Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 30-05-2019]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại

Xin chào các bạn đồng tu

1. Quá trình đắc Pháp

Trước khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công năm 1999, một hôm tôi thấy trên ti vi có bản tin: Pháp Luân Công có hiệu quả thần kỳ chữa bệnh khoẻ người. Bản tin đó có phỏng vấn giáo sư y khoa về trải nghiệm của bản thân ông, ông nói vợ ông bị ung thư, trị liệu bằng điện, bằng hoá chất đều không có tác dụng, sau khi luyện công thân thể của bà chuyển biến tốt hẳn lên. Lúc đó tôi rất muốn luyện. Tới tháng 10 năm đó tôi tìm được một điểm luyện công. Phụ đạo viên nói rằng trước khi bị đàn áp có gần 100 người ở điểm luyện công, giờ chỉ còn lại khoảng 10 người. Tôi lớn lên ở trong nước, tôi biết mỗi lần Đảng Cộng sản vận động đều nhằm vào người tốt. Bố tôi làm kinh doanh, sau này bị chụp mũ là phần tử cánh tả, mỗi cuộc vận động đều trở thành đối tượng bị chỉ trích. Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, tôi nhận định rằng nhất định phải học công này.

Sau khi đắc Pháp, tôi mới biết Pháp Luân Công không chỉ đơn thuần mang lại sức khoẻ tốt, mà còn là tu luyện Phật Pháp! Lúc đó cả ngày tôi thấy rất vui vẻ. Nhưng khi đó tôi chưa hiểu rõ Pháp lý cũng không hiểu tu luyện tâm tính thế nào. Cuối cùng tới năm 2005, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc được ba lần, dần dần tôi mới hiểu rõ được Pháp Lý. Sau khi “Cửu Bình Cộng sản đảng“ xuất bản, tôi liền học cách thoái đảng. Ngày hôm sau, tôi ra điểm chân tướng khuyên thoái đảng, không tới điểm chân tướng thì tôi ở nhà học thuộc Pháp. Năm 2007, tôi bắt đầu giảng chân tướng hàng ngày ở điểm chân tướng, tạm ngừng học thuộc Pháp nhưng cũng học thuộc “Hồng ngâm”, “Hồng ngâm 2”, “Hồng ngâm 3”, hiện giờ tôi đang học thuộc “Hồng ngâm 4”.

2. Giảng chân tướng cứu người tại điểm du lịch

Dưới đây tôi xin chia sẻ thể ngộ và quá trình giảng chân tướng, khuyên tam thoái tại điểm chân tướng.

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.“ (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng ngâm 2)

Tôi ngộ rằng chúng sinh Đại Lục rất khó mới đi được tới Hồng Kông, nếu tôi không đi giảng chân tướng sẽ có lỗi với họ. Vì thế năm 2004 khi “cửu bình” xuất bản, tôi liền bắt đầu tới điểm du lịch giảng chân tướng. Mới đầu tôi không biết giảng một cách hệ thống, chỉ biết nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Công bị bức hại, Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công”, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, toàn thế giới đều biết, các bạn cũng nên biết!“

Sư phụ giảng:

“Việc ngăn chặn và vạch trần cuộc bức hại của kẻ ác và Trung Cộng đã bị nói thành ‘làm chính trị’; [vậy] điều này dứt khoát cần làm rõ ràng triệt để: Pháp Luân Công là gì, Đảng cộng sản là gì, vì sao Đảng cộng sản muốn bức hại Pháp Luân Công.” (Không phải là làm chính trị, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Khi đến điểm giảng chân tướng, thông thường tôi sẽ cầm một tấm bảng thông tin nhỏ, và cầm theo một danh sách tên thoái đảng được chuẩn bị kỹ trước, giảng chân tướng, khuyên thoái ở bên ngoài nhà hàng nơi du khách tới ăn cơm.

