Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-04-2019] Có một câu chuyện được lưu truyền trong các học viên Đại Pháp vào thời bức hại mới bắt đầu. Mei (bí danh) đã bị bắt giữ khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát đã còng tay cô và bắt đầu đánh đập cô. Khi đứa con trai nhỏ của người cảnh sát đó bước vào phòng, Mei đã bảo anh ta đưa cậu bé ra ngoài và đừng đánh cô trước mặt cậu bé, đây không phải là cảnh tượng mà một đứa trẻ nên nhìn thấy. Người cảnh sát đã cảm động và ngừng đánh đập cô.

Vài năm sau đó, cảnh sát tới lục soát nhà của Mei. Cô đã cầu xin Sư phụ giúp và phát chính niệm để ngăn cảnh sát không phạm tội với Đại Pháp và các học viên. Khi một cảnh sát định tịch thu chân dung của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), cô đã hợp thập và nói một cách cương quyết: “Xin đừng lấy bức hình của Sư phụ.” Viên sĩ quan lặng người và không thể nói gì. Vị đội trưởng Đội an ninh nội địa đứng cạnh đã nói: “Hãy tôn trọng đức tin của cô ấy.”

Mei bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương và bị mắng chửi trước mặt mọi người. Sau này cô đã nói với viên nữ cảnh sát rằng cô giữ im lặng không phải vì sợ hãi, mà vì cô không muốn cảnh sát này nóng giận khiến cho huyết áp tăng cao. Viên cảnh sát này mắc bệnh cao huyết áp.

Cô còn nói thêm: “Tôi biết chị ở trong tình huống khó xử, nhưng thiện ác hữu báo, như hình với bóng, xin đừng tham gia vào việc bức hại các học viên. Hãy để lại cho bản thân một tương lai tươi sáng.” Người cảnh sát này đã xúc động và gật đầu.

Sư phụ đã giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tôi đã căm thù cảnh sát đến tận xương tủy, và không có chút thiện niệm nào với họ. Tôi dùng cách thức người thường để đối chọi với họ. Sau khi học Pháp nhiều hơn và đọc các bài chia sẻ của học viên trên trang Minh Huệ, tôi thấy đây thực sự là những sinh mệnh đáng thương, những người vì bức hại Đại Pháp và học viên mà không có được tương lai tốt đẹp. Họ cũng đã ôm giữ lòng tin vào Đại Pháp và mạo hiểm xuống thế giới này, nên chúng ta cần thức tỉnh phía mặt minh bạch của họ và cứu họ.

Dần dần, tôi học được cách dùng thiện để giải quyết vấn đề. Khi cảnh sát hỏi tôi tại sao lại đệ đơn khiếu nại hình sự kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – người khởi xướng cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã dùng thiện niệm để trả lời họ.

Tôi nói rằng tôi muốn bảo vệ công lý và giúp những người trong bộ phận pháp lý biết được tình huống chân thực về cuộc bức hại, vì họ đã và đang phạm tội nghiêm trọng với các học viên. Tôi nói rằng những ai tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại sẽ phải trả giá trong tương lai, bởi đó là Pháp của vũ trụ. Các học viên bất chấp nguy hiểm vẫn gửi đơn khiếu kiện, để những nhân viên chấp pháp không tiếp tục phạm tội nữa.

Khi tôi đề cao trong tu luyện, năng lượng từ bi của tôi cũng tăng lên. Trong thời gian diễn ra “Lưỡng Hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh sát từ Cục an ninh nội địa thành phố và quận đã tới “nói chuyện” với tôi. Tôi nói với họ rằng đối xử thù địch với các học viên là không đúng, và tôi không hề oán hận họ. Mặc dù họ nhận lệnh từ cấp trên, nhưng họ hoàn toàn có thể lựa chọn thiện.

Viên cảnh sát của Cục an ninh nội địa quận dường như rất cảm động. Anh ấy đồng ý cho tôi đăng ký cư trú trong khu vực của anh ấy quản lý và nói sẽ xin trợ cấp chính phủ cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hoá đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.” (Nói sơ về Thiện – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là học viên đang trợ Sư chính Pháp trong cõi người thường, chúng ta nên dùng tâm từ bi để cứu nhiều cảnh sát hơn nữa và giải thể những an bài của cựu thế lực. Đây chính là thể hiện lòng từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp tại thế gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/用善念救度警察-385069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177758.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share