Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-3-2019] (Tiếp theo Phần 9)

Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên nằm ở Đài Bắc, Đài Loan là một điểm tham quan không thể bỏ qua đối với du khách Trung Quốc Đại lục. Đài Tưởng niệm này được xây dựng vào năm 1972 để tưởng niệm việc quốc phụ Tôn Dật Tiên sáng lập ra nước Cộng hòa Trung Quốc.

Năm 2008, các học viên Pháp Luân Công đã lập một điểm thông tin gần khu vực đài tưởng niệm này để tiếp cận du khách Trung Quốc và phổ biến cho họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây là thông tin mà họ không thể dễ dàng tiếp cận ở Trung Quốc, nơi tin tức bị kiểm duyệt nghiêm ngặt.

0b8faff75b3c1aeb528642a0d72908d6.jpg

Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Dật Tiên

Sau giờ làm vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, hoặc sau khi đã hoàn thành các công việc gia đình, các học viên ở Đài Bắc đã thay phiên nhau tham gia vào nỗ lực giảng chân tướng tại khu vực này. Họ trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin, giảng chân tướng và khuyên du khách Trung Quốc Đại lục thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

362da2dcd570ee096283047a42fd6019.jpg

Du khách Trung Quốc dừng chân đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công

906d81a0e15aa7c60368193bd71d6bef.jpg

Du khách Trung Quốc lắng nghe các học viên giải thích chân tướng về Pháp Luân Công

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi minh bạch chân tướng

Cách đây vài ngày, một bà lão ngoài 70 tuổi bị lạc đường đã đến hỏi ông Trần Hậu Toàn, một học viên Pháp Luân Công, để nhờ chỉ đường. Ban đầu, bà có vẻ hơi lo lắng nhưng sau khi được ông Trần ân cần hướng dẫn đường đi, bà bắt đầu cảm thấy yên tâm.

Ông Trần đã nói chuyện với bà về những việc làm sai trái mà ĐCSTQ đã gây ra. Bà nói rằng bà hiểu rất rõ rằng Đảng là xấu xa và nó đã khiến đạo đức ở Trung Quốc bại hoại nghiêm trọng. Sau khi ông Trần nói với bà về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được bình an trong tương lai, bà đã đồng ý sử dụng một bí danh để thoái.

1703985542a9f1cd6f09abfdcf45096c.jpg

Học viên Trần Hậu Toàn

Ông Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001. Trước khi bước vào tu luyện, ông thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Ông đã thử học các môn khí công khác để chữa bệnh nhưng tất cả đều vô ích. Sau một vài tuần tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của ông đều biến mất.

Một thanh niên trẻ đón nhận chân tướng

Bà Thường Cát Lỵ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2006 theo lời giới thiệu của chị dâu. Bà làm việc toàn thời gian, do vậy, trong ba – bốn năm qua, vào những ngày nghỉ, bà đã tham gia các hoạt động giảng chân tướng tại khu vực Đài Tưởng niệm này.

fa4ae1190a19419b008ee576adc3ddd9.jpg

Học viên Thường Cát Lỵ

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, một hướng dẫn viên du lịch đã dẫn một nhóm gồm hơn 30 du khách Trung Quốc Đại lục đến thẳng chỗ trưng bày các tấm áp phích và khuyến khích họ tìm hiểu chân tướng. Một nam thanh niên hơn 20 tuổi nói anh đã biết khá nhiều về Pháp Luân Công. Anh nói với bà Thường: “Ngày nay, nhờ việc đột phá phong tỏa internet, chúng tôi có thể biết được rất nhiều thông tin. Chúng tôi biết tất cả những điều này (thông tin về Pháp Luân Công). Tuy nhiên, Trung Quốc đang thay đổi, tôi tin rằng Trung Quốc nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Bà Thường nhắc anh: “Ở Trung Quốc ngày nay xuất hiện vô số vấn đề, như sữa bột trẻ em bị nhiễm độc, thiếu an toàn thực phẩm, vắc-xin nhiễm độc, ngược đãi trẻ nhỏ ở nhà trẻ,… Nhưng những nạn nhân khiếu nại về những vấn đề này lại bị bắt với những tội danh ngụy tạo, trong khi thủ phạm vẫn ngang nhiên hoành hành.”

“Ngoài ra, những luật sư bảo vệ các quyền cơ bản của con người cho những nhóm thiểu số nếu không bị mất tích thì cũng bị bắt giữ. Nếu như Trung Quốc thực sự muốn trở nên tốt hơn, tại sao những điều này lại đang diễn ra? Cậu đã suy nghĩ về điều này chưa?”

Cậu thanh niên suy ngẫm vài giây rồi sau đó nói: “Ồ! Vậy nhất định nó là như thế rồi.” Chàng trai trẻ đón nhận chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Anh bắt tay cảm ơn bà Thường và nói: “Cảm ơn cô!”