Tôi giơ tấm bảng lên và nói với họ: “Pháp Luân Công tín Thần tín Phật, trước khi đàn áp chính phủ Trung Quốc rất ủng hộ, không có tự sát, không có tự thiêu, hiện giờ đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia, hơn 100 triệu người tu luyện, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, Pháp Luân Công không sát sinh, tự sát là có tội. Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm văn minh, tín thần trọng đức. Trung Quốc không phải là Trung Cộng, yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng. Cộng sản đảng không phải là văn hoá truyền thống Trung Quốc, vô Thần luận giảng về đấu tranh giai cấp, tổ tông của nó là Marx tin vào Satan, đấu tranh giai cấp chính là làm ra các cuộc vận động. Trong tất cả các cuộc vận động như cải cách ruộng đất, ngũ phản, tam phản, phản cánh tả, Cách mạng Văn hoá, sự kiện Lục Tứ… những tinh anh văn hóa đã bị giết, văn hoá truyền thống đã bị phá hoại.”

Tôi còn nói với họ rằng: “Giang Trạch Dân hạ lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công, ông ta nói đánh chết thành không đánh, đánh chết thành tự sát, sao có thể quá tới mức đó, bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, huỷ hoại thân thể, thậm chí còn gây ra tội ác mổ cướp nội tạng. Ở nước ngoài, Giang Trạch Dân bị kiện. Người không trị thì trời trị, ông trời có mắt, ĐCSTQ sẽ bị giải thể, trời sẽ diệt nó. Khi bạn gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức của nó, chẳng phải cần phát nguyện sẽ giao cấp sinh mệnh cho nó sao? Người già ở Trung Quốc đều biết không dễ mà phát nguyện, khi bạn giơ nắm tay lên đầu tuyên thệ, đem sinh mệnh giao cho nó, nó lập tức in sâu trong linh hồn bạn một ấn thú, nó làm việc xấu cũng có phần của bạn trong đó. Chỉ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ dấu ấn đó mới được gột rửa, và việc xấu mà cái ĐCSTQ đó làm không còn liên quan tới bạn nữa. Tôi mong bạn được bình an, không bị thành con dê tế thần cho ĐCSTQ. Bạn không cần thoái xuất trong tổ chức đảng, bạn chỉ cần dùng hóa danh thoái trên mạng Đại Kỷ Nguyên. Khi lương tâm thoái, tinh thần thoái, sẽ không ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống, thoái là để Thần nhìn.“ Tôi nói như vậy, rất nhiều người nghe xong đều minh bạch ra.

Giải đáp thắc mắc của du khách

Có du khách hỏi có phải chúng tôi được trả tiền khi tới điểm giảng chân tướng? Tôi nói “Các học viên Pháp Luân Công ở Đại Lục giảng chân tướng, phát tờ rơi bị cảnh sát tuyên án, phạt giam, bức hại tàn khốc, bị mổ cướp nội tạng, có tiền không? Nếu chúng tôi có tiền mua vệ tinh, sẽ phát sóng liên tục 24 giờ, không cần chúng tôi phải ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi ở đây kêu gọi lương tri của các bạn, chấm dứt bức hại, để những người xấu bị trừng phạt theo pháp luật”. Tôi trả lời như vậy, họ nghe xong đều có thể lý giải được.

Một số khách du lịch nói rằng các quan chức đã ra lệnh cho họ không được nghe chúng tôi nói, cũng không được phép lấy hoặc đọc bất kỳ thông tin nào về Pháp Luân Công. Trong những trường hợp này, chúng ta vẫn nên dùng thiện tâm để nói với họ: “Ở Hồng Kông có quyền tự do ngôn luận, bạn không nên từ bỏ quyền được biết, và thật buồn khi nghe các bạn nói như vậy. Tôi đang nói với các bạn sự thật. Tôi không yêu cầu bạn chống lại ĐCSTQ, tôi chỉ nói với bạn rằng hãy phân biệt rõ thiện ác. Đạo gia tu Chân, Phật gia tu Thiện, Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn đồng tu. Pháp Luân Công là tín Thần, dạy người ta làm người tốt. Pháp Luân Công bị bức hại, nếu như các bạn không hiểu rõ, mà phỉ báng Thần Phật thì sẽ phạm tội lớn, phải bồi thường bằng cả sinh mệnh của mình. Bức hại tôn giáo chính là hành vi diệt Phật. Tội diệt Phật rất lớn, trong lịch sử các triều đại của chúng ta tội diệt Phật đều bị Trời phạt. ĐCSTQ không tín Thần, đã tạo thành xã hội hiện nay đạo đức bại hoại, cờ bạc, mại dâm, nghiện hút tham ô hủ bại…”

