[Minh Huệ] Từ ngày 16 đến 23 tháng Bảy 1993, Sư phụ ban một khóa dạy Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cáp Cáp Nhĩ, tĩnh Hắc Long Giang. Tôi may mắn được tham dự khóa học. Trong những ngày đó, nhiều câu chuyện cãm động xảy ra. Nơi đây, tôi muốn chia sẻ một số với chư vị.

Tôi rất cãm động khi nhìn thấy Sư phụ nơi lớp học. Dù trước đây tôi chưa bao giờ tập Khí công, tôi quyết định tôi phải học môn này. Trạng thái tinh thần tôi lúc bấy giờ rất khó mà diễn tả thành lời.

Trong thời gian khóa học, chúng tôi được nghe nói rằng Sư phụ vừa mới dạy xong một khóa nơi một thành phố khác và dự trù đi trở về Trường Xuân (thành phố quê nhà của Sư phụ) tại tĩnh Cát Lâm. Nhưng Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc quyết định tổ chức một đại hội khí công tại Cáp Cáp Nhĩ lúc bấy giờ và họ mời Sư phụ cùng đi với họ vì họ đều biết rằng Pháp Luân Công thật vĩ đại. Sư phụ bỏ ngày nghỉ của Ông và đi đến Cáp cáp Nhĩ. Vì khóa học không nằm trong chương trình đã định và khóa học tại Bắc Kinh đã dự trù nên lớp học tại Cáp Cáp Nhĩ chỉ có thể kéo dài trong bảy ngày. Sư phụ nói, “Trước khi tôi đến Cáp cáp nhĩ, tôi đã phát ra rất nhiều Pháp Luân để đi tìm những người có tiền duyên với Đại Pháp. Mọi người đã đến nơi này là vì tiền duyên. Vì vậy mọi người phải đặt biệt quí trọng cơ hội này.”

Vào cuối ngày học đầu, trời thình lình bắt đầu mưa. Vì không có ai mang theo dù hoặc áo mưa, chúng tôi đều núp mưa nơi cữa ra vào tòa nhà. Quang cảnh khá hỗn tạp. Lúc bấy giờ Sư phụ bước ra. Nhìn thấy Sư phụ, chúng tôi đều trật tự. Sư phụ nhìn lên trời với một nụ cười và nói với mọi người, “Trời sẽ ngưng mưa trong giây lát. Đừng lo. Chư vị sẽ có thể đi về nhà bây giờ.” Không bao lâu trời bớt mưa và sau đó ngưng hẳn. Một đồng tu gọi một chiếc ta-xi và muốn mời Sư phụ giang xe về nơi cư xá của Ông. Nhưng Sư phụ cương quyết từ chối không lấy ta-xi và nói với người đồng tu, ‘Xin đừng lo. Cám ơn anh. Tôi hiễu tấm lòng của anh, nhưng không cần tốn tiền đâu.’ Sau đó Sư phụ đi bộ một mình về cư xá của Ông.

Bảy ngày lớp qua rất nhanh. Sư phụ cần trở lại gấp Bắc Kinh cùng đêm hôm đó sau khi lớp học chấm dứt, để khai trương một khóa học kế tiếp. Các đồng tu gấp gáp chạy ra sân ga xe lữa để tiễn đưa Sư phụ. Khi một đồng tu và tôi nhìn thấy Sư phụ, Ông hiền lành nói, ‘Trời tối như vậy. Sao các anh còn đến trong mưa như vầy?’ Sau đó Ông chìa tay ra và bắt tay với chúng tôi. Chúng tôi cãm động vô cùng. Tức thì, Sư phụ kêu một người đồng tu đứng bên cạnh Ông mau đi mua hai cái vé trên bờ cho chúng tôi (platform tickets). Kỳ thật, chúng tôi có thể đi vào ra sở hỏa xa mà không cần vé chỉ đưa trình ra thẻ cá nhân thôi vì cả hai chúng tôi đều đang mặc y phục cảnh sát. Chúng tôi biết rằng Sư phụ cho đóng học phí thấp nhất và phải tốn rất nhiều tiền khi Ông đi khắp nơi giảng Pháp. Nhưng Sư phụ còn xài chính tiền của Ông để mua vé cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất e ngại về điều này. Nhưng chúng tôi thâm hiễu rằng Sư phụ đang dạy cho chúng tôi làm một đồng tu phải như sao, làm sao để đạt được tiêu chuẩn của một đồng tu. Sư phụ đang làm gương cho chúng tôi bằng chính hành động của Ông ở mọi lúc. Tôi còn nhớ Sư phụ nói với chúng tôi lúc bấy giờ, “Các anh còn trẻ. Các anh phải tu luyện Đại Pháp cho tốt cho đến cùng. Bây giờ đây, các anh có thể chưa biết Đại Pháp này quí biết bao nhiêu. Nhưng các anh sẽ biết trong hai ba năm nữa.”

Xe lữa đến trạm ga. Chỉ lúc bấy giờ chúng tôi mới biết rằng Sư phụ và các đồng tu mà đi với Ông khắp nước, mang nhiều sách và tài liệu Đại Pháp. Mỗi nơi mà Sư phụ đi đến và giảng Pháp, Ông mang theo những sách và tài liệu đó với Ông. Các túi sách rất nặng cả cho những đệ tử trẻ như chúng tôi. Nhưng Sư phụ và các đồng tu đi với Ông mang theo những sách và tài liệu đó khắp nơi để truyền bá Đại Pháp suốt năm. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng quá trình đó thật là nặng nhọc.

Xe lữa từ từ chuyển bánh rời đi. Sư phụ vẫn luôn vãy tay với chúng tôi. Nhìn chuyến xe lữa rời đi, trái tim tôi se thắt trong một thời gian rất lâu.

29-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/29/90294.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/16/55626.html.

Dịch ngày 21-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share