Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Juan, Puerto Rico

[MINH HUỆ 17-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã đến thăm thị trấn Patillas tươi đẹp ở miền Nam Puerto Rico vào dịp lễ hội ăn chay do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm tổ chức.

Các món ăn mới lạ và truyền thống đã được bày ra trong lúc các diễn giả thuyết trình về các loại thảo dược, các chế độ ăn chay và ăn kiêng.

Người dân nông thôn và thành thị đi qua đi lại nếm thử món này món kia. Nhiều người đi chậm lại và dừng chân trước những bảng trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp có thông tin về cuộc bức hại kéo dài 19 năm ở Trung Quốc. Nét mặt của họ lộ rõ sự kinh hãi, rồi đến quan ngại. Nhiều người nhận xét: “Trong thời buổi này rồi!”, “Tại sao lại như thế được?!”

119fbd68f4baa4f3680b32f81013f3cd.jpg

Những người khác lặng nhìn toàn khu trưng bày [của các học viên] và rồi bước tới chỗ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) để ký đơn thỉnh nguyện gửi tới Liên Hiệp Quốc.

Một số thể hiện rõ vẻ đấu tranh tư tưởng khi tiếp nhận thực tế đáng lo ngại trong các tài liệu tại khu trưng bày. Họ nghiêm nghị đi lại xung quanh khu vực triển lãm của các học viên, một số lắc đầu chán ngán, những người khác thì đưa tay che miệng.

0089c498607b090dd7a31f7c66428036.jpg

Một nông dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Trang trại của ông đang phục hồi sau cơn bão mới đây. Ông đã đặt các câu hỏi liên quan đến Pháp Luân Công và xem màn trình diễn các bài công pháp.

Một người cha cùng các con của mình tiến đến bàn thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông quan sát khu trưng bày, ông hỏi: “Đây là thiền định… phải rồi… và những người thực hành nó bị tra tấn phải không? Những gì tôi đọc được liệu có đúng không?” Các học viên cho ông xem bản Nghị quyết 343 của Hoa Kỳ lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và những thông tin trưng bày khác. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông đã vòng tay ôm con gái và con trai của mình, dẫn chúng quay lại nhìn các học viên và nói: “Tôi dạy các con tôi ở nhà… nếu hôm nay tôi không đến đây, tôi sẽ không được biết điều này… công việc này… những gì các bạn đang làm… thật vô cùng ý nghĩa… xin đừng nghĩ rằng nó không quan trọng!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175856.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share