[MINH HUỆ 30-06-2008] Sau đây là một vài hiểu biết của tôi về phát chính niệm và điều tôi đã nhìn thấy ở tầng thứ của tôi. Mục đích của tôi là chia sẻ với các bạn đồng tu và cố gắng cùng nhau tinh tấn tiến lên. Nếu có điều gì không đúng, xin từ bi chỉ giáo.

Vào ngày 24 tháng 6, 2008, khi chúng tôi đang phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy một quyển sách thiên đình khổng lồ chân chính, thẳng đứng trong vũ trụ. Nó thật là to lớn vĩ đại, đang chống trời và chạm trái đất. Đây là Pháp của vũ trụ. Những trang sách lật rất nhanh, từng trang từng trang. Khi những trang của quyển sách chân chính này đang lật càng ngày càng nhanh, thì quyển sách bỗng nhiên trở thành một cột trụ Pháp Luân xoay chuyển. Tôi cảm thấy quyền lực mạnh mẽ của chính niệm. Những chính niệm này đến từ Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một điểm hoá nhắc nhở tôi rằng việc học Pháp của tôi không đủ, và nhận thức của tôi là tôi nên cố hết sức mình để theo kịp và học Pháp nghiêm túc. Tôi cũng cảm thấy rằng quá trình Chính Pháp đang tiến rất nhanh về phía trước với một tốc độ khổng lồ. Tôi đã thực sự nhìn thấy quyền năng vô hạn của Đại Pháp. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp, chúng ta phải nghiêm túc học Pháp.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2008, khi tôi đang phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sau: cái bàn đạp chữ nhật của một cỗ máy di chuyển trái đất khổng lồ đã bay từ trên trời xuống trái đất. Sau khi nó hạ cánh, nó trở thành dẹt phẳng và di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, những kẻ cầm đầu ma quỷ Giang, La Cán, He Zuixiu, Si Manan, và những kẻ bại hoại khác nhanh chóng bị cuốn khỏi mặt đất bởi cỗ máy di chuyển nhanh đó. Chân của chúng bị cuốn vào trong những cái bàn đạp chỉ trong một giây. Chúng bị lôi đi bởi những cái bàn đạp ở một tốc độ rất nhanh, lăn tròn trong đau đớn và vật lộn. Trong chúng cũng có một vài con ma quỷ nhỏ.

Cũng có các bạn đồng tu. Một nhóm mà đang phát chính niệm ở trong cùng một tầng không gian với cỗ máy. Đây là những đồng tu mà đã có thể theo kịp với tiến trình Chính Pháp. Cũng có những bạn đồng tu chỉ đứng quan sát. Họ đã nhìn với sự thán phục sự di chuyển nhanh chóng của cỗ máy di chuyển trái đất. Họ đang xem, ngếch mũi của họ lên để nhìn rõ hơn, nhưng cuối cùng, họ thậm trí đã không thể nhìn được nữa. Cũng có những học viên ngơ ngác không hiểu được điều gì đang diễn ra ngay trước mặt họ.

Tôi đã ngộ ra rằng tiến trình Chính Pháp đang tiến lên rất nhanh. Nếu chúng ta không trân quý thời gian học Pháp nghiêm túc và làm tốt ba điều, thì chúng ta sẽ không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Ngày 30 tháng 6 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/6/30/181172.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/14/98948.html
Đăng ngày 22-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share