Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Rumani

[MINH HUỆ 27-10-2019] Từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Rumani đã giới thiệu môn tu luyện tại sự kiện Hội chợ Triển lãm Thiên nhiên trong trung tâm thương mại nổi tiếng Vivo ở Constanta. Họ đã dựng một quầy thông tin với các biểu ngữ, trưng bày sách Pháp Luân Công và phát tặng tờ rơi giới thiệu. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp an hòa của Pháp Luân Công tại khu vực quanh quầy thông tin.

6990cdd6ab484b52ebf28cfa73be1624.jpg

1db10dda76e9928d091ad4761001fef8.jpg

5a188dc971562cb0890f4029125f2ad1.jpg

ee19ae76075c6f70454ac2f96a75e43e.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Hội chợ triển lãm Thiên nhiên ở Constanta, Rumani

Một người đàn ông trung niên và cậu con trai ở tuổi thanh thiếu niên đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Các học viên đã nói với họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính chính quyền nước này hậu thuẫn. Sau khi nghe lời giải thích, người đàn ông cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Công. Sau đó, ông đã mua một cuốn sách Pháp Luân Công.

Buổi sáng hôm sau, một du khách ghé qua quầy thông tin và nói anh đã biết đến Pháp Luân Công trong ngày hôm trước. Tuy nhiên, anh muốn biết thêm về pháp môn này. Một học viên đã trò chuyện với anh và nói anh có thể tìm hiểu thêm tại trang web falundafa.org.

Chiều hôm đó, người đàn ông quay lại và cho biết anh đã đọc bài giới thiệu về Pháp Luân Công trên Wikipedia. Anh trở lại để mua một cuốn sách Pháp Luân Công.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi cho biết ông đã nhận được một tờ thông tin và đã truy cập vào trang web falundafa.org. Ông đã đọc một số bài giảng trên đó. Ông đến quầy thông tin để tìm các sách Pháp Luân Công. Ông cho hay ông tưởng mình không thể bước vào thực hành thiền định vì ông không kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Một học viên nói với ông rằng với một một người mới bắt đầu, đạt được trạng thái tĩnh ngay là không thể; nhưng người ta có thể hạn chế dần dần những ý niệm bất hảo và cuối cùng sẽ đạt được trạng thái đó. Rồi ông mở cuốn Chuyển Pháp Luân và tình cờ đọc được tiêu đề của phần: “Tâm thanh tịnh”. Ông đã kinh ngạc trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này, và mua ngay hai cuốn sách không chút do dự.

Một phụ nữ trẻ tên Elena đã nhặt được một tờ rơi về Pháp Luân Công bị bỏ lại trên ghế mát-xa. Cô lập tức đi tới quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, cô đã tới công viên Tăbăcăriei và học các bài công pháp cùng các học viên. Sau khi tập xong các bài công pháp, cô cho biết cô cần chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/4/180602.html

Đăng ngày 05-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share