Bài của một đồng tu từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[Minh Huệ] Tôi đã bị mang bệnh áp huyết cao cũng như về tim và hô hấp trong 11 năm, trước khi tôi khởi sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào lúc đó, bệnh tình tôi thật trầm trọng đến nỗi tôi phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc trong 15 ngày liền. Vào ngày 28 tháng 12 năm 1998, tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp và tập những bài động tác. Từ đó trở đi tôi lại trở nên một người khỏe mạnh.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 thì sự đàn áp khủng bố đệ tử Pháp Luân Đại Pháp xảy ra. Đã từ lâu nhà tôi là dịa điểm để học nhóm nên bọn chức trách nhà nước và công an địa phương chỉ thị người đến để lục xét nhà tôi trong tháng 12 năm đó. Bọn họ tịch thâu những sách vở và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Tôi phải dọn đi tỉnh khác lúc đó nhưng từ đó trở đi thì tôi lại trở thành kẻ ‘tội phạm’ đúng đầu trong danh sách những tội phạm bị truy nã.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2000, tôi đi giảng thanh Đại Pháp ở Bắc Kinh. Tôi bị bắt và bị gởi đến văn phòng chức trách nhà nước ở quảng trường Thiên An Môn. Sau đó thì tôi bị chuyển đến một trại tù ở ngoại ô. Ở mỗi nơi mà tôi đã đến, tôi đều giảng thanh sự thật cho mọi người. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2000, tôi mang một tấm biểu ngữ trên đó có chữ Chân Thiện Nhẫn và tới Bắc Kinh lần nữa để giảng thanh Đại Pháp. Tôi không gặp trở ngại gì khi trở về nhà sau đó. Bọn chức trách nhà nước và công an địa phương khi biết được hoạt động của tôi, họ liền ra kế bắt tôi nhưng đều không thành tựu.

Khi tôi đi chứng thực và giảng thanh sự thật, tôi luôn luôn tự đối đãi như là một ‘đệ tử tu luyện Đại Pháp’. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2003, khi công an từ nhà cầm quyền của bọn chức trách nhà nước đến lùng xét gia cư của tôi, họ tìm thấy tuần báo Minh Huệ cũng như những văn kiện về giảng thanh sự thật. Kết qủa thì tôi bị đưa đến trại giam. Trong trại giam, tôi đã giảng thanh sự thật cho các bạn đồng ngục và nhân viên nhà tù, và cũng bắt đầu tuyệt thực trong bốn ngày để nói lên sự chống đối của tôi. Với sức mạnh của Đại Pháp, sự che chở của Sư Phụ và sự chống lại của gia đình tôi đối với áp lực của tà ác, tôi được thả khỏi trại giam và tảo thanh trong bảy ngày. Đến khi họ đòi tôi viết bảng cam kết tôi nói ‘Sư Phụ tôi luôn muốn chúng tôi là người tốt và luôn luôn là người hoàn hảo. Tôi đi theo con đường chánh đạo, các anh muốn tôi viết gì đây?’ Một lúc sau họ nói với tôi, ‘Được rồi, thôi thì bỏ qua bảng cam kết. Nhưng từ nay trở đi, anh chỉ có thể tập những bài động tác ở trong nhà thôi và không được tham gia hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.’ Tôi trả lời, ‘Các anh hãy yên tâm, những gì tôi làm là việc làm tốt, tôi sẽ không làm những gì là không có đạo đức!’ Sau khi tôi trở về nhà thì tôi được biết là bọn công an nhà nước đã tống tiền gia đình tôi với gía 2000 nhân dân tệ mà họ gọi là ‘tiền bảo lãnh để bảo vệ an ninh’.

Tôi quyết chí đi theo con đường chân chính trong khi tu luyện để khỏi phụ lòng tử bi của Sư Phụ. Tôi sẽ tự luôn luôn nhắc nhở rằng tôi là một đệ tử tu luyện Đại Pháp đang hoàn thành những trọng trách cho lịch sử và thực thi theo lời khai sáng lịch sử. Hiện tại, tôi cố gắng siêng năng thực thi ba điều. Còn nói về học Pháp và tập những bài động tác, tôi vẫn tập những bài động tác và đọc từ một đến ba bài giảng mỗi ngày. Tôi chưa từng bỏ tập những bài động tác hay không học Pháp dù chỉ một ngày trong sáu năm qua. Cũng như bây giờ, tôi đã đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân đã hơn ba trăm lần. Mỗi ngày tôi đánh giá việc học Pháp là việc quan trọng phải được làm trước tiên. Còn nói về việc phát Chính niệm thì tôi làm bốn lần trong một ngày. Tôi còn phát Chính niệm vào ngày chủ nhật lúc 5:00, 6:00 và 7:00 giờ sáng rất thành kính. Thêm vào đó, tôi còn phát Chính niệm cho địa phương tôi vào lúc 9:00 giờ tối, và vợ tôi với tôi đồng tâm cùng phát Chính niệm thêm môt lần nữa mỗi ngày vào lúc 5:00 giờ sáng. Tổng cộng tất cả thì tôi làm việc đó sáu lần trong một ngày và không thiếu một ngày. Còn về việc giảng thanh và cứu độ nhân loại thì tôi cố gắng phân phát những tờ bướm, CD và những tài liệu khác về việc giảng thanh sự thật cho mọi người. Trong thời gian cấp bách như hiện nay, tôi cố gắng cứu độ đuợc càng nhiều người càng tốt. Rất nhiều người xung quanh tôi chứng nhận đã thấy nhiều thay đổi về thân thể của tôi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bỡi lý do đó mà khi tôi tới gần họ để chứng thực Pháp đã được dễ dàng hơn. Họ đều đến để tin thông đặc tính của Pháp Luân Đại Pháp và biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân Thiện Nhẫn dã giúp nâng cao đời sống đạo đức của nhân loại trên thế giới này. Những người mà tôi đã giảng thanh sự thật với họ đều đã nhận thức được rõ về những sự khủng bố Pháp Luân Đại Pháp và những người tu luyện Đại Pháp này.

Trong bài giảng ‘Pháp giảng tại đại hội Pháp thế giới năm 2004 ở New York (Mục câu hỏi và trả lời, Phần II ), ’ Sư Phụ nói: “Một thể sinh mệnh sẽ là như thế nào là do bản năng suy tính của nó, và nó là kẻ có thể bị hủy diệt hay được hưởng phước, tất cả đều là do một thoáng suy nghĩ cúa nó trong một phút chốc”.

Trong thời gian cấp bách và ngắn ngủi này, chúng ta phải cố gắng hết sức chúng ta để giảng thanh sự thật trước công chúng sao cho mỗi một chúng sinh sẽ được dịp để học Pháp và nhận thức được rõ sự đầu độc do bọn tà ác gây nên và sự tuyên truyền có tánh chất tẩy não.

29-1-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/29/94446.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/18/57664.html.

Dịch ngày 21-2-2005, đăng ngày 23-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share