Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 22-08-2019] Sau quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc thắt chặt xét duyệt visa đối với những cá nhân vi phạm nhân quyền và những người bức hại các tín ngưỡng tôn giáo, tháng 7 năm 2019 các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình danh sách một số thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc (https://vn.minghui.org/news/135085-cac-hoc-vien-phap-luan-cong-de-trinh-len-bo-ngoai-giao-hoa-ky-danh-sach-nhung-nguoi-vi-pham-nhan-quyen.html).

Dưới đây là một quan chức khác đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Cụ thể, mới đây ông ta đã kết án tù hai học viên với thời hạn tổng cộng 16 năm rưỡi trong hai phiên xét xử liên tiếp trong cùng một ngày chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định bao gồm việc luyện tập các bài công pháp và thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999.

Thông tin cơ bản

Lý Ba (李波), Phó Chánh án Tòa án Thanh Dương, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1972. Địa chỉ: Nhà số 902, Tòa nhà số 2, 401 đường số 3 Đông Quang Hoa, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên 610031. Số điện thoại: + 86-18780288033.

Hai học viên bị Lý Ba kết án là bà Dịch Văn Quân và bà Đàm Thuận Bích, cả hai đều là cư dân thành phố Thành Đô.

Bà Dịch là một họa sĩ chuyên nghiệp và hiện là giám đốc thường trực của một học viện nghệ thuật. Chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công mà ngày 12 tháng 2 năm 2018 bà bị bắt, rồi sau đó bị đưa đến Trại tạm giam Thành Đô. Bà Đàm thì bị hơn 10 cảnh sát bắt giữ tại nhà vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, sau khi bà nói với một nhân viên dọn dẹp về Pháp Luân Công và tặng cô ấy một cuốn sách nhỏ liên quan đến Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, bà Dịch và bà Đàm lần lượt bị đưa ra xét xử. Với vai trò chủ tọa, Lý Ba chỉ cho mỗi học viên được phép có một người nhà vào tham dự phiên xét xử, ngoài ra không ai khác được phép vào phòng xử án. Khi bà Dịch nói về những lợi ích sức khỏe và tinh thần do Pháp Luân Công đem lại, Lý Ba đã nhiều lần gõ pháp chùy lên bàn để ngăn bà lại.

Khi luật sư của bà Dịch bào chữa cho thân chủ, Lý Ba cũng nhiều lần ngắt lời ông. Công tố viên cũng cảnh báo luật sư: “Những lời nói và việc làm của ông tại đây có thể khiến ông tự chuốc phiền phức đấy!”

Cuối cùng, bà Dịch bị kết án tám năm tù với mức phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Đàm, 69 tuổi, bị kết án tám năm rưỡi tù.

Kết án mà không có cơ sở pháp lý

Lý Ba đã kết án hai học viên trên cơ sở cáo buộc họ vi phạm Điều 300 của Bộ luật hình sự Trung Quốc, trong đó quy định những người sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật sẽ bị truy tố đến mức cao nhất có thể.

Tuy nhiên, những cáo buộc như vậy lại không hề có cơ sở pháp lý.

Quốc hội (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa bao giờ ban hành một điều luật nào coi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Trên thực tế, một cuộc khảo sát do Kiều Thạch (cựu lãnh đạo cấp cao nhất của ĐCSTQ) và các quan chức cấp cao thực hiện đã kết luận rằng Pháp Luân Công có lợi cho người tập cũng như đối với xã hội nói chung và không gây hại cho bất kỳ ai. Hơn nữa, Pháp Luân Công không nằm trong danh sách tà giáo do Bộ công an hay Ủy ban Trung ương ĐCSTQ cũng như Hội đồng Nhà nước công bố.

Lý Ba cáo buộc rằng việc hai học viên sở hữu, đọc và phổ biến sách về Pháp Luân Công là phá hoại việc thực thi pháp luật. Ông ta trích dẫn hai thông báo để làm cơ sở pháp lý cho cáo buộc này, đó là hai thông báo do Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 về việc cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Liễu Bân Kiệt, Tổng Cục trưởng Tổng cục Báo chí và Xuất bản, đã ban hành Thông báo số 50 ngày 1 tháng 3 năm 2011 bãi bỏ lệnh cấm đối với các ấn phẩm về Pháp Luân Công (https://vn.minghui.org/news/80790-tong-cuc-bao-chi-va-xuat-ban-trung-quoc-bai-bo-lenh-cam-xuat-ban-sach-phap-luan-cong.html).

Do đó, khi kết án hai học viên vô tội này thì Lý Ba đã phạm tội cáo buộc sai và lạm quyền.

Báo cáo liên quan:

Hai học viên bị kết án dài hạn vì quyết không từ bỏ đức tin của mình

Thành Đô: Nữ họa sĩ đối mặt với phiên tòa vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

举报成都市青羊区法院刑庭副庭长、审判长李波


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179104.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share