Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 31 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện tại nhà vào tháng 3 năm 2018. Tôn xin đươc chia sẻ về hành trình tu luyện Pháp Luân Công của mình.

Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não

Dưới hệ thống giáo dục của Trung Quốc, tôi được dạy rằng điểm số là quan trọng nhất, còn văn hóa và đạo đức là không đáng để tâm. Mặc dù tôi thường xuyên đạt điểm cao, nhưng tôi không mấy hứng thú với nội dung mà tôi được học trong sách giáo khoa. Tôi kinh tởm với những nội dung chính trị mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa vào sách giáo khoa. Trong môi trường học tập nghiêm ngặt và căng thẳng như thế, học sinh dần dần đánh mất óc tìm tòi và sự yêu thích thực sự kiến thức trong những quyển sách giáo khoa.

Tuy nhiên, tôi dành nhiều thời gian cho việc đọc các sách báo bên ngoài. Tôi thích nhất là báo ảnh, tạp chí giới thiệu những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Con người tại những quốc gia tự do thì chân thành và thân thiện, khác xa với những gì mà sách giáo khoa Trung Quốc viết.

Tôi nhớ có lần tôi đọc được một quyển sổ tay dành cho học sinh tiểu học trong đó có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Vì tôi tin vào những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ về Pháp Luân Công nên tôi tán đồng nội dung của quyển sách đó. Tuy nhiên, nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ rất thô thiển. Tôi đã tự hỏi rằng tài liệu đọc dành cho học sinh tiểu học mà lại có thể được viết với ngôn ngữ khiếm nhã như thế sao.

Khi tôi lên cấp ba, gia đình tôi mua một chiếc máy vi tính và tôi có thể lên mạng internet. Tôi đã thấy chân tướng Pháp Luân Công, nhưng tôi không tin. Tôi vẫn còn nghĩ rằng Pháp Luân Công giống như những gì mà ĐCSTQ đã tuyên truyền.

Đột phá phong tỏa Internet của Trung Quốc

Khi tôi học đại học, tôi được một người bạn đưa cho phần mềm vượt tường lửa. Tôi đã tìm được thêm nhiều thông tin về Pháp Luân Công. Quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, đã thay đổi tôi. Sau khi đọc xong quyển sách, tôi tin rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa chân chính.

Phim tài liệu Lửa giả đã phơi bày vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng. Đọc Minh Huệ Net, tôi hiểu rằng học viên Pháp Luân Công là người tốt, những người thực sự cân nhắc đến người khác. Họ là những người bình thường, cũng như tôi, nhưng họ đang bị bức hại, bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Tiếc nuối vì không học Pháp Luân Công sớm hơn

Kể từ đó, tôi bắt đầu nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt, sốt sắng giúp đỡ mọi người cài phần mềm vượt phong tỏa internet và hy vọng mọi người có thể biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Đa số mọi người đều phớt lờ lời tôi nói. Thời điểm đó tôi chưa tu luyện bản thân tốt và cũng không đủ Thiện để giúp mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Công.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường nhắm mắt lại và ngồi tĩnh lặng. Bạn bè cùng lớp cũng biết sở thích này của tôi. Tôi cũng phát triển một số công năng đặc dị. Tôi có thể thấy được không gian ba chiều đầy màu sắc trong những giấc mơ. Thỉnh thoảng tai tôi còn nghe được âm nhạc mỹ diệu. Thật là thần kỳ.

Tôi nghĩ bản thân mình là một nhân vật nào đó có bản sự và tự tạo cho mình một bộ các động tác. Không có Pháp dẫn dắt, tôi đã không biết rằng tôi cần phải đề cao tiêu chuẩn đạo đức. Dần dần, những công năng này biến mất. Kể từ cuối năm 2017, tôi không còn mơ thấy những giấc mơ đó nữa.

Sau đó, tôi dành thời gian nhiều hơn để đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi biết rằng những truy cầu của tôi chính là nguyên nhân làm cho công năng của tôi biến mất.

Sư phụ giảng,

“[Chỉ] khi người [tu luyện] định rõ là họ tu luyện một cách chân chính, họ mới có thể xuất công năng; không thể coi [công năng] là mục đích chủ yếu để mà tu. Chư vị muốn luyện thứ ấy để làm gì? Mong sử dụng nơi người thường phải không? Tuyệt đối không thể cho phép chư vị tuỳ tiện dùng chúng ở nơi người thường; do đó càng [truy] cầu càng không có. Bởi vì chư vị [truy] cầu, bản thân [truy] cầu chính là tâm chấp trước; tu luyện cần từ bỏ chính là tâm chấp trước.” (Bải giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Bảy hoặc tám năm trước tôi đã có lần đọc Chuyển Pháp Luân. Vào tháng 3 năm 2018, tôi mất việc. Vì thế tôi có nhiều thời gian rảnh. Cuối cùng tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công và từ bỏ mọi môn khí công tôi đã luyện trước đó. Tôi thực sự nuối tiếc rằng tôi đã không quyết định việc này sớm hơn.

Nghiêm túc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Lịch làm việc bận rộn đã làm cho tôi tu luyện không tinh tấn như tôi muốn. Nghiệp bệnh không được thanh lý. Đôi khi, cái lưng đau đã làm tôi luyện công chậm nhịp. Tháng 5 năm 2019, tôi xem bài giảng của Sư phụ tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia.” Tôi nhận ra rằng các vị Thần trong toàn bộ vũ trụ sẽ được đặt định lại trong thời kỳ Chính Pháp này. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp Luân Công.

Kể từ đó, tôi hoàn toàn đắm mình vào Pháp. Tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc sách của Sư phụ và luyện công mỗi ngày. Khi đối mặt với bất kỳ ma nạn nào hoặc khi phải chịu đựng đau đớn trong lúc luyện tĩnh công, tôi sẽ cầu xin Sư phụ gia cường cho tôi.

Sư phụ giảng,

Cũng đã đắc Pháp rồi thì còn sợ gì nữa. Xưa giảng rằng: Triêu văn Đạo, tịch khả tử.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Dường như tu luyện Pháp Luân Công khá dễ dàng. Bạn chỉ cần đọc Pháp và luyện công. Nhưng để đắc Pháp trong đời này, cá nhân đó phải trải qua vô số khổ nạn trong nhiều đời trước.

Có lần tôi dành một giờ để chép lại bài giảng của Sư phu sau khi luyện công xong vào nửa đêm. Sau đó tôi đi ngủ. Tôi bị đánh thức bởi một cơn ác mộng. Rõ ràng tôi cảm thấy một thứ gì đó đang đè lên tôi, làm cho tôi không thể cử động được. Tôi không thể thấy được sinh mệnh đó, nhưng tôi cảm nhận được rằng nó vô cùng đáng sợ. Tôi liên tục nói, “Chân – Thiện – Nhẫn” với sinh mệnh đáng ghét đó. Dần dần nỗi sợ biến mất. Tôi bật khóc. Tôi cảm nhận được thân thể của tôi đang xoay tròn cùng với Pháp Luân trong một lúc, và nghe được âm nhạc của bài Phổ Độ. Tôi tin rằng Sư phụ đã gia cường chính niệm cho tôi.

Sư phụ giảng,

Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần

Diễn nghĩa:

Chân tính hiển lộ, thấy được

Tu Đại Pháp chắc chắn với tâm không lay chuyển

Nâng cao tầng là việc căn bản

Đối diện với trắc nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính

Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần

(Kiến chân tính – Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi sẽ kiên định bước tiếp trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178957.html

Đăng ngày 08-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share