Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 09-08-2019] Người hâm mộ âm nhạc đã [có dịp] tìm hiểu về Pháp Luân Công trong Liên hoan Nhạc rock Ngoài trời Lớn nhất Châu Âu được tổ chức tại Kostrzyn, Ba Lan, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019.

Đây là lần thứ 4 các học viên Ba Lan và Đức tham gia lễ hội nổi tiếng này và họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa cho hàng ngàn du khách.

c0262dd9601de64c969295127bf406e8.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Liên hoan Nhạc rock Ngoài trời Lớn nhất Châu Âu diễn ra tại Kostrzyn, Ba Lan từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019

2fa3f47bdbd5a8c83900570bf740dfce.jpg

c144b668969e61971ab3c1d9c3f266a0.jpg

15dd2fbe43a77e4b18b8c2de19e1afd4.jpg

Nhiều người dừng lại và học các bài công pháp

1a7350be4865bd99a2ef793996bcbc1e.jpg

Du khách đọc tài liệu và tìm hiểu về Pháp Luân Công

a5f1c8f7e0682c707458acd2ccdf8825.jpg

27335e43ff3e7649c216f39a7a92e21d.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về Pháp Luân Công

Năm nay, các học viên đã phát được 8.000 tờ rơi và bán hết tất cả các cuốn Đại Viên Mãn Pháp (giới thiệu về các bài công pháp) và nhiều cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công).

“Mỗi nốt nhạc của các bạn đều khiến tôi cảm động.”

Một số người hâm mộ âm nhạc trẻ tuổi cho biết họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi các học viên trình diễn các bài công pháp trước khi lễ hội chính thức bắt đầu. Họ đã tham gia cùng các học viên và bắt đầu luyện các bài công pháp.

Vào hôm khai mạc, nhiều người đã xếp hàng đợi trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ giúp các học viên dựng lều, và hỏi thông tin liên lạc của các điểm luyện các bài công pháp.

Vào lúc cao điểm, các học viên đã tổ chức năm buổi hội thảo cùng một lúc để đáp ứng nhu cầu. Một số người còn trở lại và tham gia hội thảo nhiều lần.

“Tôi thực sự cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Đây là điều mà tôi chưa được trải nghiệm bao giờ. Thật tuyệt vời!” Một thanh niên người Ba Lan chia sẻ với các học viên.

Một thanh niên khác lắng nghe nhạc luyện công một hồi lâu, rồi sau đó tham gia luyện các bài công pháp.

Anh nói: “Mặc dù tiếng nhạc rock & roll ở đây rất to, nhưng tôi không để ý. Mỗi nốt nhạc của Pháp Luân Công đều chạm đến trái tim, tâm trí và tâm hồn tôi. Nó thật sự rất hay. Các bạn thật tuyệt vời.”

Vào ngày cuối cùng của lễ hội, một thanh niên liên tục nhảy lên nhảy xuống một cách hào hứng sau khi anh ấy tập xong tất cả năm bài công pháp. Anh giải thích: “Năng lượng Pháp Luân Công vô cùng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bộ công pháp cuối cùng (bài tọa thiền) hết sức đặc biệt. Khi tôi hợp thập để kết thúc nó, tôi cảm thấy như mình sắp bay lên. Vô cùng kỳ diệu!“

Anh đã tham gia hội thảo nhiều lần trong thời gian diễn ra lễ hội. Anh hỏi xin thêm tài liệu vì anh muốn tiếp tục luyện các bài công pháp ở nhà. Một học viên nói với anh rằng tất cả các sách, âm nhạc và hướng dẫn luyện các bài công pháp có thể được tải xuống miễn phí từ falundafa.org, tại đây mọi người có thể tìm thấy các phiên bản ở nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Anh cảm ơn các học viên, và bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của họ.

3caeaf4d3824ae6f9bb5958e59f87014.jpg

Một thanh niên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn các bài giảng chính của Pháp Luân Công

Sau khi một thanh niên khác đọc hết các tài liệu tại quầy thông tin của các học viên, anh ấy đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Anh cho biết: “Tôi rất quan tâm đến thiền, nhưng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp vượt xa bất kỳ môn thiền định thông thường nào. Nó uyên thâm hơn rất nhiều.”

Anh nói thêm: “Tôi vừa đọc Luận Ngữ, lời nói đầu của cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy [như được] kết nối với vũ trụ vậy. Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có Phật tính.”

“Chúng ta không được giữ im lặng”

Ngoài việc hướng dẫn các bài công pháp, các học viên còn thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chính phủ Ba Lan quan tâm và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Hơn 1.000 người đã ký bản kiến nghị trong thời gian diễn ra lễ hội.

Ông Maciej đọc tài liệu của các học viên và ký bản kiến nghị. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cực kỳ xấu xa. Cuộc bức hại này quá tàn bạo. Khi tôi đến Tân Cương, Trung Quốc, hồi sáu tháng trước, tôi cũng cảm nhận được sự đàn áp ở đó. Người dân ở Trung Quốc sống trong một môi trường bất thường. Mọi chính phủ trên thế giới cần giúp các bạn giải thể ác đảng này. Tôi ủng hộ các bạn.”

f7db7532b0143dd1a60d85b98ec377fc.jpg

Anh Bartosz muốn học các bài công pháp. Anh đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và ký bản kiến nghị. “Cuộc bức hại này thật kinh khủng. Nó phải chấm dứt ngay bây giờ”, anh nói.

035a0cbd977c025d8280041904892b62.jpg

Cô Julia (bên trái) ký bản kiến nghị. Cô cho biết: “Tôi biết tất cả các phong trào tâm linh đều bị cấm ở Trung Quốc, nhưng mãi cho đến khi tôi đọc bảng thông tin của các bạn, tôi mới biết cuộc bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng đến như vậy. Chúng ta không thể để điều này tiếp diễn. Chúng ta không được im lặng. Tôi đã ký bản kiến nghị.”

9b3fa61d29a66d56f51cdff0214ec3f7.jpg

Ania, Marta, Daria và Oliwia (từ trái sang phải) cùng ký bản kiến nghị. “Chúng tôi hết lòng ủng hộ Pháp Luân Công và chúng tôi hy vọng cuộc bức hại tà ác nhất trên thế giới này sẽ sớm chấm dứt”, cô Ania nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178848.html

Đăng ngày 15-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share