Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-09-2019] Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển 2019 đã diễn ra tại Stockholm. Hai người dẫn chương trình mở đầu Pháp hội với lời nhắn nhủ của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp: “Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu 2019.”

Tiếp đến là phần chia sẻ của 13 học viên, mỗi học viên kể về quá trình đề cao thông qua thực hành tu luyện, cũng như họ đã đặt hết nỗ lực vào việc nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

6197f52ff4c0f867e7b1c76dfb2cae5e.jpg

Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển 2019 diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Vượt qua chấp trước vào ý kiến của bản thân mình

Anh Nicolas, một luật sư, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Với nghề nghiệp của mình, anh tích lũy được rất nhiều kiến ​​thức và kỹ năng vốn rất được coi trọng trong xã hội. Anh nói: “Tuy nhiên, tôi đã nhận ra những vấn đề của mình trong quá trình tu luyện. Quan niệm bản thân là người có khả năng có thể trở thành rào cản hạn chế việc tu luyện của tôi, cũng như việc tôi phối hợp với các học viên khác.”

Khoảng ba năm trước, anh Nicholas bắt đầu trợ giúp các học viên trong nỗ lực mời Shen Yun đến biểu diễn tại Stockholm. Anh giúp liên lạc với các nhà hát ở hai thành phố sẽ là địa điểm biểu diễn. Sau khi tham gia nhóm, anh nhận thấy cách các học viên làm việc và nói chuyện không giống như phong cách của anh. Anh nhớ lại: “Công việc của tôi đòi hỏi tôi phải làm mọi thứ một cách chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi đã đề xuất việc này với nhóm vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho tất cả mọi người và cải thiện tình hình của chúng tôi.”

Song, những gì xảy ra sau đó thật đáng ngạc nhiên, gần như hoàn toàn trái với những gì anh nghĩ. Anh tiếp tục: “Sau khi tĩnh tâm lại và suy ngẫm thấu đáo, tôi đã thấy được vấn đề của mình, đó là làm mọi thứ theo cách riêng của bản thân. Tôi luôn cho rằng cách tiếp cận của mình sẽ mang lại kết quả và tôi không cần đến sự giúp đỡ của người khác.”

Thông qua việc học Pháp không ngừng, anh còn nhận ra những thiếu sót trong tu luyện bản thân và khi phối hợp với học viên khác. Thực ra, mọi người trong nhóm có thể đến từ những hoàn cảnh, chuyên ngành khác nhau, hoặc có những cách hiểu khác nhau. Điều quan trọng là làm thế nào để mọi người có thể phối hợp cùng nhau như một đội.”

Nhóm đã sắp xếp thành công để Shen Yun biểu diễn tại Stockholm. Anh nói: “Điều cần làm tiếp theo là chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng. Đối với tôi, tôi phải tu luyện tốt hơn nữa, loại bỏ quan niệm rằng ý kiến của mình là nhất và thực sự phối hợp với những học viên khác như một chỉnh thể.”

2ea81f05627149bb1a8c81bb5a22dd08.jpg

6b8e02d831faa82bccc9a5a217b7d9c5.jpg

cc43ef86687badcb905084316c851949.jpg

1cb51fc5081e5527e412a7eee8e6a58d.jpg

754649f018822eee53bb6974cc554ed4.jpg

13 học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của họ tại Pháp hội.

Cứu người tại các điểm du lịch

Anh Jason là nghiên cứu viên chính tại một trường đại học, và cả năm người trong gia đình anh đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bởi gia đình anh hiểu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền nhiều điều dối trá hòng phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, và đầu độc người Trung Quốc chống lại môn tu luyện và các học viên, nên gia đình anh thường đến các điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc và vạch trần những lời tuyên truyền của ĐCSTQ.

