Bài viết của Tĩnh Tâm, đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại lục

[MINH HUỆ 24-08-2019] Đoạn thời gian gần đây, trong tâm tôi hy vọng Chính Pháp kết thúc. Tôi biết tư tưởng này không đúng, nhưng tôi chưa có nhận thức kiên định dựa trên Pháp. Tôi cảm thấy rất khó cưỡng lại tư tưởng mạnh mẽ này. Chủng tư tưởng này bén rễ trong trường không gian của tôi. Tâm tôi tràn ngập vật chất oán hận. Tôi cảm thấy tu luyện của bản thân bị kéo xuống, không muốn động một chút nào. Trong tâm tôi phẫn nộ bất bình. Tôi nghĩ vì sao Chính Pháp còn chưa kết thúc. Cho đến khi tôi cảm thấy đầu não mình nặng trịch thì tôi mới ý thức được tôi cần phải đối đãi nghiêm khắc với tư tưởng xấu này.

Trước tiên tôi thắp hương cho Sư phụ. Trong tâm tôi chân thành nhận lỗi sai với Sư phụ. Sau đó, tôi thẳng thắn giao lưu với đồng tu về tâm truy cầu Chính Pháp kết thúc và niệm đầu oán Sư phụ gần đây của bản thân.

Đồng tu nói, cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mong muốn Chính Pháp kết thúc. Cô ấy chia sẻ với tôi về thể ngộ của cô ấy trong việc viết thư giảng chân tướng cho công an, viện kiểm sát và tòa án. Cô ấy nói, có lúc cô nghĩ đến những người làm công an, làm ở viện kiểm sát và tòa án tương lai sẽ chịu nhận hậu quả thật đáng sợ do không minh bạch chân tướng thì liền rơi lệ. Cô ấy cho rằng mình nên cầm bút lên viết chân tướng cho họ biết. Mỗi lần cô ấy viết thư chân tướng đều cảm thấy thân tâm mệt mỏi, có lúc phải suy nghĩ rất lâu để viết ra một câu phù hợp. Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy hết thảy phó xuất đều xứng đáng, dù cho cô ấy phải dùng sinh mệnh mình để nói chân tướng cho họ thì đều xứng đáng. Những ngôn từ giản đơn và bình hòa của đồng tu đã chạm đến tâm can của tôi. Tôi cảm phục tâm từ bi của đồng tu. Tôi tự hỏi tâm từ bi của mình ở đâu rồi?

Buổi học Pháp tập thể vào tối hôm đó đọc đến đoạn Pháp:

“Tuy nhiên những Đại Giác Giả xuất [phát] từ tâm từ bi, quyết định ở hoàn cảnh tối khổ ấy cấp cho con người một lần cơ hội nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Thân tâm tôi ngay lập tức chấn động: À, chính là từ bi của Sư phụ, cấp cho con người một lần cơ hội nữa, lại kéo dài thời gian thêm. Tôi làm sao lại có tâm oán hận xuẩn ngốc như vậy chứ!

Ngày hôm sau, trong đầu tôi hiện lên hai đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

“Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Sư phụ kéo dài thời gian là vì chúng ta, vì để chúng ta triển hiện huy hoàng tại nơi đây. Đồng thời cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn, chứ không phải để chúng ta ở đây chịu nhận bức hại. Trong giây phút đó, tôi không cầm được nước mắt. Trong tâm tôi ngập tràn ánh quang và sự tường hòa, như thể là tôi đã thấy được ánh quang và sự huy hoàng mà đệ tử Đại Pháp đang diễn vai chính triển hiện ra trên con đường đi đến tương lai, đối với tà ác chẳng còn liên quan gì.

Trong “Thông Báo” gần đây trên Minh Huệ, Sư phụ lại một lần nữa ban cho chúng sinh, đặc biệt là những người làm công an, làm ở viện kiểm sát và tòa án một cơ hội minh bạch chân tướng. Đồng thời, tôi thể ngộ đây cũng chính là Sư phụ tiếp tục ban cho đệ tử Đại Pháp chúng ta một cơ hội bước ra. Sư phụ giảng:

“…kỳ thực tôi giảng rõ hơn cho chư vị, Thần Vận là cứu độ chúng sinh, cái này [chư vị] đều biết, nhưng chư vị đã nghĩ chưa? Đó cũng là một lần phối hợp với nhau mà tôi cấp cho chư vị, một lần cơ hội mà ai chưa bước ra nay bước ra.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Cơ hội như thế này sẽ không nhiều. Mong các đồng tu đều hành động để chúng sinh biết về “Thông báo” của Minh Huệ. Trân quý mỗi lần cơ hội đến để không phụ Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/24/391443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179389.html

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share