Bài viết của đệ tử tại Đại Lục

[MINH HUỆ 22-08-2019] Gần đây nghiệp tư tưởng can nhiễu tôi rất nhiều. Tôi là một nhân viên văn phòng, trong xã hội và trong công việc tôi tiếp xúc với rất nhiều người, có người quen và có người không quen. Trong giao tiếp tôi thường đặt ra những nhận xét và quan niệm đối với mọi người. Những nhận xét và quan niệm này có cái tốt, có cái không tốt. Khi tầng thứ tu luyện không ngừng đề cao thì tiêu chuẩn nhận định cũng không ngừng thay đổi. Gần đây, tôi phát hiện mình luôn xuất hiện niệm đầu không tốt, những suy nghĩ và quan niệm đều vô cùng bất hảo.

Tôi cẩn thận phân tích nó. Khi còn chưa tu luyện, tôi rất cao ngạo, coi thường những người bình thường, còn rất đa nghi và luôn nghĩ xấu người khác. Sau khi tu luyện, tôi biết việc này không đúng. Có thể những gì xảy ra gần đây đã phản ánh trình trạng tu luyện của tôi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi luôn tiêu cực hoặc tồi tệ khi tôi đối mặt với với ai đó hoặc điều gì đó, nó xảy ra ngay lập tức giống như người thường hay nói “phản xạ có điều kiện” và sau đó xuất hiện tâm hoài nghi, tật đố, oán hận, tranh đấu, trả thù, xem thường người khác, tâm sắc dục v.v.. Tôi hướng nội tìm để loại bỏ đi nghiệp tư tưởng và các chấp trước đằng sau chúng.

Những suy nghĩ tồi tệ sẽ xuất hiện bất ngờ về những vấn đề nhỏ. Chẳng hạn như tôi lái xe đi làm trên đường, một số xe không có tín hiệu xin đường mà đột nhiên rẽ cắt ngang trước xe tôi, khiến tôi sợ hãi, trong tâm tôi phẫn nộ nghĩ: “Không học Luật giao thông à? Cũng không bật xi-nhan, lỡ đâm trúng người khác thì sao? Người này thật chả ra sao, làm như đường nhà mình không bằng!” Sự bực bội đột nhiên xuất hiện, nhưng tôi nghĩ lại: “Mình là người tu luyện, không thể có tâm tật đố, tâm oán hận, tâm tranh đấu, anh ta có thể có việc gấp gì đấy, nhường anh ta một chút có hại gì đâu?” Nghĩ như vậy tâm tình tôi thản nhiên trở lại.

Lại ví dụ như, khi nhìn thấy những người nam và nữ lạ mặt thể hiện tình cảm, tôi sẽ nghĩ rằng quan hệ hai người họ không bình thường, họ không giống với quan hệ vợ chồng, đó có thể là chuyện ngoại tình. Sau đó, tôi sẽ sản sinh tâm xem thường và tâm sắc dục. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng suy nghĩ và quan niệm này không đúng và dùng chính niệm để thanh trừ, tôi thường bị dẫn dắt bởi nghiệp tư tưởng, rất mệt mỏi.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta bài trừ mặt ác, chỉ dùng mặt thiện để duy hộ Pháp. Người khác nói chúng ta không tốt, chúng ta có thể để cho họ hiểu được chúng ta tốt thế nào, giảng đạo lý với họ, hoàn toàn dùng mặt thiện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore 1998)

Tôi ngộ rằng, chúng ta cần phải tu bỏ đi tất cả suy nghĩ xấu trong tâm trí chúng ta đến giai đoạn cuối cùng, khi chỉ còn thiện niệm chẳng phải viên mãn rồi sao? Tôi nhận ra rằng mình cần làm tốt hơn nữa. Tôi bắt đầu nghiêm khắc với bản thân về từng suy nghĩ của mình. Khi nảy ra một ý nghĩ, trước tiên tôi sẽ sớm phân biệt là thiện niệm hay ác niệm, phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp chính là thiện niệm, còn không phù hợp thì đúng là ác niệm.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả]. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi tự nhủ ngay khi những ý nghĩ xấu xảy ra: “Chỉ cần thiện niệm, không cần ác niệm, các ác niệm này không phải ta, ta không muốn nó.” Trong tâm tôi không ngừng niệm, niệm nhiều lần mãi cho đến ác niệm biến mất mới thôi.

