Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 23-04-2019] Ngày 19 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Montreal tập trung vào cuối tuần trước để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999. Vào ngày hôm sau, các học viên ở Toronto đã tham gia vào một trong những lễ diễu hành lớn nhất thế giới mừng Lễ Phục sinh, mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cộng đồng của họ.

Montreal, Quebec

14151b6c6513c76d3ab73b8a018a439b.jpg

42fbc72ad31e3112086d81e5813c94da.jpg

bbe207f761d2184e1c3bfd7527db0705.jpg

Các học viên diễu hành qua khu phố Trung Hoa ở Montreal hôm 20 tháng 4, sau lễ tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh cách đây 20 năm

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày đáng nhớ đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày này, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên lãnh đạo chính quyền sau khi các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ. Các học viên ở Thiên Tân được trả tự do sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại trên quy mô toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn.

Các học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh năm 1999 đã hồi tưởng lại trải nghiệm của họ trong lễ tưởng niệm ở Montreal và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm.

Bà Hác đến từ Thiên Tân đã phát biểu trong lễ tưởng niệm ngày 20 tháng 4, và nhắc lại rằng cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh năm 1999 rất ôn hòa và trật tự. Bà đã phối hợp với các học viên khác lúc đó để viết một báo cáo bao gồm 100 trường hợp các học viên nhận được lợi ích về sức khỏe nhờ môn tu luyện này. Sau khi nghe nói đến vụ bắt giữ ở Thiên Tân, bà tham gia cùng các học viên khác ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Bà nói: “Một số người già từng trải qua nhiều chiến dịch chính trị đi qua chỗ chúng tôi và khuyên tôi về nhà, vì Đảng Cộng Sản có thể rất tàn nhẫn. Nhưng tôi nói với họ rằng tôi phải bảo vệ lương tâm của tôi và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Bà Hác giải thích rằng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lực mấy thập kỷ trước, người dân Trung Quốc phải sống trong cảnh khủng bố và không dám nói thật hoặc bảo vệ chính kiến của họ. Bà và một số học viên khác ở Thiên Tân là những người cuối cùng rời khỏi nơi thỉnh nguyện, và bà thấy mặt đất không có rác, điều đó phản ánh nhân cách tốt đẹp của các học viên. Đây là lý do bà nghĩ rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 20 năm trước không chỉ thể hiện sự can đảm trong việc theo đuổi chính nghĩa, mà cả nhân cách mà Pháp Luân Công mang đến cho các học viên và xã hội.

Sau lễ tưởng niệm, các học viên tổ chức cuộc diễu hành đi qua khu phố Trung Hoa ở Montreal và đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Toronto, Ontario

5045f0423c603d6c19adad7d3690dec5.jpg

fd406d01b33e4f7808123b1483c6950f.jpg

3a970dabe4839b3481dab2a063d328cd.jpg

Các học viên tham gia lễ diễu hành mừng Ngày Phục sinh ở Beaches, Toronto vào ngày 21 tháng 4 năm 2019

Các học viên ở Toronto đã tham gia lễ diễu hành mừng Lễ Phục sinh ở Beaches vào ngày 21 tháng 4. Lễ diễu hành được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967, mỗi năm có hơn 50.000 người tham gia và được xem là có đoàn diễu hành mừng Ngày Phục sinh lớn nhất và dài nhất trên thế giới.

Đoàn diễu hành của các học viên gồm có Đoàn nhạc Tian Guo, một đội trống lưng, nhóm biểu diễn các bài công pháp, và một thuyền hoa.

c94e88beef4e03a9857a96cfc7430b1f.jpg

Ciara và Andrew thích thú với phần biểu diễn của các học viên

Ciara và Andrew nói rằng họ rất thích phần biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công. Họ rất sốc khi nghe đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và cảm thấy xót xa trước những ngược đãi mà các học viên phải chịu. Ciara nói: “Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và không ai được lấy mất điều đó.” Họ đều nói rằng họ hy vọng thảm kịch ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Ông Chris, một cư dân địa phương, nói rằng cả ông và bạn ông đều thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông thốt lên: “Thật tuyệt vời!” Khi nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói rằng ông hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Ông nhận xét: “Tôi đã đến mấy thành phố ở Trung Quốc. Nơi đó khác hẳn các nơi khác trên thế giới; ở đó, con người không được tiếp xúc với thế giới tự do, và lúc nào cũng bị theo dõi.”

Natalie rất phấn khích và vui mừng khi thấy các học viên đi ngang qua. Cô giải thích: “Nhóm này hay và đẹp đến mức tôi suýt rơi nước mắt.” Cô rất ngạc nhiên khi được biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tò mò muốn biết thêm. Cô nói rằng cô sẽ vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp và kiểm tra. Cô nói thêm: “Họ rất ôn hòa và đáng mến, thực sự là như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176635.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share