Anh Jason thường trò chuyện với du khách về việc môn tu luyện đã cải thiện cuộc sống của gia đình anh ra sao, những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần mà anh đã trải nghiệm, và những phúc báo mà các thành viên trong gia đình anh đã nhận được. Ví dụ như, nhờ cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh không còn tranh đấu với người khác về danh tiếng hay lợi ích vật chất. Anh còn được nhận vào làm tại một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Du khách thích nghe những câu chuyện của anh trả lời mọi thắc mắc của họ. Chẳng hạn, khi anh thấy một số du khách nhầm lẫn giữa Trung Quốc và ĐCSTQ, anh sẽ làm rõ điều này bằng cách cho họ biết việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một phần gắn kết của lòng yêu nước chân chính. Hai con của anh cũng hỗ trợ nỗ lực này bằng cách phát chính niệm ở gần đó hoặc phát tài liệu. Cả gia đình phối hợp tốt như một đội.

“Du khách có đủ các loại phản ứng.” Anh Jason giải thích: “Một số người giơ ngón tay cái lên khích lệ, trong khi một số khác chửi thề chúng tôi.” Bất kể gặp phải tình huống nào, anh Jason luôn nhắc nhở bản thân mình phải bảo trì tâm từ bi, như điều một học viên Đại Pháp nên làm. Anh giúp họ hiểu được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bằng tâm thái điềm đạm và cao thượng. Ngay cả khi một du khách Trung Quốc trở nên thù địch hoặc không muốn lắng nghe, anh vẫn sẽ đối đãi với họ bằng tâm từ bi. Anh cho biết: “Một số du khách đã thay đổi rất nhiều sau khi hiểu ra chân tướng, đến nỗi họ như một người hoàn toàn khác. Tôi rất mừng cho họ.”

Nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc

Cô Sofia chịu trách nhiệm thiết kế và tiếp thị 3D tại một công ty lớn của Thụy Điển. Vào tháng 12 năm 2018, cô được phân công làm việc với một công ty đối tác ở Trung Quốc. Khi nghe rằng dự án này sẽ giúp công ty Trung Quốc đàn áp người dân Trung Quốc, cô đã từ chối tham gia. Người quản lý cố gắng thay đổi quyết định của cô, nhưng cô vẫn kiên quyết. Cô chia sẻ: “Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn về đối tác này. Theo đó, tôi có thể giải thích thấu đáo hơn để người quản lý của tôi có thể hiểu những gì đang thực sự xảy ra.”

Sau khi mở rộng tìm kiếm thông qua các phương tiện truyền thông Trung Quốc và quốc tế, cô Sofia thu thập thông tin và lên kế hoạch viết báo cáo. Truyền thông sau đó đưa tin rằng giám đốc tài chính của công ty Trung Quốc đó đã bị bắt giữ tại Canada và đang đối mặt với khả năng bị dẫn độ. Cô chia sẻ: “Bởi vậy, tôi đưa tất cả thông tin này vào một email. Tôi cũng giải thích lý do tại sao tôi coi việc hợp tác với khách hàng này là phi đạo đức và vì sao các quốc gia khác cũng phải từ chối hợp tác về thế hệ mạng Internet tiếp theo với công ty đó. Cô cũng đề cập đến việc khách hàng này đã tham gia vào cuộc bức hại môn tu luyện thiền định ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp, mà theo đó họ đã vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô còn nói thêm về việc bản thân cô đã được thụ ích từ quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Vài ngày sau, người quản lý nói với cô Sofia rằng email của cô đã được chuyển tiếp đến trụ sở chính tại Thụy Điển và cũng sẽ được gửi đến trụ sở chính tại Hoa Kỳ. Cô nói: “Ông ấy cũng nói rằng thông tin tôi cung cấp rất có giá trị. Ban quản lý đã quyết định chấm dứt hợp tác với khách hàng đó và cảm ơn tôi vì đã thẳng thắn chia sẻ mối quan ngại của mình.”

Cuộc gọi thứ 16

Cô Châu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, đã chia sẻ về cách cô gọi điện thoại đến Trung Quốc trong bốn năm qua. Bởi vì rất nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị bắt và bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ, cô Châu đã tham gia cùng các học viên khác thường xuyên gọi điện cho các quan chức Trung Quốc nhằm hối thúc họ trả tự do cho các học viên bị giam giữ.

