Bài viết được viết lại theo lời kể của đệ tử Đại Lục

[MINH HUỆ 14-08-2019] Tôi là đệ tử cao tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Vài tháng trước, vì tôi có một niệm bất chính nên đã dẫn đến giả tướng ung thư cổ tử cung, điều này khiến người thân của tôi khủng hoảng cực độ, cũng tạo thêm nhiều can nhiễu trên con đường tu luyện của tôi. Tôi muốn viết bài chia sẻ này cùng giao lưu với các đồng tu, có điểm nào không đúng với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!

Một ngày nọ, tôi cùng đồng tu A nghe người thường nói rằng nếu không lấy vòng tránh thai ra, khi để lâu sẽ ảnh hưởng rất xấu. Những lời này động chạm đến nhân tâm của hai chúng tôi, nên chúng tôi quyết định đến bệnh viện để lấy vòng tránh thai.

Đầu tháng 10 năm 2018, tôi đến bệnh viện với đồng tu A. Chúng tôi tiến hành kiểm tra định kỳ của bệnh viện, phát hiện ra đồng tu A bị u sơ tử cung. Lúc đó cô ấy ngộ ra rằng là nhân tâm bất chính đã đưa đến giả tướng nghiệp bệnh, cô ấy liền buông bỏ nhân tâm và trở về nhà.

Còn tôi kiểm tra cũng ra bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy cũng biết là giả tướng nhưng tôi vẫn lo nghĩ và bác sĩ yêu cầu tôi đến lấy kết quả một tuần sau đó. Sau khi về nhà, tôi vẫn biết đều là giả tướng nên quyết định không đi lấy kết quả. Thật bất ngờ, bác sĩ gọi tôi nhiều lần để giục tôi tiếp tục thực hiện nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, và yêu cầu tôi đến bệnh viện thủ đô để kiểm tra lại.

Lúc này, cơ thể tôi có những triệu chứng như đau bụng, trong tâm tôi có phần không ổn định. Tôi nói điều này với con gái và con gái muốn đưa tôi đến bệnh viện tỉnh để chữa bệnh. Tôi lại cũng cảm thấy đó là giả tướng và nói: “Không sao đâu.”Cứ như thế, có lúc tôi giữ được chính niệm, có lúc nhân tâm lại nổi lên. Điều này khiến cho ma nạn của tôi gia tăng.

Ngay sau đó, con trai cũng đột nhiên trở về, con trai khóc và nhất mực đòi đưa tôi đi bệnh viện tỉnh để tiến hành kiểm tra lại. Khi tôi ra khỏi phòng khám chuyên gia, một bác sĩ đã chỉ vào tôi nhiều lần và hô to: “Bà đi ra ngoài cho tôi.”Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi nhìn thấy đệ tử không có chính niệm nên mượn lời bác sĩ để cảnh tỉnh. Cuối cùng, các chuyên gia nói rằng cần phải thực hiện ca phẫu thuật tốn 50.000 nhân dân tệ, tôi liền rời bệnh viện.

Sau khi trở về nhà, gia đình tôi đã khóc và bắt tôi phải dùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tôi vẫn không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, mỗi ngày đều uống thuốc bổ dưỡng đúng giờ.

Sau này, các đồng tu nhiều lần chia sẻ với tôi và thông qua hướng nội tìm. Tôi thấy rằng mình không thật sự tín Sư tín Pháp, không nghiêm túc tu luyện. Khi tìm ra gốc rễ của vấn đề, tôi quyết định buông bỏ chủng nhân tâm này và làm đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, mọi việc đều do Sư phụ làm chủ cho tôi.

Niệm này thực sự có thể phá núi, trong khoảng khắc toàn thân tôi đổ mồ hôi, cổ tử cung như có lửa đốt, các triệu chứng đau bụng biến mất không một dấu vết. Tôi biết là Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho đệ tử tất cả chính niệm này.

Trong mấy tháng qua, ma nạn do nhân tâm đưa đến đã dày vò khiến bản thân tôi mệt mỏi không chịu nổi. Cũng chính là do tôi không kiên định tín Sư tín Pháp, khiến tà ác dùi vào sơ hở, thiếu chút nữa hủy đi cơ duyên vạn cổ.

Đệ tử vạn phần cảm ơn sự cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14-391445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/17/179930.html

Đăng ngày 21-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share