Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ 07-4-2019] Vừa qua, tôi đã tới Hồng Kông để tham dự một hội thảo. Hai ngày này đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Rất nhiều người đến Hồng Kông ngày hôm đó, trong đó có cả những người tham gia hội thảo. Tôi phải xếp hàng hàng giờ đồng hồ để đi qua hải quan.

2019-3-29-hongkong-macau_01--ss.jpgXếp hàng tại cửa hải quan Hồng Kông

Vừa vào tới Hồng Kông, tôi đã bị sốc. Đến đâu, tôi cũng thấy treo đầy biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công. Chúng là do Hội Thanh Quan treo lên. Đây là một tổ chức được Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tài trợ để chống phá những nỗ lực của học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi cũng nhìn thấy báo và bảng thông tin của các học viên.

Người hướng dẫn đoàn du lịch nói với chúng tôi, “Hồng Kông là nơi tự do tín ngưỡng, nhưng chúng ta không được nhận tài liệu về Pháp Luân Công hay mua sách Pháp Luân Công. Nếu không, chúng ta có thể bị chặn lại và lục soát khi quay về Đại lục.”

Bất cứ nơi nào chúng tôi tới trên đất Hồng Kông, từ cửa hàng trang sức, cửa hàng bánh kẹo, và nhà hàng, đều có các học viên Pháp Luân Công và thành viên của Hội Thanh Quan.

Khi một học viên vừa bắt đầu nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, các thành viên của hội Thanh Quan liền nhảy vào ngắt lời họ. Hội Thanh Quan mặc quần áo đầy những từ ngữ phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng mang theo loa và phát ra những thông điệp tương tự.

Họ không những ngăn cản khách du lịch đọc những biểu ngữ của học viên, mà còn dọa ghi hình và đăng video lên mạng. Mỗi thành viên của hội Thanh Quan đều có một máy ghi hình đeo ở cổ để dễ dàng và liên tục quay lại những ai tiếp xúc với học viên. Họ cũng rất hung hăng. Ngược lại, các học viên cầm biểu ngữ và áp phích lại rất ôn hoà.

2019-3-29-hongkong-macau_05--ss.jpgCác học viên Pháp Luân Công cầm băng rôn và bảng thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ

2019-3-29-hongkong-macau_06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm băng rôn

2019-3-29-hongkong-macau_07--ss.jpg

Thành viên hội Thanh Quan đeo máy ghi hình ở cổ

2019-3-29-hongkong-macau_08--ss.jpg

Hai thành viên hội Thanh Quan chuẩn bị rời đi khi hết ca làm việc

Các học viên Pháp Luân Công tại Ma Cao dựng bảng thông tin gần di tích Nhà thờ Thánh Paul. Họ sử dụng loa phóng thanh để phát các thông điệp đã ghi âm để khách du lịch biết về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tôi nhận thấy rất ít khách du lịch xem thông tin của các học viên, vì hướng dẫn viên đã nghe tuyên truyền của ĐCSTQ và dẫn đoàn đi chỗ khác.

2019-3-29-hongkong-macau_10--ss.jpgTại di tích nhà thờ Thánh Paul

Những du khách tự đến Hồng Kông không bị hạn chế bởi các nhóm du lịch và có thể tự do đi tham quan, mua sắm, và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Với những ai đi theo công ty du lịch thì không có thời gian trống, mỗi giây phút đều bị lên lịch chặt chẽ. Mọi người phải xếp hàng để mua sắm, ăn, và thậm chí đi vệ sinh. Ví dụ như nhóm chúng tôi được ấn định hai giờ tại một cửa hàng nhỏ, và chúng tôi không được tự ý rời đi.

Một người bạn của tôi vừa từ Hồng Kông trở về nói rằng anh ấy không bị hội Thanh Quan bám theo vì anh ấy không đi theo đoàn du lịch. Anh ấy cũng nói rằng đi qua hải quan dễ dàng hơn, và hành lý của anh không bị kiểm tra.

Đó có lẽ là lý do mà các nhóm du lịch buộc phải xin giấy phép để tới thăm quan nhiều địa điểm ở Hồng Kông. Họ muốn ngăn cản người Trung Quốc Đại lục biết đến cuộc bức hại đang diễn ra trên chính đất nước của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/30/港澳见闻(图)-384530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176410.html

Đăng ngày 26-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share