Có người rất sợ bị đặc vụ của ĐCSTQ theo dõi, cũng có người nói tôi chẳng liên quan gì đến Pháp Luân Công, tôi liền nói: “Khi đối mặt giữa thiện ác, Thần nhìn nhân tâm, nếu như tới lúc ĐCSTQ giải thể, bạn không biểu đạt thái độ, không biết sinh mệnh của bạn có được lưu lại hay sẽ bị đào thải? Vì thế mỗi người đều cần biểu đạt thái độ lựa chọn tương lai, Thần sẽ bảo hộ người tốt, người tốt sẽ đắc phúc báo, liễu giải chân tướng sẽ đắc phúc báo, thiện ác phân minh, sẽ mang bình an về nhà.”

Sư phụ giảng:

“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003)

Vì thế họ không lập tức thoái ngay thì vẫn cần nói với họ không sao, hãy nghe và xem nhiều, ở điểm này không thoái, tới điểm chân tướng khác sẽ thoái.

Giảng chân tướng cho những nhóm người khác nhau

Có người là cán bộ, lãnh đạo, có trình độ học thức, tôi giảng nhiều về nạn mổ cướp nội tạng, giảng về Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu hai Phó chủ tịch của Quân ủy Trung ương, do Giang Trạch Dân nâng đỡ đưa lên. Hai người này là nhân lực chính trong việc thúc đẩy nạn mổ cướp tạng khi tận dụng triệt để lực lượng hậu cần của quân đội. Họ đã công nghiệp hóa thu hoạch tạng, thậm chí còn tiến hành hoạt động buôn bán tạng của học viên, đây là đạo lý gì? Từ Tài Hậu đã chết, phải chịu quả báo tức thì cho tội ác của ông ta. Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch, Quách Bá Hùng lần lượt bị kết án chung thân. Với các du khách từng nghe nói đến các sự kiện này, tôi giảng như thế là họ hoàn toàn thông, cũng dễ dàng giúp họ tam thoái.

Với người lớn tuổi tôi nhấn mạnh rằng ĐCSTQ mỗi cuộc vận động đều giết vô số người khiến dân chúng lầm than, lại còn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, thiên lý không dung, người không trị thì Trời trị. Hôm nay họ đàn áp Pháp Luân Công, không chừng ngày mai lại tới ai. Khi du khách hiểu ra điều tôi nói, họ liền thoái đảng. Cũng có người còn chần chừ, tôi liền bảo họ, cái đảng đó làm điều xấu bạn không nên làm con dê tế thần cho nó, bạn là người tốt, người tốt có phúc báo.

Với người trẻ tôi chú trọng giảng người sáng lập Đảng Cộng sản là Marx, da trắng, mũi cao, nhiều râu, tin thờ Satan. Satan là ma quỷ, không phải là văn hoá truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc có lịch sử văn minh 5.000 năm, tín Thần trọng đức.

Với các sinh viên tôi tập trung giảng về chân tướng vụ tự thiêu, nói với họ toàn bộ sự việc là giả, do chính phủ dàn dựng.

