Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-01-2019] Trong số 4.848 học viên Pháp Luân Công được báo cáo là đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ trong năm 2018, ít nhất 403 người trên 65 tuổi, cao tuổi nhất là 90. Ít nhất 180 trong số 4.217 học viên bị ĐCSTQ sách nhiễu có độ tuổi trên 65, và cao nhất là 91 tuổi. Rõ ràng, các học viên Pháp Luân Công cao niên vẫn tiếp tục bị bức hại.

Một báo cáo có tiêu đề “Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt giữ bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công” đã được đăng tải trên Minh Huệ Net vào ngày 17 tháng 1 năm 2019. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của bà Quách Chấn Hương, một cư dân thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người của Đồn Công an Mộng Chi đã bắt giữ bà tại một trạm xe buýt vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Không lâu sau, gia đình bà bị triệu tập đến đồn công an, và công an nói với họ rằng bà Quách đã qua đời.

Theo báo cáo này: Công an tuyên bố rằng bà Quách bị ốm sau khi bị bắt tới đồn công an và đã tử vong trong một bệnh viện địa phương dù các bác sỹ đã nỗ lực cấp cứu. Thi thể của bà đã được đưa tới Nhà tang lễ Thành phố Chiêu Viễn mà không hề có sự đồng ý từ phía gia đình bà.

“Vài năm trước, bà Quách vốn rất khỏe mạnh và không hề có bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào khi rời khỏi nhà vào buổi sáng ngày hôm đó. Gia đình bà nghi ngờ rằng cái chết của bà là do bà bị ngược đãi khi ở trong tay công an, vì các học viên Pháp Luân Công thường xuyên bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

“Thi thể bà Quách vẫn để ở nhà tang lễ khi gia đình tìm kiếm công lý cho bà. Công an giám sát gia đình bà kể từ khi bà qua đời.”

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công gần 20 năm trước, hàng nghìn học viên lớn tuổi bị bắt cóc, giam giữ, kết án tù, và bị tẩy não. Một số thậm chí còn bị tra tấn đến chết hoặc bị giết để thu hoạch nội tạng. Sự tà ác của ĐCSTQ quả là không thể tưởng tượng nổi. Dưới đây là một vài ví dụ.

Bà Trần Tử Tú

Bà Trần Tử Tú, 59 tuổi, tử vong vì bị bức hại trong nhà tù tỉnh Sơn Đông. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2000, và bị đưa tới một nơi gọi là “Trung tâm Giam giữ và ‘Chuyển hóa’ Pháp Luân Công”, do Văn phòng Đường Thành Quan quản lý.

Các nhân viên ở đó liên tục dùng gậy cao su đánh vào đầu, chân, lưng, và bàn chân và sốc điện bà bằng dùi cui.

Các học viên bị giam giữ trong trại có thể nghe rõ tiếng bà gào thét suốt đêm vì đau đớn. Trong toàn bộ thời gian họ tra tấn bà, họ đồng thời yêu cầu bà từ bỏ đức tin của mình, nhưng bà kiên quyết từ chối.

Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2000, bà Trần đã không thể trụ nổi, và buộc phải bò lê trong tuyết. Hai ngày tra tấn khiến chân bà bị thương. Bà ói mửa, ngất xỉu, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Tờ Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) cũng đăng tải báo cáo điều tra khá dài về vụ việc này.

2002-3-8-1_chen06--ss.jpg

Bà Trần Tử Tú

2002-3-8-6_chen01--ss.jpg

Quần áo dính đầy máu của bà Trần

Bà Trâu Cẩm

Bà Trâu Cẩm bị ĐCSTQ tra tấn, sách nhiễu và bà đã chết trong đau đớn cùng cực vào tháng 3 năm 2011 ở tuổi 77.

Công an bắt bà Trâu vào ngày 20 tháng 2 năm 2001, và đưa bà tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Sa. Ngày 18 tháng 11 năm 2001, bà bị kết án chín năm tù với một lời buộc tội bịa đặt.

Bà bị tra tấn tại trại tạm giam. Trong vài phiên thẩm vấn, lính canh dùng dùi cui sốc điện và đập đầu bà vào tường. Bà bị cấm ngủ và phải đứng suốt đêm. Bà cũng bị cấm ăn uống và bị tra tấn bằng nhiều phương thức.

Hai lính canh đã đi tới phòng giam của bà Trâu và thẩm vấn bà suốt đêm, nhưng bà không phối hợp. Họ đã lôi bà lên giường và trói tay và chân của bà vào giường. Họ lột quần của bà và thay phiên nhau cưỡng hiếp bà. Sau đó, họ nhét dùi cui điện vào âm đạo và sốc điện bà. Bà Trâu la hét trong đau đớn. Lính canh chỉ dừng lại sau khi bà bất tỉnh. Âm đạo của bà chảy máu và sưng lên, bà đau đớn cùng cực. Bà Trâu không thể ngồi hay đi lại trong hơn một tháng.

2004-6-6-splitting_legs--ss.jpg

Minh họa tra tấn tình dục

Ông Lưu Điện Nguyên, 80 tuổi

Ông Lưu Điện Nguyên ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, buộc phải rời nhà bốn năm rưỡi để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó ông bị cầm tù phi pháp bảy năm vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tháng 11 năm 2015 khi ông Lưu 79 tuổi, ông bị bắt và kết án tù 11,5 năm. Vợ ông, bà Lưu Ngọc Phương, 61 tuổi, bị tống vào trại cưỡng bức lao động ba năm. Sau đó bà bị bắt và cầm tù hơn bốn năm.

Phó giáo sư Trương Lỗ Nguyên

Bà Trương Lỗ Nguyên, một phó giáo sư của trường Cao đẳng nghề Công tác Xã hội Trùng Khánh (nguyên là Trường Dân chính Trùng Khánh), liên tục bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại cưỡng bức lao động một năm và bị tra tấn.

Bà bị giam trong trung tâm tẩy não gần ba tháng và bị bắt ngủ giữa hai chiếc giường kim loại ép sát hai bên. Bà liên tục bị sách nhiễu và nhà của bà bị lục soát. Bởi bị tra tấn và sách nhiễu liên tục nên sức khỏe của bà ngày càng suy giảm. Bà qua đời vào tháng 5 năm 2018 ở tuổi 76.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/380650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174802.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share