Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 22-4-2019] Ngày 20 tháng 4 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tập trung ở Quảng trường Aotea, Aucklan để kỷ niệm 20 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

2f3c849200469156087cfa94105895e0.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương thảo luận về lý do tại sao các học viên cảm thấy phải tiến hành cuộc kháng nghị 20 năm trước

8e2ba9bb378cd5007e7c4252ec8287bf.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Hoàng Quốc Hoa miêu tả cách vợ ông bị tra tấn đến chết

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để kêu gọi thả các học viên đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân. Các học viên cũng yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép người dân tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước này.

Các quan chức chính phủ đã gửi thư ủng hộ và lời chúc tốt đẹp nhất tới lễ kỷ niệm năm 2019 bao gồm: Bà Marama Davidson – Nghị sỹ và đại diện của Đảng Xanh, Ông David Seymour – Nghị sỹ và lãnh đạo Đảng ACT, Bà Jan Logie – Nghị sỹ và đại diện của Đảng Xanh, Bà Cathy Casey – Ủy viên Hội đồng Auckland, và Tiến sỹ Stephen Noakes – Giảng viên cao cấp về Chính trị, Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Châu Á tại Đại học Auckland.

b8d33c134b37b9a278868f2b91bc6463.jpg

Luật sư Kerry Gore kêu gọi quyền tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc

Luật sư nhân quyền nổi tiếng, ông Kerry Gore, phát biểu tại buổi mit tinh. Ông cho biết: “10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia kháng nghị yêu cầu thả các học viên bị giam giữ vì đang thực hiện quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo của họ. Những quyền này được công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con người, Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và thậm chí trong Hiến pháp của Trung Quốc. Thật không may, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Các học viên đã bị giam giữ, tra tấn và nội tạng của họ bị thu hoạch. Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần kêu gọi sự tôn trọng tự do tín ngưỡng.”

Ông Gore kết luận bằng cách cảm ơn tất cả những người ủng hộ các quyền cơ bản của con người và bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa 20 năm trước.

Học viên tham gia thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 hồi tưởng lại sự kiện lịch sử này

3f9f804308c8ee7d9ea994747453f9fb.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Tào Vinh Phân hồi tưởng lại trải nghiệm của bà khi tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 lịch sử

Bà Tào Vinh Phân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Bắc Kinh, đã tham gia sự kiện lịch sử ngày 25 tháng Tư. Bà hồi tưởng lại những sự việc ngày hôm đó. Bà kể rằng vào thời điểm bà đến văn phòng kháng cáo, vào tầm 8 giờ sáng, một số học viên đã đứng dọc theo con phố đối diện văn phòng. Bà tham gia cùng họ và đứng gần lối vào phía Tây. Một số học viên luyện công hoặc học Pháp.

Bà Tào nhớ lại: “Khi tôi đi bộ đến lối vào phía Tây, bầu không khí ở đó thật tĩnh lặng và hòa ái. Không có tiếng hô khẩu hiệu và chúng tôi cũng không cản trở giao thông. Khoảng buổi trưa, năm học viên đại diện bước vào tòa nhà và nói chuyện với Thủ tướng, rồi đến ông Chu Dung Cơ. Đến tầm 9 giờ tối, các đại diện xuất hiện và chúng tôi được thông báo rằng các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân đã được thả ra. Trước khi rời đi, chúng tôi nhặt sạch rác trên mặt đất. Ngay đến một mẩu giấy cũng không còn.”

d52982eba5712d74689820bed2f176bb.jpg

Cô Hải Luân, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh, là một trong những học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Hải Luân là một sinh viên Đại học Bắc Kinh vào năm 1999. Cô kể lại: “Khi tôi đến văn phòng kháng cáo, tôi rất ngạc nhiên khi trông thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không nghĩ là lại đông như vậy.” Một học viên ở tỉnh Hà Bắc đứng đằng sau cô. Ông đã đạp xe đạp suốt đêm từ quê nhà đến Bắc Kinh.

Cô Hải Luân cho biết: “Trong số những người tham gia kháng nghị, những người già nhất đã ngoài 80 hoặc 90 tuổi, còn trẻ nhất được mẹ của chúng bế. Các học viên đến từ mọi giai tầng xã hội.”

Cô Hải Luân cảm thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người. Cô chỉ ra rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc đã góp phần làm suy thoái đạo đức ở quốc gia này.

Công chúng khích lệ nỗ lực của các học viên

Kristin Li là một sinh viên đến từ Thẩm Dương, Trung Quốc. Cô dừng lại để xem cuộc mit tinh và nán lại một lúc lâu. Cô cho biết cô đã nghe đến cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 và hỏi xem Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói gì về Pháp Luân Đại Pháp. Cô hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy một người phải trung thực, thiện lương và khoan dung, và điều đó không liên quan gì đến chính trị. Khi cô biết về nạn thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn vì lợi nhuận, cô đã bị sốc khi một điều khủng khiếp như vậy lại đang xảy ra. Cô cho biết cô khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đứng lên vì đức tin của họ.

5b9fd9e5881b357d744a723659ec7eef.jpg

Bà Marguerite hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

Bà Marguerite McLeod đến từ Hoa Kỳ. Khung cảnh yên bình của các học viên đang trình diễn các bài công pháp đã thu hút bà. Bà chia sẻ: “Tôi rất xúc động. Các bài tập trông rất đẹp mắt và thật tuyệt!” Bà giải thích bà thực hành thiền định và tin rằng thân thể và tinh thần của một người là nhất tính. Bà đã bị sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng và nói: “Cuộc bức hại này là vô lý, nó khiến tôi đau lòng. Quả thật, tôi không thể hiểu được việc thu hoạch nội tạng. Tôi biết ơn các học viên đã nâng cao nhận thức.” Bà hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ và New Zealand có thể nhanh chóng hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

bff042ae1965951cb7b4ace7a32f7e8f.jpg

Ông Mark hy vọng rằng mọi người sẽ chú ý đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Mark Keen có nhiều người theo dõi trên tài khoản truyền thông xã hội của mình. Ông cho biết ông bị thu hút ngay lập tức bởi các bài phát biểu của các học viên. Ông quay video các bài phát biểu và nói rằng ông sẽ tải chúng lên tài khoản Youtube của mình để nhiều người có thể tìm hiểu về cuộc bức hại. Ông Mark nói: “Cuộc bức hại này đã diễn ra quá lâu. Lần đầu tiên tôi nghe đến nó là 10 năm trước. Nạn thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng! Tôi phải nói cho mọi người chú ý đến vấn đề này. Tôi hy vọng mọi người sẽ xem và theo dõi những gì đang xảy ra xung quanh họ.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/22/385417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176611.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share