Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2019] Khoảng 7 giờ tối ngày 24 tháng 8 năm 2017, khi bà Ngô Kiến Bình đang giúp đỡ con trai 6 tuổi làm bài tập về nhà tại nhà chị gái của bà Ngô ở thành phố Thanh Đảo, thì cảnh sát đã xông vào nhà chị gái bà.

Gần 30 cảnh sát tiến hành lục soát nhà chị gái bà Ngô liên tục trong 12 tiếng và sau đó họ bắt giữ bà Ngô, chị gái của bà – bà Ngô Tiếu Hà và anh rể của bà – ông Lục Diệu Quý. Cậu bé sáu tuổi đã bị chấn thương nặng vì sự tàn bạo của cảnh sát trong khi đột nhập vào nhà.

Ông Lục nới với cảnh sát: “Đây là nhà của tôi và các anh không được phép lục soát bừa bãi! Các anh đang làm việc phi pháp!”

Một cảnh sát cười nhạo ông Lục: “Đây là nhà của ông, nhưng bây giờ ông không được quyền nói”

Ông Lục, vợ của ông và em dâu của ông trở thành mục tiêu của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị chính quyền Cộng sản trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau đó, ba người trong gia đình bà Ngô bị kết án oan vì đức tin của mình. Bà Ngô Kiến Bình bị kết án 5 năm tù giam, ông Lục vị kết án hai năm rưỡi tù giam và bà Ngô Tiếu Hà bị kết án 19 tháng tù giam.

Sau khi thụ án xong vào tháng 3 năm 2019, bà Ngô Tiếu Hà đã được trả tự do. Bà Ngô Kiến Bình và anh rể là ông Lục đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông và Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam vào ngày 20 tháng 6 và ngày 25 tháng 7 năm 2019.

Sau đến khi Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, lính canh đã giam ông Lục trong một phòng nhỏ và tối trong ba ngày, rồi sau đó tra tấn ông để buộc ông Lục từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Thẩm vấn, xét xử và kết án

Sau khi bị bắt giữ, bà Ngô Kiến Bình bị thấm vấn tại Đồn Cảnh sát Phong Thành. Cảnh sát trói bà Ngô vào một chiếc ghế trong tư thế khom người trong 12 tiếng liên tục. Một cảnh sát nam đã tát vào mặt bà trong năm phút và sau đó tán tỉnh một cảnh sát nữ. Hai người họ đã có những cử chỉ và đụng chạm không phù hợp trước mặt bà Ngô để làm nhục bà.

Cảnh sát đã đe dọa con trai 6 tuổi của bà Ngô Kiến Bình ba lần để buộc cháu phải làm chứng chống lại mẹ mình. Sau khi mẹ bị bắt, cậu bé phải sống với ông bà và thường xuyên gặp ác mộng và tỉnh dậy khóc vào nửa đêm.

Tháng 12 năm 2017, cảnh sát đã trình ba vụ án lên Viện kiểm sát Tức Mặc. Mặc dù công tố viên đã từ chối tiếp nhận vụ án và trả lại cảnh sát hai lần để cung cấp thêm bằng chứng, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho các học viên theo quy định của pháp luật và tiếp tục giả mạo bằng chứng để buộc tội họ.

Ngày 7 tháng 5 năm 2018, cảnh sát trình vụ việc tới Viện kiểm sát Tức Mặc lần thứ 3, sau đó viện kiểm sát đã tiếp nhận vụ án và chuyển hồ sơ sang Tòa án Tức Mặc.

Ba học viên có mặt tại Tòa án Tức Mặc hai lần vào ngày 26 tháng 11 năm 2018 và ngày 10 tháng 1 năm 2019. Luật sư đã bào chưa vô tội cho các học viên. Ba học viên cũng tự bào chữa cho mình và nói về việc Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe và nâng cao tinh thần của họ ra sao.

Công tố viên Cao Hải Yến đã buộc tội các học viên vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo cộng sản, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Luật sư lập luận rằng các công dân có quyền đệ đơn khiếu nại các quan chức chính phủ. Công tố viên không trả lời luật sư.

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, thẩm phán kết án tù ba học viên.

Sau phiên tòa kết án hai ngày, bà Ngô Tiếu Hà đã được trả tự do vì đã thụ án xong tại trại tạm giam.

Bà Ngô Kiến Bình và ông Lục đã kháng cáo bản án của mình tới Tòa án Trung cấp Thành phố Thanh Đảo, sau đó tòa án đã giữ nguyên bản án ban đầu mà không thông qua xét xử.

Bài viết liên quan Tiếng Trung:

陆耀贵被劫持到山东省监狱-遭残酷迫害


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/26/179056.html

Đăng ngày 08-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share