Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-05-2019] Tiếng nhạc du dương và bầu không khí yên bình đã thu hút khách du lịch đến Công viên Battery, nằm ở phía Nam Manhattan, New York vào ngày 18 tháng 5 năm 2019. Nhân lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức luyện công tập thể tại công viên này. Nhiều người đi đường, gồm cả những người đang đi bộ đến Bến phà phía Nam, đã dừng lại để xem và tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa này.

5c2048d1136f8af552eba4a247adb107.jpg

acdee493d25335406d032fbcb329c457.jpg

05aec294b2c06a08621971910e8801a0.jpg

023e9fa71112567e79bbfd242314fa30.jpg

d9641f70df0b8e5fd8661c929e05ddd2.jpg

a042a47bd46568212e1531fb1871a8bb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương những tấm biểu ngữ lớn và nâng cao nhận thức cho du khách tại Công viên Battery

74b4bf75e2a4bfc4fb43d6d450f8e85d.jpg

3d4da3ae87fbb80d20b622f3fd49ebfd.jpg

89609f310d354643728bf82c460debe5.jpg

15d1be45f477c1955a15b7e9e7d95a5d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại Công viên Battery vào ngày 18 tháng 5 năm 2019

Du khách Puerto Rico: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”

Bà Rachel, một kỹ sư đến từ Puerto Rico, đang đi tham quan New York cùng với con gái. Bà cho biết: “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội ăn chay ở Puerto Rico năm nay. Những nguyên lý đó phù hợp với tôi.”

Bà Rachel đã biết đến cuộc bức hại, bà nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Họ rất ôn hòa.”

781239070d8cc215eac2db0db96886d9.jpg

Bà Rachel đến từ Puerto Rico

Hai chị em đến từ Thụy Điển: “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”

Bà Glenn và bà Irene, hai chị em đến từ Bắc Thụy Điển, đang đi tham quan New York. Bà Glenn là một giáo viên và bà Irene là một kỹ sư công nghệ thông tin, cả hai bà đều đã nghỉ hưu. Bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc yên bình, họ đã dừng lại để xem các học viên luyện công.

Khi nghe nói đến cuộc bức hại vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã bị sốc. Bà Irene nói: “Chúng ta cần một môn tu luyện như vậy. Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

faacb7ca6ddf94c44b5aacdd963d9393.jpg

Hai chị em, bà Glenn Mari (bên trái) và bà Irene (bên phải) cho rằng các nguyên lý của Pháp Luân Công sẽ mang lại lợi ích cho thế giới

Học viên Tây Ban Nha: Pháp Luân Công đã cho tôi hy vọng

Ông David Rojas, một học viên đến từ Tây Ban Nha, rất hào hứng khi đến New York và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

11369526998f10409cc4009e5c41cbf2.jpg

Học viên David Rojas nói chuyện với người đi đường về Pháp Luân Công

Sáu năm trước, ông David mắc một căn bệnh và tưởng như vô phương cứu chữa. Ông thấy vô vọng, thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì nữa. Vào một đêm năm 2013, vì không ngủ được, ông bắt đầu tìm kiếm trên mạng một phương pháp giảm bớt cơn đau của mình. Ông đã tìm thấy Pháp Luân Công.

Đêm đó, ông đã học các bài công pháp bằng cách tập theo video trực tuyến trên mạng. Cơn đau của ông gần như đã biến mất ngay lập tức và ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

“Hiện giờ, cuộc sống của tôi rất có ý nghĩa”, ông David nói. “Tôi hy vọng nhiều người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công. Đó cũng là mục đích của sự kiện của chúng tôi ở đây.”

“Tôi cảm thấy mọi người cứ đi khắp nơi tìm hạnh phúc, nhưng họ không thể tìm thấy. Các sự kiện trong tuần này là một cơ hội mang đến cho mọi người hy vọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/20/387578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177730.html

Đăng ngày 26-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share