Một lần, cô gọi vào số điện thoại của một cảnh sát trong đồn cảnh sát, người đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô quay số điện thoại đó 22 lần, và người cảnh sát đó trả lời điện thoại 16 lần. Cô nhớ lại: “15 lần đầu tiên, anh ấy luôn nguyền rủa tôi và sau đó cúp máy.”

Suy nghĩ về việc viên cảnh sát đã bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền phỉ báng, cô Châu cảm thấy rất buồn. Cô nói: “Trong lúc đó, tôi tự hỏi: tại sao anh ấy luôn chửi mình? Có lẽ là một học viên, mình nên hướng nội để xem liệu mình có thể làm tốt hơn không?” Sau đó, cô nhận ra mình có chấp trước tranh đấu, thiếu kiên nhẫn và bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng. Cô quyết định buông bỏ những nhân tâm này và đối đãi với người cảnh sát hoàn toàn bằng tâm từ bi.

Khi cô gọi điện lần thứ 16, một điều bất ngờ đã xảy ra. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng như thể từ một người khác hoàn toàn khác: “Ồ, cô nghĩ tôi là một người tốt à? Được rồi, cô nói tiếp đi, tôi sẽ lắng nghe.” Trong 12 phút tiếp theo, cô Châu nói về Pháp Luân Công là gì, nó đã được đón nhận rộng rãi ở trên 100 quốc gia và làm rõ những lời dối trá mà ĐCSTQ đã tuyên truyền về Pháp Luân Công, chẳng hạn như vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001. Cô cũng mô tả cách người ta thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc.

Cuối cùng, viên cảnh sát nói: “Giờ thì tôi hiểu rồi – cô đang làm điều này vì muốn tốt cho tôi.” Anh ghi lại cách vượt tường lửa để có thể tiếp cận với thông tin không bị kiểm duyệt, cùng với đường dây nóng để báo cáo những kẻ bức hại đã vi phạm tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công. Cô chia sẻ: “Trong quá trình này, tôi cũng học được rằng hướng nội và đề cao bản thân là trọng yếu đối với người tu luyện.”

Vượt lên chính mình tại Tòa thị chính

Cô Cecilia, một học viên người Thụy Điển, cho biết cô cùng chồng đã đi đến điểm du lịch tại tòa thị chính sau giờ làm trong hai năm qua. Mặc dù họ đã nghĩ đến việc này trong một thời gian dài, nhưng cô đã không thực hiện được sớm hơn vì cô thấy giao thông ở Stockholm thật kinh hoàng. Sau khi nghĩ đến tầm quan trọng của việc giúp cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể được thụ ích, cô đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Cô và chồng hiện đang cung cấp và phát tài liệu tại điểm du lịch bảy ngày trong tuần. Cô chia sẻ: “Bất cứ khi nào tôi đứng ở tòa thị chính và thấy du khách Trung Quốc đến và đi trên xe buýt này nối tiếp xe kia, tôi rất vui khi trông thấy họ quan sát nhóm chúng tôi tọa thiền và tìm hiểu chân tướng. Tất cả những nỗ lực lái xe và tiền xăng dầu không là gì cả so với điều đó.”

Sau khi vận chuyển tài liệu đến, cô Cecilia ở lại điểm du lịch để trò chuyện với người đi bộ. Quả thực, cô xem các hoạt động ở đó là ưu tiên hàng đầu và luôn sắp xếp thời gian của mình xoay quanh điều đó. Cô kể: “Một lần, một người phụ nữ đi xe đạp đến ngay sau khi chúng tôi sắp xếp xong. Cô ấy nói với tôi rằng ngày nào cô cũng đi qua đây và cô ngưỡng mộ những gì chúng tôi đã làm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.”

Pháp hội kết thúc vào 4 giờ chiều, những người dẫn chương trình đọc kinh văn gần đây của Sư phụ: “Gửi Pháp hội tại Pháp 2019”. Các học viên tham gia Pháp hội cho biết họ đã học được rất nhiều về việc hướng nội và đề cao bản thân chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp, cũng như toàn tâm cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/30/2019-394006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/3/180164.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share