Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2019] Một phụ nữ 66 tuổi đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu kể từ cuối tháng 4 năm 2019 sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ tư bà Chu Ngọc Trinh bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trước đó, cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh này từng thụ án 1,5 năm trong trại lao động cưỡng bức và 4 năm tù vì lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Bà Chu Ngọc Trinh biết đến Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ năm 2001 vì gây gổ với ai đó. Bà rất ấn tượng với sự điềm tĩnh và thiện lương của một số học viên Pháp Luân Công, những người đang bị giam giữ ở đó vì không từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi được thả, bà Chu tìm được một cuốn sách Pháp Luân Công và bắt đầu tự mình học luyện. Bởi bà dũng cảm và nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bà đã bị bắt, kết án tù, và tra tấn.

Bà bị lột sạch quần áo, liên tục bị bức thực, và đánh đập dã man trong khi bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 1 năm 2006.

Bà gầy trơ xương và ở bên bờ vực cái chết khi được trả tự do. Sau đó bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bà Chu lại bị bắt vào ngày 23 tháng 7 năm 2013 cùng với hai học viên khác, bà Khúc Vỹ và bà Vương Ngạn Thu, khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cả bà Khúc và bà Vương đều bị người của chính quyền Trung Cộng bức hại đến chết trong năm 2014 và 2017, ở tuổi 57 và 56.

Tháng 1 năm 2014, Tòa án Khu Cổ Tháp đã kết án bà Chu bốn năm tù và thụ án trong Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/21/177704.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share