Ban đầu tôi cảm thấy có chút khó khăn, đôi khi tôi không bắt được nó khi ý nghĩ xuất hiện và để nó trượt qua. Khi tôi không ngừng nghiêm khắc bản thân, dần dần tôi đã có thể bắt được nó ngay khi nó xuất hiện, phân biệt được thiện ác rồi kịp thời tiêu diệt ác niệm. Sau khi tiêu diệt ác niệm, trong tư tưởng chỉ có thiện niệm, khi không ngừng diệt ác niệm thì thể xác và tinh thần của tôi đều cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng.

Lợi ích lớn nhất là những người thân và bạn bè xung quanh tôi cũng thay đổi, tôi ngày càng được quý mến hơn. Tôi luôn tươi cười, do đó, ngay cả những người không quen cũng sẽ cười với tôi và nói xin chào.

Sư phụ giảng:

“Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình. ‘Tu chính mình’, ‘hướng nội tìm’, những lời ấy tôi đã nói hết sức minh bạch rồi, hết sức rõ ràng rồi, (cười) nhưng không có được bao nhiêu người có thể coi trọng điều này; kể cả các việc mà đệ tử Đại Pháp làm cũng là tình huống này.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi X)

Một thời gian trước, bộ phận của tôi thay đổi Tổng Giám đốc, trước khi tu luyện tôi với người này có rất nhiều mâu thuẫn, chúng tôi đều là nhân viên, sau khi anh ấy được thăng chức tôi gặp rắc rối, tôi đã xin chuyển bộ phận khác. Hiện tại anh ấy được chuyển đến bộ phận của tôi với tư cách là Tổng Giám đốc, trong lòng tôi không giữ được bình tĩnh nữa, xuất ra rất nhiều nhân tâm: “Anh ấy sẽ tiếp tục làm khó mình, mình phải tìm cách chuyển đi.” Như thế tôi đã bị nhân tâm can nhiễu.

Tôi nghĩ lại: “Không đúng, mình là người tu luyện, con đường tu luyện của mình đều do Sư phụ an bài. Sư phụ an bài những điều tốt nhất cho đệ tử. Sư phụ đã giảng về nguồn gốc của con người thế gian ngày nay, mình phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Cho dù anh ấy là ai đi nữa thì cũng đều là người thân của Sư phụ, cũng là người hữu duyên của mình, anh ấy đến để được đắc cứu.” Tôi hiểu rằng, cho dù anh ấy đối xử với tôi thế nào đều không được oán hận, phải thiện đãi, thành tâm đối xử tốt với anh ấy.

Khi suy nghĩ của tôi được điều chỉnh, tôi đã có thể đối xử với anh ấy với lòng từ bi và thiện niệm tu xuất từ Đại Pháp. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức để giảm bớt gánh nặng cho anh ấy. Anh ấy cảm thấy sự chân thành và thiện lương của tôi và cũng thay đổi. Anh ấy luôn ủng hộ và quan tâm đến tôi cả trong công việc và ngoài công việc. Dường như giữa chúng tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn và là bạn tốt trong nhiều năm.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên tôi đến đơn vị là phát chính niệm cho mọi người trong toàn đơn vị, thanh lý những sinh mệnh và nhân tố tà ác phía sau họ, giải thể những can nhiễu và bức hại của cựu thế lực để cho chân ngã của chúng sinh xung quanh tôi thức tỉnh và đều tin vào chân tướng Đại Pháp, đều làm tam thoái, tương lai đều được tốt đẹp.

Cảm tạ ân Sư đã ban hết thảy mọi thứ cho đệ tử, đệ tử nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu bỏ nghiệp tư tưởng, không cần ác niệm, chỉ cần thiện niệm, để cho chúng sinh xung quanh con cảm nhận được vẻ đẹp vô hạn của Đại Pháp và sự vĩ đại vô hạn của Sư phụ thông qua từng suy nghĩ ý niệm, từng hành động lời nói của con.

Có một chút thể hội tu luyện, có chỗ nào không đúng kính mong đồng tu từ bi góp ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/390856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/17/179921.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share