Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-05-2007] Bà Hồ Lăng Anh là một học viên Pháp Luân Công. Con gái bà, Lý Hoa Anh là y tá, có chồng là bác sĩ phẫu thuật đều cùng làm việc ở bệnh viện Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Hai vợ chồng con gái bà đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công nên nhiều lần đánh đập mẹ già. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Lý Hoa Anh trình báo mẹ với cảnh sát khiến bà bị hãm hại và giam giữ phi pháp ở trung tâm tẩy não Nga Hồ ở Tư Dương, sau đó chuyển qua Trại giam Giản Dương.

893370b0569c84ae266647a786e580a4.jpg

Vết thương ở đầu và mặt của bà Hồ Lăng Anh sau khi bị con gái đánh

Bà Hồ Lăng Anh, 66 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và nhờ đó bà trở nên khỏe mạnh. Hàng xóm và bạn bè đều nhận thấy bà trông trẻ và thiện lương hơn rất nhiều. Trước năm 1999, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ bà Hồ. Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện khiến con cái bà đều hạnh phúc và ủng hộ bà. Tuy nhiên, khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999, con gái và con rể bị Đảng Cộng sản lừa dối, đồng thời chịu sức ép từ đơn vị và theo đuổi danh lợi, nên cả hai đã thay đổi thái độ, kịch liệt phản đối mẹ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 12 năm 1999, bà Hồ bị bắt tại nhà một đồng tu ở trấn Cổ Gia và giam ở Trung tâm Cai nghiện Giản Dương. Đầu năm 2000, lãnh đạo bệnh viện Giản Dương và Lý Hoa Anh buộc bà phải viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà Hồ kiên quyết từ chối, con gái Lý Hoa Anh đã tát bà liên tiếp ngay giữa sân, khiến mặt bà sưng vù lên. Tất cả cảnh sát, nhân viên Phòng 610 và ban lãnh đạo bệnh viện đều ở đó nhưng không ai đứng ra ngăn cản. Ngày 7 đầu năm 2000, cảnh sát chuyển bà đến trại giam Mã Hào Nhai ở thành phố Giản Dương. Đầu tháng 2, bà Hồ phải nộp phạt 3.000 tệ và được thả. Sau khi bà về nhà, Lý Hoa Anh đưa bà đến nhà con trai Lý Quốc Anh ở Vân Nam. Nhưng con trai bà đã từ chối và không muốn cho bà ở cùng vì vấn đề an toàn bản thân.

Tháng 7 năm 2003, bà Hồ bị tố cáo lần nữa và bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu Lý Hoa Anh đưa mẹ về nhà. Lý Hoa Anh sợ mẹ sẽ ra ngoài nên khóa cửa nhốt bà trong nhà. Bà Hồ nhất quyết yêu cầu con gái mở cửa. Lý Hoa Anh đã bất ngờ ra tay đánh mẹ mình. Cô ta mở cửa phòng, đè chặt bà lên giường và dùng một cây đinh sắt đánh lên đầu, lưng và thân, khiến đầu và quần áo bà bê bết máu, mặt bà sưng húp. Lý Hoa Anh còn nói: “Tôi thà giết chết bà rồi đi tù còn hơn.” Mặc dù mẹ bị thương như thế nhưng cô Lý không đưa bà đến bệnh viện và cũng không ngó ngàng gì đến bà.

Trong những ngày đau khổ như thế, bà Hồ không oán không hận. Bà chỉ thấy xót xa và đáng thương cho con gái mình. Bà vẫn chăm sóc cho gia đình con gái, trông nom, tắm giặt cho cháu ngoại. Tuy nhiên, lòng bao dung nhẫn nại của bà vẫn không thể thức tỉnh lương tri và đạo đức của con gái bà. Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Lý Hoa Anh lại tố cáo mẹ với cảnh sát và bà bị giam 5 tháng. Bà Hồ gánh chịu nỗi đau gấp bội khi vừa bị chính con gái ruột tố cáo rồi đánh đập, vừa phải chịu bức hại từ ĐCSTQ. Là một người mẹ, tình cảnh ấy mới đau xót làm sao!

Số điện thoại của con rể Hoàng Tổ Vinh và con gái Lý Hoa Anh: 13982936916 (Số điện thoại di động), 832-7299383, 832-7068052 (số điện thoại nhà)

Số điện thoại của Lý Ngọc Hoa, con gái thứ ba của bà Hồ Lăng Anh: 734-8635085


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/23/155436.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share