Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 12-2-2019] Vào mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Úc lại tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Mrs. Macquarie’s Chair là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện này. Đây là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Sydney, được nhiều du khách đến từ các quốc gia khác, bao gồm cả du khách Trung Quốc ghé thăm do có vị trí tuyệt đẹp nhìn ra Cảng Sydney.

Các học viên phổ biến thông tin về Pháp Luân Công, trình diễn các bài công pháp, và khích lệ du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

9ec87e5fb906c5835c389b77762e0679.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại công viên bên cạnh Mrs. Macquarie’s Chair

Vì Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, nhiều du khách Trung Quốc đã đến xem màn trình diễn bài công pháp. Họ đọc tài liệu và trò chuyện với các học viên. Khi một du khách cho biết anh đã từng trông thấy các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, một học viên bèn hỏi anh đã làm tam thoái chưa. Bà giải thích rằng các học viên ở đó để giải đáp những thắc mắc và xua tan mọi hiểu lầm của người dân do tuyên truyền của Đảng chống lại môn tu luyện này.

Người đàn ông ngay lập tức cho biết anh muốn thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Khi một du khách Trung Quốc khác cho biết anh không thể mang những tài liệu thông tin Pháp Luân Công về Trung Quốc, một học viên nói: “Anh có thể tải phần mềm từ trang web The Epoch Times để vượt qua kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ”, và cô đưa cho anh thông tin đó. Người đàn ông rất vui và cảm ơn cô.

Một cặp vợ chồng làm khoa học thoái ĐCSTQ

2c6bc745d1e35b054fa262d9a885920f.jpg

Du khách Trung Quốc đọc thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một người đàn ông nói với các học viên rằng ông là một nhà khoa học và cho biết: “Tôi là một người vô thần và tôi không tin vào tâm linh. Tôi là giáo sư tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tôi cũng phụ trách một viện nghiên cứu. Vợ tôi là đồng nghiệp của tôi. Tôi còn là giám đốc điều hành của một công ty. Bạn có thể nói gì để thuyết phục tôi không?”

Một học viên nói với ông: “Nhiều nhà khoa học nổi tiếng như Newton và Einstein đều tin vào tôn giáo, tại sao? Họ biết rằng chỉ có các vị Thần mới có thể giải thích được sự phức tạp của vũ trụ. Pháp Luân Công được tu luyện ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều người tu luyện là các nhà khoa học. Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia tu luyện, người dân của một số dân tộc cũng vậy.”

Cô cho ông xem một bức ảnh và giải thích: “Những ký tự Trung Quốc hình thành một cách tự nhiên trên một tảng đá 270 triệu năm tuổi. Nó được tìm thấy ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Các ký tự viết: ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.’”

Cô cho biết: “Ông là một nhà khoa học. Ông thử suy nghĩ xem. Tại sao thông điệp đó lại xuất hiện trên tảng đá?”

Người đàn ông ngạc nhiên và thích thú. Khi người học viên đề nghị giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ bèn đồng ý ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/382661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175854.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share