Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2019] Từ nửa cuối năm ngoái đến nay, công việc kinh doanh của tôi cứ trì trệ, áp lực tiền vốn cũng cao. Tôi biết rằng đây là một dạng can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, nên cũng phát chính niệm phá trừ can nhiễu này.

Tôi hướng nội tìm, tìm thấy bản thân vẫn còn tâm sắc dục, tâm chấp trước vào danh lợi, tâm tranh đấu, tâm tật đố, và tâm chấp trước vào việc kinh doanh của bản thân mình v.v.. Tôi cũng đã thanh lý những tâm chấp trước này. Nhưng tình hình kinh doanh vẫn tiếp tục ảm đạm, về cơ bản không có cải thiện gì cả.

Tôi nghĩ, rốt cuộc trong phương diện tâm tính của bản thân mình có chỗ nào thiếu sót đây? Tại sao vấn đề này cứ quấy nhiễu tôi suốt thời gian dài như vậy?

Cho đến một hôm, khi tôi học “Chuyển Pháp Luân”, đột nhiên có một niệm xuất hiện trong não: chống lại khổ nạn. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, đột nhiên hiểu ra mọi thứ mình đã làm trước đây, cũng như tìm thấy những thiếu sót trong tâm tính và phủ định an bài của cựu thế lực. Đó đều là do tôi chống lại khổ nạn, bảo vệ bản thân tránh bị tổn hại về vật chất và tinh thần, muốn sống thoải mái hơn, cũng như nhanh chóng thoát khỏi khổ nạn càng sớm càng tốt. Phản ứng ra loại tư tưởng chống lại khổ nạn này đã trở thành thói quen rất khó phát hiện.

Là một người thường, họ truy cầu sống tốt thế nào, sống thoải mái ra sao, không muốn gặp khổ, cũng chẳng muốn gặp nạn, họ chỉ muốn làm sao để có được may mắn và tránh né tai họa, làm sao để thỏa mãn tâm lý hưởng thụ vật chất và tinh thần. Không có bất kỳ người thường nào cho rằng đau khổ, khó khăn, phiền phức và xui xẻo trong cuộc sống là chuyện tốt cả.

Là đệ tử Đại Pháp, khi đối diện với khổ nạn, sâu thẳm trong suy nghĩ của chúng ta liệu có thật sự coi khó khăn là một điều tốt không, hay coi nó là một điều xấu. Đây là một vấn đề cơ bản, vấn đề cơ bản này quyết định bản thân chúng ta là người thường hay là người tu luyện.

Trong suốt thời gian dài, tôi đã không tỉnh táo để nhận ra vấn đề của mình, tuy rằng đối diện với ma nạn cũng biết hướng nội tìm, tu bản thân, phủ định an bài của cựu thế lực. Nhưng suy nghĩ lúc này đều là vì muốn thoát khỏi ma nạn một cách nhanh nhất, và không nhảy xuất ra được cái vòng luẩn quẩn của tư duy “chống lại khổ nạn”. Tôi đã không ý thức được hiểu biết sai lầm căn bản này, càng không biết cách thay đổi nó như thế nào, dẫn đến rất nhiều quan bị kéo dài dây dưa, và bản thân không thể đạt được yêu cầu của Pháp.

Chúng ta không nên chống lại khổ nạn. Mọi khó khăn, bao gồm công việc kinh doanh chậm chạp, vấn đề của bản thân, tất cả các phương diện xảy ra trong gia đình, xã hội và trong cuộc sống; đều có thể khiến chúng ta tiêu đi nghiệp lực, tìm ra chấp trước của nhân tâm, giải quyết được căn nguyên ngọn ngành, làm cho tâm tính được thăng hoa, quả vị được đề cao. Những điều tốt như thế, tại sao chúng ta không tự nguyện mà làm! Dùng từ bi tu xuất ra từ trong Pháp mà đối diện với khổ nạn, cứu độ chúng sinh. Chỉ khi phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp mới có thể phủ định được an bài của cựu thế lực, mới có thể khiến cho bức hại của cựu thế lực lên chúng ta tiêu tan như mây khói. Bởi vì khi đệ tử Đại Pháp thật sự đồng hóa với Pháp, thì bất kỳ ai cũng không động đến được!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/12/178040.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/3/不要再“对抗苦难”-385829.html

Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share