Bài viết của một học viên ở Mỹ

[MINH HUỆ 27-5-2018] Trong một giấc mơ tôi thấy mình đang chạy về phía trước trên một con đường. Khi ấy đúng vào giờ phát chính niệm, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ phát bù sau. Sau đó, mọi thứ trong thế giới đó đột nhiên đều dừng lại, thời gian cũng ngưng đọng. Chỉ mình tôi có thể di chuyển.

Gần như mọi thứ trong thế giới đó đều chưa được chính lại, vì tôi đã không phát chính niệm. Không gì còn tồn tại nữa – tựa như hóa thành tro bụi, khói tan mây tản. Thậm chí tro bụi cũng không còn. Sau đó Sư phụ xuất hiện, Ngài nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trang và không nói gì cả.

Những tổn thất

Nhiều học viên đã không đặt tâm vào việc phát chính niệm vì họ không cảm nhận được tác dụng của nó. Đôi lúc, hiệu quả sẽ không thể hiện rõ ràng trong không gian này mà có tác dụng ở tầng tầng lớp lớp không gian mà chúng ta phụ trách.

Hồng thế Chính Pháp đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian. Nếu chúng ta không phát chính niệm vào thời gian toàn cầu, năng lượng không được phát vào không gian của chúng ta sẽ khiến vô lượng chúng sinh trong thế giới đó bị tiêu hủy.

Điều quan trọng mà chúng ta cần biết đó là sau khi tầng tầng lực lượng Đại Pháp tiến đến Trái Đất, thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Chúng ta có thể đưa về bao nhiêu sinh mệnh? Những sinh mệnh sống trong những thế giới đó là những sinh mệnh mà chúng ta đã hứa sẽ cứu họ, vì thế Sư phụ đã ban cho chúng ta chính niệm. Mỗi sinh mệnh những thế giới đó, trong quá trình sinh mệnh đều có một lịch sử lâu dài và tráng lệ. Trong Chính Pháp, hy vọng duy nhất của họ là các đệ tử Đại Pháp. Việc chúng ta lơ đãng lười biếng sẽ gây tổn thất không thể vãn hồi đối với các không gian của chúng ta.

Không được sinh nghi tâm đối với Sư phụ

Trong kinh thư Phật giáo, khi Phật Milarepa đang tu luyện, Sư phụ của ông đã yêu cầu ông xây những ngôi nhà, sau đó phá huỷ và xây lại hết lần này đến lần khác. Ông đã làm theo yêu cầu và không bao giờ có tâm nghi ngờ Sư phụ của mình.

Điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm không phải là vô nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta thường không làm tốt những gì cần làm.

Trong số ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, thì việc phát phát chính niệm cần ít thời gian nhất, nhưng cũng là việc dễ bị xem nhẹ nhất. Nhưng vì là một trong ba việc, nên tầm quan trọng cũng chiếm một phần ba.

Mặc dù không thể nhìn thấy tác dụng của việc phát chính niệm, nhưng từ lý tính chúng ta vẫn có thể minh bạch. Nếu như thấy mới đi làm thì chẳng phải cũng đồng dạng như người thường, thấy mới tin sao? “Ngộ trước thấy sau,” (Vì sao không được thấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Phát chính niệm bốn lần một ngày, có nghĩa là 1.460 lần một năm. Chính Pháp ước chừng 20 năm, như vậy cũng chưa đến 30.000 lần.

Trong lịch sử vũ trụ, đây là trận đại chiến chính tà duy nhất và vinh quang nhất trong tầng thứ này. Cơ hội chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chớp mắt là sẽ qua đi. Có phải là chúng ta đang bỏ lỡ nó không?

Tương lai khi hồi tưởng và xem lại tất cả những khoảnh khắc lịch sử này, lại phát hiện chúng ta không ở trong đó. Vị trí kia lẽ ra là của chúng ta thì lại bị bỏ trống, khiến lực lượng tà ác đáng lẽ phải bị loại bỏ thì lại được lưu lại. Cuối cùng, chúng tiếp tục quay ra làm hại các học viên và chúng sinh khác.

Khi một người lính luôn vắng mặt trong trận chiến, hay một giáo viên luôn vắng mặt không lên lớp, thì điều đó tương đương với việc người này đã không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ – và rồi chuyện gì sẽ xảy đến với họ?

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/17/170804.html

Đăng ngày 7-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share