bởi tôi không cầu danh vọng. Tuy vậy, sau khi suy nghĩ một hồi và để ủng hộ những nỗ lực của họ, tôi đã đồng ý. Tôi nghĩ: “Điều này là dành cho Đại Pháp. Đại Pháp chính là một phần thưởng.”

Một nghị sỹ trong khu vực và thị trưởng thành phố chúng tôi đã có mặt tại buổi trao thưởng. Chồng tôi, người không phải là một học viên nhưng rất tích cực ủng hộ các hoạt động Đại Pháp, cùng tham gia với tôi. Tôi là người đứng thứ hai trong danh mục [phần thưởng] dành cho Nhà giáo dục Người trưởng thành Xuất sắc của cộng đồng năm 2019.

Trích dẫn dưới đây xin dành cho tất cả những người tu luyện đang truyền rộng Đại Pháp trên khắp thế giới:

“…là một người phụ nữ với phẩm chất khiêm tốn và chính trực. Cô đã tổ chức các khóa học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí. Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.”

“Cô đã tổ chức các lớp học vào tối thứ Ba và sáng Chủ Nhật. Các lớp học ngày Chủ Nhật đã mở rộng ra rất nhiều công viên khu vực ngoại thành thành phố và được duy trì khiến mọi người ở bất cứ đâu trong khu vực đều có thể dễ dàng tham gia.”

“…bản thân cô luôn tham gia các sự kiện Hãy cùng Học hỏi và các buổi tối “Trải nghiệm”. Cô đã dành thời gian và công sức của mình để khiến mọi người tham gia tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này.”

“Một điểm đặc biệt mà chúng tôi đánh giá cao về cô ấy, đó là sự hiện thân của Pháp Luân Đại Pháp trong cách hành xử và cuộc sống của cô. Cô mang theo sự điềm tĩnh và thiện lương đến mọi nơi cô tới.”

“Chúng tôi nhận thấy cô rất tích cực ủng hộ những phụ đạo viên khác, đưa ra lời khuyên cho những người mới trong cộng đồng phụ đạo viên về cách giải quyết các vấn đề thực tế, chẳng hạn như thuê địa điểm, quảng cáo và tự quảng bá bản thân – nhưng cô chỉ muốn chia sẻ kiến thức của mình mà không phô trương về nó, ngoài việc tìm kiếm một sự cân bằng hòa hợp. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ với trí tuệ tĩnh lặng và cách tiếp cận toàn diện của mình, và đã giúp được rất nhiều với lời lẽ sáng suốt khi xử lý mâu thuẫn hay xung đột của cá tính khác nhau.”

“…là một người phụ nữ thông thái, một phụ đạo viên tuyệt vời, một hiện thân cho môn tu luyện của cô, và là một ví dụ nổi bật về việc phụ đạo bằng cả trái tim. Chúng tôi cần nhiều người như cô.”

Con xin cảm tạ Sư phụ và cảm ơn Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/12/180699.html

Đăng ngày 15-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share