Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-08-2019] Sư phụ Lý đã dạy rằng:

“Trong quá khứ có một người tu Đạo đi trên đường, vừa đi vừa uống rượu, đột nhiên nhìn thấy một người, người này chính là người có thể tu Đạo mà mình cần tìm, ông liền muốn độ người này, muốn thu nạp làm đồ đệ. Ông hỏi người này: “Có muốn đi theo ta tu đạo không?” Người này ngộ tính và căn cơ rất tốt, liền nói: “Tôi muốn đi”. “Ngươi có dám tới đây với ta không?” Anh ta nói: “Tôi dám!” “Ta đi đâu ngươi cũng đều dám đi theo chứ?” “Dám”. “Được, vậy hãy đi theo ta!” Ông nói rồi liền để cái bình rượu kích cỡ bằng bàn tay trên mặt đất, mở nắp ra, ngay lập tức nhảy vào trong bình rượu. Anh ta vừa nhìn thấy sư phụ nhảy vào trong, cũng học theo sư phụ nhảy một cái, cũng vào trong bình rượu. Những người xem náo nhiệt đều tới nằm bò nhìn vào trong miệng bình, ái chà, vừa nhìn thì thấy bên trong là một thế giới rộng lớn, lớn phi thường. Một bình rượu nhỏ như vậy, dùng tư duy của con người mà nghĩ thì một người to như vậy làm sao có thể nhảy vào trong đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 1999)

Suy nghĩ của tôi là: Nếu Sư phụ yêu cầu tôi nhảy vào bầu rượu, tôi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Tôi là đệ tử của Sư phụ, và tôi tin những gì Ngài đã dạy chúng tôi là sự thật.

Lúc đó, tôi đã tu luyện được ba năm và tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp được truyền ở đây là để cứu người.

Sư phụ giảng:

“…những người rất bất hảo, có thể là qua một loại bệnh tật cường đại mà bị đào thải, cái đó là có khả năng”. (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh 1994, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi hy vọng rằng tất cả thành viên trong gia đình tôi sẽ trở thành người tốt. Tôi đã mua nhiều sách Chuyển Pháp Luân và tặng cho người thân, bạn bè và hàng xóm của tôi. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ trở nên tốt hơn và thoát khỏi tai họa khi Thần loại bỏ những kẻ tà ác.

Trong khi mỗi ngày tôi đều đang vui vẻ tu luyện Đại Pháp, thì bầu trời đột nhiên sụp đổ: Hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công hàng ngày tu luyện tâm tính và cải thiện đạo đức đột nhiên trở thành kẻ thù của kẻ độc tài Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi cảnh sát mặc thường phục theo dõi và bắt giữ tôi, tôi đã bối rối và tự hỏi: Tại sao điều này lại giống như một cảnh trong phim vậy? Có phải tôi đang mơ?

Tôi thực sự ngộ được rằng, tu luyện là để trở thành một sinh mệnh vô tư vô ngã. Tôi đã xác định rằng những người bị giam giữ cùng tôi sẽ không hiểu nhầm Đại Pháp, và tôi đã sẵn sàng mạo hiểm dù có bị tống vào tù. Kết quả là tôi đã được thả ra.

Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn trong 20 năm qua. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy bối rối bởi có quá nhiều thứ và tình huống xảy ra. Sau đó, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng, dù thế nào đi nữa cũng đừng để những chấp trước của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Sư phụ cứu chúng ta, và chúng ta cần phải giúp Ngài cứu những người khác. Dù trong tình huống nào, tôi cũng sẽ tuân theo lời dạy của Sư phụ và không cho phép bản thân bị sa lầy như những người đứng ngoài xem náo nhiệt mà không dám nhảy vào bình rượu,bởi vì chúng sinh đang chờ đợi để nghe chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/17/391520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179081.html

Đăng ngày 27-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share