Bài viết của học viên Pháp luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2019] Một học viên đã từng chia sẻ tầm quan trọng của ý niệm đầu tiên của chúng ta khi gặp phải khổ nạn. Cô ấy nói rằng mình đã nôn sau khi ăn nhẹ, nhưng đã hồi phục nhanh chóng sau khi phủ nhận khổ nạn bài trừ bức hại của thế lực.

Một lần khác, cô bị một cơn đau đột ngột, dữ dội ở chân vào lúc nửa đêm, giống như một cú sốc điện. Cơn đau kéo dài cho đến khi cô hoàn thành các bài công Pháp. Cô hướng nội và nghĩ rằng đó là do nổi cáu với một trong những đứa con của mình mấy hôm trước.

Khi mới nghe câu chuyện của cô, tôi cảm thấy rằng học viên này có chính niệm mạnh. Quá trình cô phủ nhận khổ nạn nạn là một trải nghiệm rất quen thuộc với tôi. Nhưng sau vài ngày, sau khi suy nghĩ thêm, tôi có nhận thức khác về cách chúng ta nên xử lý khổ nạn như thế nào khi nó xảy ra.

Tu luyện chiểu theo Pháp, không phải là theo an bài của cựu thế lực

Chúng ta thường nghe mọi người nói về ‘tuỳ kỳ tự nhiên’. Là người tu luyện, chúng ta coi quy luật tự nhiên là đặc tính của vũ trụ. Bằng cách chiểu theo đặc tính của vũ trụ, chúng ta có thể làm tốt mọi việc. Nhưng nếu chúng ta đi chệch khỏi đặc tính của vũ trụ, chúng ta không thể hoàn thành công việc hoặc thực hiện chúng được tốt.

Trong khi tu luyện tại xã hội người thường, chúng ta phải chiểu nguyên lý của Đại Pháp ở tầng này. Mặt khác, Pháp có những yêu cầu và triển hiện khác nhau ở các tầng thứ khác nhau. Là người tu luyện, ngộ Pháp một cách chuẩn xác trong khi thực hiện mọi việc sẽ trở thành một phần trong quá trình tu luyện. Nếu chúng ta làm mọi việc chiểu theo Pháp, chúng ta có thể làm tốt.

Như đã nói, khi nhìn lại trải nghiệm của học viên nói trên, chúng ta có thể có một quan điểm khác.

Người học viên nổi giận với con mình, sau khi trở về nhà, cô ấy vẫn cáu giận và phàn nàn trong tâm – điều này không phù hợp với Pháp. Vì vậy, đau chân hoặc cảm giác không thoải mái của cô ấy rất có thể là do nghiệp tạo ra khi cô tức giận.

Chúng ta nên hướng nội trong mọi trường hợp. Nhưng những gì học viên đó đã làm mang một thông điệp cơ bản rằng trước tiên cô thừa nhận an bài của cựu thế lực và sau đó phủ nhận chúng.

cựu thế lực thường có xu hướng can nhiễu đến việc tu luyện của chúng ta bằng hình phạt hà khắc, nếu chúng ta không làm mọi việc theo tiêu chuẩn của chúng. Nếu chúng ta nghĩ rằng cơn đau là do cựu thế lực gây ra và hướng nội vì điều đó, thì quá trình phủ nhận cựu thế lực sẽ trở thành: “Tôi đã làm gì không đúng khiến cựu thế lực không hài lòng mà chúng khiến chúng ta phải chịu khổ nạn vậy?” để giảm bớt cơn đau do cựu thế lực gây ra, chúng ta đã cố gắng tìm nguyên nhân. Sau khi chúng ta tìm ra, cơn đau sẽ biến mất.

Lấy một ví dụ có thể không hoàn toàn phù hợp, cựu thế lực giống như những khí công sư giả. Khi Sư phụ của chúng ta tổ chức các lớp học, cựu thế lực cũng tổ chức các lớp khí công giả gần đó. Đây là để xem chúng ta nghe theo ai.

Trên thực tế, tu luyện của chúng ta là một quá trình đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ, không phải là một quá trình làm hài lòng cựu thế lực. Để cựu thế lực quản việc tu luyện của chúng ta giống như một đứa trẻ cố gắng làm hài lòng những vị phụ huynh tàn nhẫn – làm sao chúng ta có thể mong chờ một phụ huynh tàn nhẫn nuôi dạy tốt một đứa trẻ chứ? Nếu chúng ta tu luyện theo cách này, chúng ta chỉ đến gần hơn với cựu thế lực chứ không phải thiên thượng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/385353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179060.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share