Đột phá lối tư duy bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ

Bà Trình Hy Loan, người Trung Quốc Đại lục, kết hôn với người Đài Loan được hơn 20 năm. Bà đã tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan trong hơn một thập kỷ. Hàng tuần, bà đều đến Đài Tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Bà thường dùng một chiếc micro nhỏ để nhắc du khách Trung Quốc Đại lục thoát khỏi quan niệm mà ĐCSTQ nhồi nhét và hãy tư duy độc lập.

a24a624ba1801861d12bbe2d2b6758df.jpg

Học viên Trình Hy Loan

Bà Trình đã nói với du khách Trung Quốc Đại lục: “Sự thật không sợ ánh sáng nhưng sự giả dối lại sợ bị phơi bày. Pháp Luân Công đã được phổ truyền trong 27 năm qua và đã được đón nhận ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

“Hơn 100 triệu người đã tu luyện Pháp Luân Công và được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần. Duy chỉ có ĐCSTQ là bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ đang dùng mọi nỗ lực để che giấu sự thật. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì nó lo sợ bạn sẽ phát hiện ra sự thật. Hiện giờ các bạn đang ở bên ngoài Trung Quốc, các bạn cần nắm giữ cơ hội này để tìm hiểu nhiều hơn và lắng nghe nhiều hơn. Các bạn có thể suy ngẫm và đưa ra nhận định cho chính mình. Thông tin càng minh bạch, bạn càng có thể tự bảo vệ bản thân.”

Vạch trần tội ác của ĐCSTQ

Bà Huệ Diệc đã tham gia giảng chân tướng tại khu vực Đài Tưởng niệm Tôn Dật Tiên trong bảy năm qua. Mới đây, bà đã bắt chuyện với một phụ nữ đến từ Trung Quốc khi bình luận rằng: “Khi mọi người giơ nắm tay tuyên thệ khi gia nhập ĐCSTQ hoặc một trong những tổ chức liên đới của nó, họ đã trở thành một phần tử của cái đảng ấy.”

“Thần đang nhìn. Người tốt sẽ được bình an. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng những người vô tội sẽ không phải chịu trách nhiệm vì những tội ác của ĐCSTQ. Hiện tại, bạn đang ở Đài loan và có thể thấy những thông tin chân thực mà bạn không thể thấy được ở Trung Quốc. Bạn nên trân quý cơ hội tuyệt vời này và thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an trong tương lai.”

Người phụ nữ này im lặng nhưng một phũ nữ khác ngồi cạnh bà chợt thốt lên: “Tôi muốn thoái Đảng!” Người phụ nữ đầu tiên nói chuyện với bà Huệ dường như thức tỉnh và đề nghị bà Huệ cung cấp thêm thông tin. Hai phụ nữ này sau đó đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ và cảm ơn bà Huệ Diệc.

Hướng dẫn viên du lịch minh bạch chân tướng

Một hướng dẫn viên du lịch đã đưa đoàn khách Trung Quốc đại lục di chuyển từ miền Nam Đài Loan lên miền Bắc. Đài Tưởng niệm Tôn Dật Tiên là điểm dừng chân cuối cùng của họ. Khi các thành viên trong đoàn của anh vào bảo tàng tham quan, anh ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Khi bà Huệ Diệc chào hỏi, người hướng dẫn viên du lịch này nói rằng anh đã biết về Pháp Luân Công. Nhưng khi bà Huệ Diệc nói với anh về việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, người hướng dẫn viên kinh hoàng, thốt lên: “Có chuyện như vậy sao!?”

Sau đó, bà Huệ Diệc đã giải thích rằng, sau khi việc thu hoạch tạng ở Trại Lao động Cưỡng bức Tô Gia Đồn ở Thẩm Dương bị phát hiện vào năm 2006, các chuyên gia pháp lý Canada, ông David Kilgour và ông David Matas, đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập kéo dài ba năm và xác nhận rằng tội ác khủng khiếp đó thực sự đang diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc.

Bà Huệ Diệc nói rằng các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức cho du khách tại các điểm du lịch với hy vọng rằng mọi người sẽ không vì sự bàng quan mà tiếp tay và đồng lõa với ĐCSTQ phạm tội ác này. Các học viên cũng hy vọng rằng mọi người có thể truyền chân tướng cho những ai mà họ biết và mọi người đều có thể lên tiếng vì công lý.

Người hướng dẫn viên đã nói: “Cảm ơn bác vì hôm nay đã nói cho cháu điều này. Đúng là vô cùng quan trọng. Cháu sẽ khuyến khích nhóm du khách của cháu tiếp nhận thông tin từ bác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/30/384492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176382.html

Đăng ngày 07-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share