Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-01-2019] Một phụ nữ 28 tuổi ở Nội Mông Cổ đã qua đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2019, khi mới vừa được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị bắt trong lúc đang tới chơi nhà họ hàng ở Bắc Kinh.

Người phụ nữ quá cố và họ hàng của cô trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cô là học viên Pháp Luân Công thứ ba được xác nhận là đã chết trong vòng năm ngày kể từ khi bị bắt trong tháng 1 năm 2019. Nguyên nhân tử vong là do bị công an tra tấn trong khi bị giam giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Quách Chấn Hương, 82 tuổi, ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, đã tử vong sau vài giờ bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bà Tống Triệu Hằng, 76 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời tại trại tạm giam Thành phố Du Thụ vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, năm tháng sau khi bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, khi cô Ngao Thụy Anh, ở kỳ tự trị Ngạc Luân Xuân, Nội Mông Cổ, đang chơi ở nhà người thân là bà Trương Thu Toa và chồng bà là ông Ngụy Học Quân, ở Bắc Kinh, thì một toán công an bất ngờ gõ cửa.

Công an đột nhập vào nhà bà Trương sau khi bà từ chối mở cửa. Công an lục soát nhà và bắt giữ bà Trương, chồng bà, cô Ngao, và hai người họ hàng khác của cô– một người không rõ danh tính và một người không tu luyện Pháp Luân Công. Người họ hàng không tu luyện đã được thả ra sau tám tiếng bị giữ trong đồn công an.

Sau đó vợ chồng bà Trương và cô Ngao bị đưa tới Đồn Công an Hưng Phong, rồi bị chuyển tới trại tạm giam Đại Hưng.

087565ce091884f311d3bd911283eda3.jpg

Công an tại nhà bà Trương

Trong khi ông Ngụy đã được thả vào ngày 27 tháng 7 năm 2018, thì vợ ông vẫn đang bị giam kể từ đó.

Người thân của họ, cô Ngao, bị buộc tội “gây trở ngại trị an,” một cái cớ thường được sử dụng để tạm giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Sau đó luật sư của cô đã giúp cô được bão lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm.

Sau khi từ trại tạm giam về nhà ở Nội Mông Cổ, cô Ngao không ngừng ho và giảm cân nghiêm trọng. Cô yêu cầu công an Bắc Kinh hủy bỏ vụ án, phóng thích cô, nhưng cô không hề nhận được bất kỳ một phúc đáp nào cho đến ngày cô hàm oan ly thế.

Mẹ cô Ngao, bà Ngao Thanh Vinh, cũng là học viên Pháp Luân Công, cũng mới được thả trong năm 2018 sau khi thụ án vài năm tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Bà Ngao Thanh Vinh nghi ngờ rằng con gái bà đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ ngắn ngủi ở Bắc Kinh; nếu không, một phụ nữ trẻ vốn rất khỏe mạnh như con gái bà sẽ không thể tử vong chỉ sau vài tháng bị bắt.

Bài liên quan:

Ba tuần trước Tết Nguyên đán, một giáo viên về hưu đã bị bức hại đến chết trong khi bị giam giữ

Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt giữ bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/29/380988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174821.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share