Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2019] Một cư dân 74 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị Tòa án Thành phố Tân Dân đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Cao Vận Hà, người đã không thể đi lại sau khi bị đột quỵ, đã được con rể cõng vào phòng xử án.

Thẩm phán cho hoãn phiên tòa mà không tuyên phán quyết. Ông ta nói ông ta phải chờ sự phê chuẩn của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật của Thành phố Tân Dân, một tổ chức ngoài vòng pháp luật chuyên bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Bà Cao bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 trong khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và bắt chồng, con trai và con gái bà. Con trai và con gái bà bị cảnh sát hành hung.

Chồng, con trai và con gái bà Cao đã được thả vào sáng hôm sau, còn bà Cao bị đưa tới Trại tạm giam, nơi này đã từ chối tiếp nhận bà vì bà bị huyết áp cao. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 2.000 tệ trước khi cho phép bà tại ngoại chờ hậu thẩm.

Cảnh sát Trương Hãn Văn đã lừa bà Cao tới Viện Kiểm sát vào ngày 23 tháng 1 năm 2019 để hoàn thành một vài giấy tờ cần thiết. Ông ta không nói số giấy tờ đó để làm gì.

Lý Trung Hoa, nhân viên của Tòa án Thành phố Tân Dân, đã tới nhà ba Cao để giao bản cáo trạng cho bà Cao vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, và nói rằng bà sẽ sớm bị đưa ra xét xử. Sau đó, bà Cao nhận ra rằng số giấy tờ mà bà đã điền thông tin trước đó hẳn là được chuẩn bị cho bản cáo trạng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/6/177953.html

Đăng ngày 12-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share