Bài viết của Ích Phương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2019] Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện nổi tiếng thuộc trường phái Phật gia. Nó không chỉ dạy con người trở nên tốt hơn, mà còn có tác dụng chữa bệnh và giúp mọi người trở nên khỏe mạnh. Tuy nhiên, pháp môn tu luyện này hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn bạo từ năm 1999.

Trong suốt hơn 20 năm qua, các học viên Đại Pháp đã phản đối cuộc đàn áp và nói cho mọi người về sự thật về Pháp Luân Công và luôn được Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn bảo hộ.

Các câu chuyện sau đây là các đoạn trích từ các câu chuyện của năm học viên.

Câu chuyện thứ nhất: Cơ hội tiền duyên

Chồng tôi là một nhà thầu. Anh đã từng thuê một số lao động để làm việc trong một dự án. Tuy nhiên, chủ tòa nhà biến mất và không trả tiền cho chồng tôi, nhưng chồng tôi vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền để trả cho công nhân. Khó khăn tài chính đã ảnh hưởng đến tôi khiến tôi bị mất ngủ, viêm họng, viêm mũi, viêm ruột và viêm thận. Tôi đã thử các loại thuốc như Tây y và Trung y nhưng đều không có tác dụng. Tôi trở nên rất yếu và cuối cùng chỉ còn nặng chưa đến 46 kg.

Vào năm 1996, một người hàng xóm của tôi chuẩn bị để chiếu video giảng Pháp của Sư phụ cho một nhóm người và đến gặp tôi để mượn một ít ghế ngồi và mời tôi đến để cùng xem. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Sư Phụ, tôi thấy Ngài quen lắm và cảm giác dường như trước đây tôi đã gặp Ngài ở đâu rồi thì phải.

Tôi thực sự thích các bài giảng Pháp của Sư phụ và đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công của người hàng xóm về nhà để đọc. Nhưng trước khi tôi có thể đọc hết cuốn sách, người hàng xóm đã lấy lại cuốn sách. Vì không có tiền để mua cho mình một cuốn, nên tôi quyết định chỉ luyện các bài công pháp.

Về sau khi có điều kiện đọc hết cuốn sách, tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, vì vậy tôi đã tu luyện tinh tấn và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên lý Chân-Thiện và Nhẫn để trở thành một người tu luyện chân chính.

Tất cả các bệnh của tôi đã nhanh chóng biến mất và tôi có thể làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và vô bệnh. Tài chính của chúng tôi cũng được cải thiện. Bây giờ, chúng tôi có thể đủ khả năng để sống trong một tòa nhà cao tầng có thang máy. Tất cả những điều tốt đẹp này là do Đại Pháp ban tặng cho chúng tôi.

Câu chuyện thứ hai: Sư phụ luôn bảo hộ chúng tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vào một đêm mùa đông năm 1996, trên đường từ điểm luyện công về nhà, một người đàn ông đã lặng lẽ đi theo tôi. Khi tôi vừa đi qua một trạm xe buýt và rẽ vào một con hẻm, người đàn ông đã rút ra một con dao và chặn tôi lại. Lúc đó, một đoạn Pháp của Sư phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

“Có Pháp thân của tôi bảo hộ, không sợ ngoại tà xâm nhiễu…” (Luyện công là phương tiện phụ trợ để đạt tới viên mãn, Đại viên mãn pháp).

Ngay lập tức, tôi nói với người đàn ông rằng tôi là một học viên Đại Pháp và hô lên “Sư Phụ Lý! Sư Phụ Lý! Sư Phụ Lý!”. Người đàn ông đó đã để tôi đi và tôi đã bình an vô sự trở về nhà.

Câu chuyện thứ ba: Gia đình tôi đã được chứng kiến điều kỳ diệu

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và các vấn đề sức khỏe của tôi đã nhanh chóng biến mất. Tôi trở thành một người vợ và người mẹ tốt.

Hai phép lạ đã xảy ra với gia đình tôi, một cho con gái tôi và một cho chồng tôi. Đây là những phước lành vì họ đã đối xử tốt với Đại Pháp.