Có người đi cùng trẻ em hoặc trẻ nhỏ, tôi giảng cho họ về việc ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu, nó sẽ sụp đổ. Khi bạn gia nhập đoàn đội phát thệ đã bị đánh dấu ấn nên cần phải gột bỏ đi. Chỉ khi thoái khỏi ĐCSTQ thì mới không còn liên quan gì tới những việc xấu mà nó làm. Con trẻ là bảo bối của bạn, bạn bình an thì con bạn cũng được bình an, đeo khăn quàng đỏ cũng đều cần thoái, nhiều người nghe xong đều vui vẻ tam thoái.

Có lúc giảng chân tướng, có một nhóm người vây quanh tôi. Một người đã hiểu chân tướng và tôi đưa cho cô một hóa danh để tam thoái. Khi cô còn chưa kịp đáp lời, người bên cạnh đã vội nói giúp cô “Được, được.” Cứ như thế, tôi có thể khuyên vài người thoái, hoặc nhiều người hơn nữa. Có lúc có thời gian giảng nhiều hơn chút, không có thời gian tôi giảng ít đi chút, có lúc vừa đi vừa giảng, nắm trúng trọng điểm giảng rõ họ hiểu ra là đồng ý tam thoái.

Thuận theo tiến trình Chính Pháp tiến tới, rất nhiều người biết ĐCSTQ không tốt, chỉ là phẫn nộ chứ không dám nói. Cảnh sát cũng là đối tượng giảng chân tướng của tôi, có lúc gặp bảo vệ, công nhân vệ sinh, công nhân toà nhà tôi đều nắm bắt cơ hội giảng chân tướng khuyên tam thoái.

Biểu diễn các bài công pháp, phá trừ lời dối trá của ác đảng

Có một lần tôi cùng đoàn du khách tới bãi đỗ xe, vừa đi vừa giảng chân tướng cho họ, lúc xe chưa tới, có người hỏi tôi có biết luyện công không? Nếu biết luyện hãy luyện cho họ xem. Lúc đó tôi còn không để ý tháo giầy, lập tức ngồi song bàn đả toạ, rồi lập tức mở bảng thông tin, chỉ vào hình ảnh Vương Tiến Đông không biết song bàn trong vụ án tự thiêu giả, chúng tôi luyện công đầu ngón cái chạm vào nhau, anh ta lại để các ngón chồng lên nhau, hơn nữa, đầu, tay, thân đều có quần áo chống lửa v.v.. Toàn bộ sự việc là do một tay chính phủ dàn cảnh, lúc đó du khách đều vây lại xung quanh xem.

Tôi nói tiếp: Lý Đông Sinh vốn làm truyền thông và La Cán lúc đó là ủy viên Ủy ban Chính trị Pháp lụật đã cùng nhau dàn cảnh vụ tự thiêu giả. ĐCSTQ mỗi lần vận động đều kích động lòng thù hận, sau đó ra tay đàn áp. Thiện ác hữu báo, Lý Đông Sinh năm 2015 bị xử 15 năm tù. Cuối cùng, tôi đứng lên, tam thoái cho từng người, như thế đã có khoảng 20 người thoái, cả nhóm du khách đó đã đều thoái. Sau đó tôi chúc mừng họ có một tương lai tốt đẹp, bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Đối diện với can nhiễu

Khi giảng chân tướng cũng có lúc gặp phải can nhiễu. Có lần du khách rất đông, đúng lúc chúng tôi đang giảng chân tướng thì có người tới can nhiễu. Tôi biết cô ấy bị đầu độc, lúc đó tôi giải thích vài câu, trong tâm nghĩ không cho cô ấy thị trường nữa, phớt lờ cô ấy, để tránh ảnh hưởng tới người khác liễu giải chân tướng. Ai ngờ cô ấy không đi, tôi đi đâu cô ấy theo đó, nên tôi giảng chân tướng chi tiết cho cô, sau khi nghe xong và cô ấy đã hiểu chúng tôi làm gì, cuối cùng tôi tặng cô ấy “Tuần báo Minh Huệ”, cô hài lòng rời đi.

