Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 27-10-2019] Ngày 26 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội tại bãi biển Mission Bay ở Auckland để luyện công và phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Đó là một ngày thứ Bảy đầy nắng và nhiều người đã tới bãi biển đi dạo, dã ngoại hoặc đơn giản là tận hưởng [một ngày] cuối tuần đẹp trời.

Ngay khi các học viên bắt đầu luyện các bài công pháp, nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và động tác luyện công thư thái của họ, và đã dừng lại xem. Một số người đã chụp ảnh hoặc quay phim trong khi một số khác muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì, có thể học môn này ở đâu, và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một môn tu luyện ôn hòa như thế.

6e734dbd1208781b2538ca943a258d5f.jpg

2412271f78883b7aeb2dd96ddf75d941.jpg

1cc2a45ae6d2cc51c2c2dba0a4374e70.jpg

Các học viên luyện công chung tại bãi biển Mission Bay ở Auckland.

790940243928084a47ef15aa51b41cb8.jpg

a569973b94215839c7aa8623acc062ef.jpg

Trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại [Pháp Luân Đại Pháp] ở Trung Quốc, hôm 26 tháng 10 năm 2019

Nhiều du khách vẫy tay chào, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hoặc nhẹ nhàng bấm còi ô tô để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ông Bernia ở Canberra, Úc tới Auckland để thăm gia đình. Ông cho hay ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi ông thường xuyên thấy nhiều học viên ngồi đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra để kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại. Ông nói nhiều người đã hiểu rõ về cuộc bức hại này và họ đều cảm nhận được sự vi phạm nhân quyền này thật kinh hoàng. Ông lên án ĐCSTQ đã mổ lấy nội tạng của những học viên còn sống chỉ vì đức tin của họ. Ông cho rằng các quốc gia phương Tây cần có động thái, thông qua các kênh ngoại giao, để ngăn chặn cuộc bức hại này.

Cô Alicia mới rời Anh Quốc để đến New Zealand. Sau khi xem các học viên luyện các bài công pháp, cô cho biết cô có thể cảm nhận được trường năng lượng hòa ái và từ bi, cô yêu thích thiền định và muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói cuộc bức hại của ĐCSTQ thật đáng sợ và nhấn mạnh: “Mặc dù thật khó có thể tin được là một tội ác như thế lại đang diễn ra, nhưng tôi tin ĐCSTQ đang làm điều đó.” Cô Alicia cảm thấy việc các học viên luyện công chung ngoài trời đã cho công chúng thấy được vẻ ôn hòa của môn tu luyện. Cô cho biết thêm rằng biểu đạt đức tin và kêu gọi công lý là quyền Thiên phú của con người. Không một ai, không một chính phủ nào được quyền bức hại người dân, cô khẳng định.

961759cd38eaa21ee28887179ac2d12d.jpg

Ông Anthony, một tài xế xe tải, sửng sốt trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Anthony French là một tài xế lái xe tải. Ông đã rất sửng sốt khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên chỉ vì họ thực hành thiền định. Ông muốn làm điều gì đó để có thể trợ giúp và cho nhiều người hơn nữa biết về những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói ông muốn thấy thủ tướng New Zealand đứng lên và phản đối cuộc bức hại này. Ông Anthony chia sẻ thêm rằng thế giới ngày nay đầy rẫy sự tham lam, bạo lực và ma túy, Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát mà ai ai trong chúng ta cũng cần noi theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/1/180565.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share