Con trai người hàng xóm của tôi kết hôn, và tôi đang giúp cô ấy dọn dẹp sau tiệc cưới. Khi con gái 8 tuổi của tôi đang chơi bên ngoài với bạn thì một người nông dân đến thị trấn bán rau đã đâm phải cháu và làm cháu ngã xuống bên dưới xe giữa bánh trước và sau. Khi chiếc xe dừng được lại thì bánh sau của xe đã chạm vào đầu cháu. Người nông dân kéo con gái tôi ra khỏi gầm xe và phát hiện ra rằng cháu không bị thương tích gì cả.

Chồng tôi rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Anh thường đi cùng tôi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng và trông chừng cảnh sát khi tôi phát tờ rơi. Được Đại Pháp ban phước, anh ấy đã được thăng chức lên một vị trí quan trọng trong cơ quan.

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, chồng tôi bị đột quỵ, bị chảy nước dãi và miệng thì bị lệch sang bên phải. Tuy không thể nói những anh ấy vẫn ý thức được mọi việc xảy ra xung quanh.

Tôi nói: “ Anh hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và nhờ Sư phụ giúp. Có thể Sư phụ sẽ giúp đỡ và anh sẽ ổn thôi”

Chúng tôi bắt taxi đến bệnh viện, kết quả chụp CT cho thấy anh ấy bị xuất huyết não. Anh cũng bị huyết áp cao, bị mất ngôn ngữ và các cơ bắp của anh cũng bị ảnh hưởng.

Chồng tôi đã bất tỉnh khi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng anh ấy đã có phản ứng khi bị xước da chân. Bác sĩ nói rằng đó là một phản ứng tốt và anh sẽ mau bình phục. Anh thức dậy và mỉm cười với tôi vào ngày thứ ba và có thể đứng lên và đi bộ vào ngày thứ chín.

Hai tuần sau, chồng tôi đã được xuất viện và sức khỏe của anh hồi phục rất tốt. Bây giờ, anh trông giống như trước đây, có thể đi lên xuống cầu thang và làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào.

Câu chuyện thứ tư: Bệnh tật biến mất

Tôi là một học viên Pháp Luân Công 52 tuổi. Trước đây tôi bước vào tu luyện nhằm mục đích để chữa bệnh vì tôi bị cường giáp năm tôi 20 tuổi và nó đã khiến cho mắt tôi bị lồi ra và cổ bị sưng. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ cả Đông y lẫn Tây y nhưng không ai dám phẫu thuật cho tôi vì sợ rằng dây thần kinh của tôi có thể bị tổn thương. Tôi đã uống tất cả các loại thuốc nhưng cũng không có kết quả. Do tác dụng phụ của thuốc, tôi bị tiểu đường và biến chứng của bệnh tim. Tôi đã thực sự tuyệt vọng.

Tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi đã có sự cải biến lớn. Đại Pháp thực sự đã cho tôi một cuộc sống mới.

Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại cô giáo dạy mẫu giáo của cháu tôi và nói với cô ấy rằng Đại Pháp đã cho tôi một sức khỏe tốt như thế nào. Cô ấy nói: “Trước đây nhìn chị khá mập, nhưng bây giờ nhìn chị trẻ và đẹp hơn.”

Sau đó tôi đã giúp cô ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng tên thật của mình.

Câu chuyện thứ năm: Cháu trai tôi được hưởng lợi

Em gái tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 khi con trai cô ấy được bốn tháng tuổi. Vì thế ngay từ khi còn nhỏ, cháu tôi đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong Pháp. Cháu luôn tôn kính Sư phụ và thường nghe các bài giảng Pháp cùng với mẹ. Cháu rất tốt bụng và không bao giờ đánh trả khi bị các bạn cùng lớp bắt nạt.

Cháu thi tốt nghiệp và đạt điểm xuất sắc và được nhận vào một trong mười trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực mà cháu quan tâm. Cháu được một công ty lớn thuê ngay cả trước khi tốt nghiệp. Sau đó, cháu được nhận vào làm trong một doanh nghiệp nhà nước và được trả lương cao hơn và thường được lãnh đạo đánh giá cao trong công việc.

Khi một người tu luyện, cả gia đình được hưởng lợi. Cháu đã được Đại Pháp ban phước vì mẹ cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/20/391611.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179966.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share