Bài viết của Lý Hiểu, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 22-05-2019] Vào một ngày nắng đẹp hôm 18 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội tại Đảo Governors ở New York để trình diễn các bài công pháp, quảng bá những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và hoạt động có ý nghĩa lớn nhất là các học viên đã xếp thành một đồ hình Pháp Luân lớn và các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định dạy các học viên thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống. Đến nay, môn tu luyện đã được hơn 100 triệu người dân thực hành ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

d1e0e61b3bdb76500557d2a489f49b6a.jpg

Cậu bé Nykyta Pryma đến từ Ukraine

Hàng trăm học viên đến từ Châu Âu đã trình diễn năm bài công pháp tường hòa tại Công viên Battery, gần lối vào bến phà đi Đảo Governors.

Cậu bé Nykyta Pryma 11 tuổi, đến từ Ukraine tất bật phát tặng tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cho những người qua đường trong công viên. Cậu bé nói rằng cậu bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Theo như lời cậu bé, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều cậu thực tâm mong muốn chứ không hề do bố mẹ ép buộc.

“Tu luyện giúp mọi người có được sức khỏe tốt và cải biến thế giới nội tâm của họ”, cậu Nykyta chia sẻ. “Bố cháu bị bệnh tim và sau một tháng tu luyện, bệnh tim của bố cháu đã khỏi. Cháu hiểu là không chỉ có bệnh tim được chữa khỏi mà những nguyên lý tu luyện cũng chỉ cho cháu biết làm thế nào để trở thành một người tốt hơn.”

54e5ef1175eb638f3baf358e6fdd95cd.jpg

Anh Nitzan Peled đến từ Israel

Anh Nitzan Peled 27 tuổi đến từ Israel đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Trước đó, người thanh niên trẻ này không thể tìm thấy mục tiêu của cuộc sống. Anh thường hút thuốc, uống rượu nhiều và thường đánh các em trai của mình. Anh đã chịu nhiều đau khổ và thậm chí còn có ý định xuất gia đi tu. Anh được tặng một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp tại Jerusalem, điều đó đã giúp thay đổi cuộc đời anh.

“Trước khi tôi tu luyện, vai trái của tôi đã bị đau rất nhiều năm. Cơn đau biến mất ngay lần đầu tiên tôi luyện các bài công pháp. Mặc dù sau đó nó quay trở lại nhưng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt”, anh Nitzan kể lại.

Thay đổi lớn nhất mà anh Nitzan thấy được sau khi tu luyện đó là sự cải thiện lớn trong mối quan hệ giữa anh với những người thân trong gia đình.

“Mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ đã được cải thiện. Quan hệ giữa tôi với các em trai cũng trở nên tốt hơn nhiều. Trước khi tu luyện, tôi thường đánh các em. Bây giờ bố mẹ tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì những thay đổi họ thấy được ở tôi. Họ tự hào về tôi và lần này đã đến New York cùng tôi”, anh nói.

0ed76c05e79ca449d32cb9dc4cb68b39.jpg

Cô Juana U. Sandroz đến từ Tây Ban Nha

Cô Juana U. Sandroz trở thành một học viên được bốn năm. Trước đó, cuộc sống của cô hỗn loạn và cô có nhiều thói quen xấu. Cô đã gặp một học viên hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong một cộng đồng và cô thấy vô cùng ấn tượng.

“Người học viên đó tầm tuổi của tôi và tôi vẫn nhớ như in về cô ấy”, cô Juana cho biết. “Cô ấy không bao giờ uống rượu hay hút thuốc, điều này thật ngạc nhiên, đặc biệt là đối với một người sinh sống ở khu vực đó. Vậy là tôi đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng.”

Cô Juana đã có những thay đổi mạnh mẽ về tâm tính và thể chất sau khi cô học Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình cô đều ngỡ ngàng trước những thay đổi đó.

“Tôi đã trở về sống cùng gia đình và hoàn thành việc học. Họ đã thấy những thay đổi ở tôi và nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. Tôi bắt đầu hút thuốc năm 13 tuổi và mẹ tôi rất vui khi biết bây giờ tôi đã bỏ được thuốc. Mẹ luôn nói rằng mẹ vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý”, cô nói.

ba09f5fc0bd963effb746d070f4182c9.jpg

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn thế giới của ông Ramachandran Naidyanath

Ông Ramachandran Naidyanath đã tham gia hoạt động xếp hình trên Đảo Governors. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở Ấn Độ. Ông đã học tập chăm chỉ và cuối cùng đã trở thành trợ lý riêng cho Thủ tướng Ấn Độ khi đó. Sau đó, ông được phái đến Liên Hợp Quốc và trở thành công dân Canada vào năm 1968. Hồi đó, điều duy nhất mà ông quan tâm là kiếm tiền bằng mọi cách và không ai có thể thay đổi được ý định của ông. Một hôm, vợ ông giới thiệu cho ông lớp học chín ngày các bài giảng về Pháp Luân Công. Ông đã đăng ký ngay lập tức vì lớp học đó hoàn toàn miễn phí. “Lớp học đó miễn phí và tôi phải tham gia. Tính tôi vậy đó”, ông nói.

Một tháng sau khi ông Ramachandran trở thành một học viên, con trai và con gái đến thăm ông. Con cái ông đều kinh ngạc khi thấy ông không còn tranh cãi với mẹ của chúng nữa. “Chuyện gì đã xảy ra trong nhà mình vậy và tại sao bố lại điềm tĩnh được như vậy và không cãi nhau với mẹ nữa vậy?” bọn trẻ con đã hỏi mẹ. Sau khi biết được nguyên nhân, các con ông cũng trở thành các học viên.

Ôn Ramachandran năm nay 83 tuổi và nói rằng ông rất trân quý cơ hội được đến New York: “Đây là một cơ hội tuyệt vời bởi vì chúng tôi đến đây để được gặp Sư phụ. Chuyến đi này đối với tôi không hề dễ dàng, nhưng tôi đã thực hiện được rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177732.html

Đăng ngày 26-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share