Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2019] Nơi tôi sống chỉ có một vài học viên. Vì chúng tôi không hình thành chỉnh thể, nên tôi tự tu một mình.

Nhờ có trang web Minh Huệ, tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ khi bắt đầu đọc kinh nghiệm tu luyện của mỗi học viên.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi rất dễ cáu gắt, và tôi đã không thực sự thay đổi ở phương diện này. Nếu có bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai làm tôi khó chịu, thì tôi sẽ không thể kiểm soát cơn giận của mình. Ngay cả khi không có ai khiêu khích, tôi vẫn không thể kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Tôi liên tục phát chính niệm để loại bỏ chấp trước nóng giận này, đôi lúc có kết quả tốt, nhưng đôi lúc lại không.

Sư phụ giảng:

Tuỳ Bút
Hà vi thiên
Hà vi địa
Nhân nhãn thức nhân lý
(Tùy Bút, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

Tuỳ Bút
Thế nào là trời
Thế nào là đất
Trong mắt con người [chỉ] nhận thức được cái Lý của con người

Cách đây không lâu, khi đọc được những lời giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng mình phải vượt qua quan niệm rằng tôi thích nổi nóng. “Nóng giận” là một thứ vật chất sống ở không gian khác và nó bám lên thân thể của tôi. Nó không muốn tôi hành xử như một học viên – nó muốn khống chế tôi.

Sư phụ giảng:

“Có người trực tiếp truy cầu công năng hoặc luyện khí công giả; hễ luyện là tự mình lại quen rũ bỏ chủ ý thức của bản thân mình, không còn biết gì nữa, thân thể đã giao cho kẻ khác rồi; bị phó ý thức hoặc tín tức ngoại lai làm chủ thân thể đến điên đảo lung tung cả lên; làm ra một số cử động đặc thù. Bảo họ nhảy lầu thì họ nhảy lầu; bảo họ nhảy xuống nước thì họ nhảy xuống nước. Bản thân họ chẳng còn thiết sống nữa, đã đem thân thể giao cho kẻ khác rồi.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó, tôi không nhận ra rằng sinh mệnh “nóng giận” này không phải là mình, tôi đã không thể vượt qua nó và sau đó lại hối hận. Phát chính niệm chỉ đôi lúc có hiệu quả – thực ra nó đang làm hao mòn ý chí của tôi và cố gắng khiến tôi chán nản. Tôi nhận ra rằng chính quan niệm người thường đã khống chế mình và quyết tâm bài xích những thứ không thuộc về tôi: Tôi phải xem nó như một sinh mệnh khác và loại bỏ nó bằng chính niệm.

Tôi tự nhủ liệu có bất kỳ học viên nào như mình hay không. Trước đây khi phát chính niệm, tôi sẽ nhắm vào một vấn đề, một hay nhiều sự việc nào đó. Bây giờ tôi hiểu rằng bất cứ khi nào bắt đầu dọn dẹp trường không gian của mình, trước tiên tôi phải đọc đoạn Pháp Sư phụ đã giảng:

“trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng.” (Đạo hàng, Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001)

Vào dịp năm mới năm 2019, tôi mới thực sự hiểu được cách phát chính niệm. Lúc đó, tôi bị nghiệp bệnh đã kéo dài được một năm. Trong hai ngày, tôi tiếp tục phát chính niệm để thanh trừ những gì không phải là mình. Bây giờ, sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi có thể tĩnh tâm học Pháp và chấp trước nóng giận dường như đang được loại bỏ.

Tôi sẽ tiếp tục tẩy tịnh bản thân mình, loại bỏ hoàn toàn những chủng tư tưởng và quan niệm khác nhau từ vi quan đến hồng quan của thân thể.

Sư phụ giảng:

“tư tưởng bất hảo kia của chư vị, nói trắng ra chính là giống như một sợi dây, chúng ta đang không ngừng cắt đứt nó, loại bỏ nó, loại bỏ nó, loại bỏ nó, loại bỏ nó. Trước khi loại bỏ hoàn toàn nó vẫn còn, làm sao có thể nói không thể tu được? Đang cắt đứt nó, loại bỏ nó, chẳng phải chính là tu luyện sao? Trên thực tế chư vị đã tu có tiến bộ lớn rồi, chính là nghĩa như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Chúng ta không nên sợ những suy nghĩ xấu, không được nản chí và tiêu trầm. Thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục học thêm Pháp và phát chính niệm. Cựu thế lực hoàn toàn không tồn tại. Chúng ta chỉ muốn những gì Sư phụ an bài cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận những gì Sư phụ không thừa nhận, và chúng ta cũng không muốn chúng – cựu thế lực. Chúng ta nên tẩy tịnh chính mình mọi lúc. Bất cứ khi nào gặp chuyện gì đó, chúng ta nên dùng Pháp để đo lường. Bằng cách này, chúng ta có thể làm tốt ba việc bằng tâm thuần tịnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/31/383819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/30/180119.html

Đăng ngày 27-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share