Bài viết của Đức Tường và Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 01-09-2019] Vào tuần cuối tháng 8 năm 2019, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công trên khắp châu Âu đã hội tụ ở London để tham gia một chuỗi hoạt động, gồm có Hội nghị Chia sẻ Thể ngộ Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) thường niên, đại lễ diễu hành kéo dài 2,5 giờ đồng hồ và buổi thắp nến cầu nguyện. Lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm của các học viên nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người địa phương cũng như khách du lịch, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều khách du lịch Trung Quốc, khi chứng kiến các hoạt động của các học viên, đã tận dụng cơ hội để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập thời niên thiếu.

8dd7e93e5b542d6df16b4584729c76e6.jpg

Lễ diễu hành của Pháp Luân Công tại London

1ba00d3248c8bbfbfd0c67e335c8f670.jpg

bef92fa0debd7831f051e5c0578fb942.jpg

Lễ diễu hành đi qua Khu phố Tàu ở London

f1254c45a235da7db45f91b110d43c68.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh bên ngoài Cung điện Westminster

Một gia đình Hoa kiều Mỹ rất vui khi xem các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại London. Họ chia sẻ với các học viên rằng họ đã xem mấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ rồi.

Một bà mẹ cùng con gái đến từ Trung Quốc đã chụp ảnh lễ diễu hành rất nhiều. Sau khi một học viên giải thích về chiến dịch bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, hai mẹ con họ đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Họ cho biết họ sẽ kể hết với gia đình và bạn bè của mình về cuộc bức hại khi trở về Trung Quốc.

Một du khách Trung Quốc cao tuổi thấy hạnh phúc khi trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Khi học viên này đề cập tới cuộc bức hại Pháp Luân Công, du khách này đã chia sẻ: “Tôi biết rõ mà. Tôi đang chờ đợi ngày ĐCSTQ sụp đổ. Ngày tàn của nó chỉ còn là con số đếm thôi. Tôi đã sống dưới sự cai trị của ĐCSTQ bao năm nay rồi, tôi biết rất rõ là nó xấu xa đến thế nào.”

Sau đó, học viên này đã chia sẻ với ông lão về làn sóng người [Trung Quốc] thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, đến nay đã có 340 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái đảng.

Ông trả lời: “Giờ mà tôi không thoái thì muộn mất.” Học viên này lại hỏi ông: “Cụ đã cảm thấy tình hình cấp bách lắm chưa ạ?” Ông lão trả lời: “Tôi có cảm giác này từ lâu rồi. Tôi mòn mỏi mong ngày nó diệt vong ấy chứ. Quan sát tình hình hiện tại thì thấy nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.”

Anh Lưu đến từ miền Bắc Trung Quốc, đã chia sẻ với một học viên rằng anh rất vui khi thấy các học viên tổ chức sự kiện tại London. Anh nói ai cũng cần phải hiểu thế nào là công lý.

Anh Lưu cho biết: “Cô của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Cô tôi chẳng làm gì sai trái cả, vậy mà lại bị bắt vì phát tờ rơi.“

Anh Lưu quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản đã gia nhập trước đây, và cảm ơn người học viên giúp anh thoái xuất.

Sau đó, anh Lưu cho biết: “Ở các công viên tại Trung Quốc, không ai dám nhắc tới điều này. Cảnh sát mặc thường phục theo dõi và sẽ bắt giữ người nào nhắc tới điều đó. Họ đối xử với người dân như quái vật. Ở Trung Quốc, kẻ ác thì điên cuồng, còn dân thường phải chịu đựng ĐCSTQ rất nhiều. Nó không cho người dân tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, thế nên kẻ ác mới hoành hành. Điều tôi đang chia sẻ với các bạn là suy nghĩ của hầu hết những người tầm tuổi tôi.”

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của người ngoại quốc

7f4c8ef908f8d7f6619c5827804c929a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mang theo di ảnh của những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

93771cb4d36c50f8ee5ad42d96add6eb.jpg

Các biểu ngữ lớn thể hiện sự ủng hộ của các học viên Pháp Luân Công đối với những người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

ecd9d0ac49f5c33a97958b6d4d45b175.jpg

Ông Frank và bà Pela, cư dân London, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Ông Frank và bà Pela là cư dân của London. Hai ông bà sững sờ khi biết số người bị giết hại trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Frank nói: “Tuyệt đối không thể chấp nhận được! Cuộc bức hại này quá sai trái! Nó phải chấm dứt.”

Ông cho biết con gái ông sống ở Hồng Kông và các cháu của ông mang một nửa dòng máu Trung Quốc. Ông quan tâm sâu sắc tới những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.

dc37f8c9909784eaddc101cb075ec1e2.jpg

Ông Paul Woodman ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Ông Paul Woodman, một nhà báo ảnh, đã chụp nhiều bức hình về các hoạt động của các học viên tại London.

Ông quả quyết: “Tôi nghe nói nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra nhiều nơi ở Trung Quốc. Nhiều người bị giết để lấy nội tạng. Đó là tội giết người! Tội ác này phải dừng lại! Ai cũng có quyền được sống.”

b308fedb5fffa84e807617803c6e2c03.jpg

Ông Andy và bà Yvonne ca ngợi vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Bà Yvonne và ông Andy, hai cư dân London, đã xem cuộc diễu hành và nhận xét: “Cuộc diễu hành trông thật vui tươi! Họ là một nhóm người đáng mến.”

Bà Yvonne cho biết: “Chúng tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất tốt.”

Ông Andy và bà Yvonne đau lòng trước nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

Bài viết bằng tiếng Trung có liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392170.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/1/392172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179270.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share