Lại có một lần, có người sống gần đó cố tình gây ồn ào, nói rằng chúng tôi bán nước. Tôi bèn đưa bức ảnh Giang Trạch Dân nhượng đất đai cho Nga. Tôi nói Giang mới là kẻ bán nước thực sự. Liên tục mấy ngày cô ấy đều tới can nhiễu, tôi hướng nội tìm có phải là do tâm tranh đấu không? Tôi quyết định tống khứ tâm tranh đấu này, phát chính niệm quy chính bản thân, thanh trừ tà ác khống chế người đó, cô ấy tới mắng chửi, tôi lại vô cùng bình tĩnh, giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nghe và tiếp nhận, sau này không tới can nhiễu nữa!

Lấy thiện đãi người

Nhóm người tà ác trong vô tri mà tự hại bản thân, có lúc tôi cảm thấy thật đáng thương, cần thiện đãi họ.

Sư phụ giảng:

“Vì vậy, bất kể gặp phải mâu thuẫn trong hoàn cảnh hay tình huống nào, chư vị phải bảo trì tâm thiện lương, tâm từ bi để đối đãi với mọi vấn đề. Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Australia 1999)

Vì thế, hễ nhóm tà ác có thành viên mới tới tôi đều giảng chân tướng cho họ, đương nhiên có người là không cứu được, người nguyện ý nghe thì tôi tận sức giảng cho họ.

Trước tôi có từng nói chuyện với một thành viên nhóm tà ác, anh ta nói mình là tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi nói với anh ấy: “Tín đồ Cơ Đốc giáo tín Thần như anh mà lại đến can nhiễu học viên Pháp Luân Công thế này sao? Con ác long màu đỏ trong Khải Huyền chính là Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản ở không gian khác chính là ác long màu đỏ. Jesus là thần. Đảng Cộng sản là vô Thần luận. Người tín Thần đi giúp kẻ vô Thần luận sao lại đi làm việc bức hại nhóm người vô tội.” Tôi tìm được một bức ảnh trong báo và giảng rõ chân tướng cho anh ấy. Sau đó tôi không thấy anh ấy nữa. Lại có thành viên lớn tuổi trong nhóm tà ác, tôi hỏi bà ấy có tín Thần không? Ở nhà có bái Phật không? Pháp Luân Công tín Thần, Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công là có tội. Sau đó tôi cũng không thấy người này nữa.

Can nhiễu mà khảo nhiệm mà nhóm tà ác này mang đến cho điểm giảng chân tướng của chúng tôi thực sự rất lớn. Ngoài việc gia cường phát chính niệm, còn cần từng giây từng phút đối chiếu với tiêu chuẩn người tu luyện yêu cầu bản thân, giữ vững tâm tính, hết sức khống chế ma tính, giảm tối đa can nhiễu.

3. Lời kết

Chỉ cần chúng ta đi làm, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, chúng ta chỉ cần mở miệng nói, động động tay, Sư phụ sẽ đưa người có duyên tới bên và cứu người. Bản thân tôi thể ngộ cần cứu nhiều người, nên khi có hoạt động Đại Pháp tôi đều tranh thủ thời gian vào lúc nghỉ giải lao tới điểm du lịch giảng chân tướng, sau đó lại vội tới nơi tổ chức hoạt động. Khi thì tôi tham gia diễu hành, khi lại ra ngoài giúp người đi đường và du khách làm tam thoái. Dù khá mệt nhưng có thể cứu người thì tôi cảm thấy vô cùng đáng giá! Trong quá trình giảng chân tướng, có thể gặp nhiều tình huống, có can nhiễu, có khảo nghiệm, có khổ có vui, tôi hiểu rõ rằng đều để cho tôi tu. Thuận theo tiến trình Chính Pháp không ngừng tiến tới, chúng ta cần nhanh chóng cứu người, cần cứu nhiều người!

Trên đây là giao lưu tâm đắc của tôi trong giảng chân tướng tại điểm du lịch, nếu như có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Hồng Kông 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/【香港法会】兑现史前誓约-到景点讲真相救人-388016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/13/178058.html

Đăng ngày 25-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share