Bài viết của Lý Tân, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 25-05-2019] Gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đến từ hơn 50 quốc gia và lãnh thổ đã tập trung tại New York vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 để tổ chức diễu hành từ đường 42 (42nd Street) ở Đông Manhattan sang phía Tây.

Đoàn diễu hành có ba chủ đề, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Chấm dứt cuộc bức hại”, “Ủng hộ 330 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng”.

05ec99dc23d0aba329b8e8360f30c61a.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

3281ae9d5c0359eb1c7846600c94986a.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

270c566955d503d60fe233c93d6aae01.jpg

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm đối với Pháp Luân Công

994922e02dc42e9c52e9195719c8e8ca.jpg

Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

808f1f07955b50ddc4c3eb8688b7d40a.jpg

Rước di ảnh những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 20 năm ở Trung Quốc

d0a583b664b91094554ab2e4a4114af6.jpg

Kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước nước này hậu thuẫn

956aad0e60a0f94cef37537ada3f6e7f.jpg

Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại

b8675267aa5ce72a3edb6cc58b4e63bf.jpg

Công lý sẽ chiến thắng

Đoàn diễu hành với sự tham gia của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, Đội trống lưng, và nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và các học viên đến từ nhiều quốc tịch trong trang phục truyền thống. Các học viên mặc áo vàng trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên khác mặc áo trắng rước di ảnh của những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cư dân địa phương và du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới dừng lại xem [sự kiện].

Vẻ đẹp và sự thiện lương mà các học viên biểu hiện dường như đã làm cảm động mọi người. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tu luyện vô tội đã làm thức tỉnh lương tri và ý thức của mọi người về công lý, khiến họ bàng hoàng và giận dữ.

Cư dân địa phương: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đánh thức tâm hồn tôi”

Mắt ngân ngấn nước, cô Lura Meyer, một cư dân địa phương nói: “Thật là ôn hòa. Ai cũng có thể thấy được vẻ đẹp toát ra từ bên trong. Tôi cảm thấy toàn là tình yêu thương, họ luôn hướng mắt tới mọi người, để mọi người cảm nhận được năng lượng nhiệt thành đó. Họ nhìn vào mắt tôi và dường như muốn nói: “Xin chào, chúng tôi ở đây vì bạn.” Thật là tuyệt vời, và điều này là dành cho tôi.“

“Tôi sống ở đây, tôi vừa nghỉ việc và tôi cảm thấy họ đang chạm tới tâm hồn tôi, chạm tới tâm linh tôi. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều cần. Nó đang đánh thức tôi, kiểu như, ‘Chúng tôi ở đây vì bạn.’

‘Rất giàu cảm xúc, thật sự làm tôi cảm động. Cảm ơn các bạn vì chúng tôi cần nó. Rất nhiều người trong chúng ta cần sự tác động, sự đánh thức đó. Cảm ơn các bạn!”

Cô lấy một tờ thông tin và nói rằng cô sẽ lên mạng tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Một du khách đến từ Đức: Niềm tin vượt qua ranh giới chính trị

e8acdabe36c535403d6b47d70f587f75.jpg

Ông Ralph Mieder-Westermans đến từ Đức

Ông Ralph Mieder-Westermans đến từ Đức cho biết ông từng nghe nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cách đây mấy năm. Ông sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt và từng thấy cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên kia đường.

Ông nói cuộc bức hại ở Trung Quốc thật “kinh khủng: Nó chính là những gì những kẻ độc tài làm, họ không muốn ai được sống yên cả, dù cho là ôn hòa đi nữa.”

Ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức hoạt động này vì ông cho rằng nó “rất quan trọng”. Ông nói: “Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, cũng cần phải cho mọi người thấy nó phổ biến thế nào. Cũng cần thấy rằng đây là một niềm tin, một tín ngưỡng được thực hành ở nhiều quốc gia, chứ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà thôi. Nó được thực hành trên khắp thế giới.”

Cư dân địa phương: “Họ trông thật mãn nguyện và vui vẻ”

1d8b201abc73c4bc9275990572c1d875.jpg

Ông Jerry Gillespie làm việc cho một công ty âm nhạc ở New York

Ông Jerry Gillespie thấy rằng cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp rất “ôn hòa” và “đẹp mắt”. Ông nói ông đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và thấy đau lòng vì môn tu luyện này bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông nhận định: “Tôi thấy đây là một nhóm ôn hòa, và họ là những người tốt. Trông mặt họ có vẻ mãn nguyện và vui vẻ. Vì thế rất vui, thật hạnh phúc khi được chứng kiến cuộc diễu hành tuyệt đẹp này. Tôi thích con thuyền.”

Khi ông biết việc chính quyền cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống, ông nói: “Thật khủng khiếp, ghê tởm. Không còn lời nào có thể diễn tả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vô cùng đáng buồn. Cứ như thời trung cổ vậy. Quá dã man, kinh hoàng. Thật đau lòng.”

Khán giả: Chúng tôi ủng hộ các bạn

9ef20a02d5afdc43fadcf980868e8fd3.jpg

Ông bà Tufano

Ông bà Tufano trò chuyện với các học viên khi xem cuộc diễu hành và đã biết về cuộc bức hại, kể cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng khiến họ rất buồn. Bà Tufano nói rằng nâng cao nhận thức về sự việc này là một việc tốt. “Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra thì làm sao có thể làm gì”, bà nói. “Nhận thức được là tốt. Trước kia, tôi không biết, giờ thì tôi biết rồi. Tôi cho rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh khủng!” Ông Tufano nói cần phải nỗ lực chấm dứt nó. “Đó là diệt chủng”, ông nói.

Ông Tufano nhận xét: “Khi tôi biết [mục đích của] cuộc diễu hành này, tôi nghĩ: ‘Đúng thế, thật tuyệt vời. Tôi ủng hộ các bạn.’” Bà Tufano nói: “Tôi nhất định ủng hộ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/25/177762.html

Đăng ngày 28-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share